1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrlinh89, 03/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    em ơi gần 800k đấy, ai làm tiền cho tiêu
  2. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em cũng là gà thôi cơ mà cũng xin góp ý bác chủ top thế này.
    Loại con gái thế này không bao giờ em để mắt tới.Mới quen sơ sơ thôi mà người ta tặng quà hơn 500k cũng nhận.Em chẳng hiểu bé này khả ái cái gì,khả ố thì đúng hơn
    Mà em có 1 giả thiết:hôm đi chơi em nó cố tình không ăn cơm để lừa bác chủ top cho đi ăn phở,rồi thì cố tính mặc áo mỏng để bác rút ví mua áo cho em nó đấy
    Lần đầu đi chơi mà đã 800k thế nì em cũng xót thay cho bác chủ top
  3. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    =)) . Buồn cười.
    Chả bỏ thì sao. Nhưng mà để bù lỗ thì cũng .... ấy đã nhỉ ^^ :">
  4. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    uh. ý em là khả ái là gương mặt khả ái. thực ra trong "xin lỗi em là con đĩ" thì nam nhân vật chính vẫn coi cô gái là đĩ đến gần hết truyện. Mình cũng xác định nó là rau thì mình sẽ trồng, biết tiền thuốc trừ sâu tăng giá nhưng em thề sẽ chăn nó khỏi phụ lòng các bác
  5. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Em cũng kể cho mấy thằng bạn thân của em câu chuyện này và cũng nghe lời bọn nó nhiều. Bọn nó đã gặp em nó và bảo xinh và nên yêu cũng giống như mấy em miền tây của nó, nó thích tiền thì mày cho nó tiền, quan trọng phải đầu tư với chi phí ít nhất mà lợi nhuận hiệu quả. Sau này mình già muốn chăn em xinh như thế thì sẽ tốn tiền hơn rất nhiều, đời trai là mấy mà không phong ba. Những con xinh thì gặp ít những con vừa xinh vừa tốt lại càng ít. Thực ra em cũng chưa phải thằng ném tiền qua cửa sổ, cũng biết rằng 2 món quà ko nên tặng cho 1 cô bé mới quen là trang sức và trang phục nhưng với loại thích tiền kiểu này không cho nó thì đồng nghĩa với việc mình lại phải đi kiếm em khác, chắc gì em khác đã ko thích tiền.

    kể ra các bác dạy cũng phải, để mà bù lỗ cho vụ này , từ giờ đến tết ko sơ múi được gì thì bầu hộ em làm người đau khổ nhất năm giúp em thay ông già trẻ năm ngoái
  6. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    800K thì cũng không là gì.

    Quan trọng ở đây là chú đã hứa với em là mua quà cho nó thì phải thực hiện.

    Sai lầm ở đây là cho gái quà quá sớm. Nó đang thích chú có thể chuyển sang thích tiền trong nháy mắt.

    Quan trọng khi cưa gái là nếu có khả năng về tài chính thì không nên khoe khoang, không nên mua quà, mà chỉ nên đưa gái vào những chỗ mà mình hoàn toàn có thể vào.

    Ví dụ: Với 800 K như trên chú có thể cho em đi ăn ở sen Nam Thanh (Nguyễn du) vì "anh đói quá". Đồ ăn ngon tôm hùm,yến, baba, ghẹ, bạch tuộc, cá hồi, cá sấu, tôm, hào, tu hài, sò điệp,... đồ tây salad, bánh, kem, hoa quả, thịt bò thịt gà..v.v.v. ăn bao nhiêu tùy thích (trừ tôm hùm+ yến). 2 suất 840K + đồ uống 80K...~ tầm tiền đấy

    Trên đấy thì vô khách sạn 5* ăn ngon rẻ như melia, nikko,... đắt hơn thì có intercontinental, hilton, daewoo....v.v.v. nhà hàng thì có Nhất thống, long đình,.v.v.v.

    Trên thế mua vé ca nhạc vip tầm 3 triệu/đôi,

    Trên thế thuê nguyên cái cái nhà hàng (hàng hành, âu cơ, tuệ tĩnh, triệu việt vương...v.v.v tồn tại nhiều) tầm 5 - 15 triệu/ tối ~ 3 tiếng.



    Thế có phải vui mà sau gọi đi nó chạy như chạy giặc đến chỗ hẹn không, hi hi.
    Nhưng đi về thì 1 xu cũng không cho nó.

    Vậy đấy.
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Nhân cái tình tiết của chú chủ tô píc anh cũng muốn nói thêm về:

    1- Vì sao không nên tặng quà có gái trị cho gái (Giá trị có nghĩa là thuộc về vật chất như ăn, mặc, phương tiện.... trừ hoa, thơ, găng tăng, thú nhồi bông.v.v..v)

    Khi tặng quà cho gái như vậy nó sẽ không muốn mà cũng phải hiểu rằng đây là kiểu hình thức hối lộ, mua chuộc.

    Mà cái này thể hiện rằng, ta quá kém tự tin vào bản thân mình, không nghĩ rằng đơn thương độc mã có thể giết được địch mà cần đến viện trợ.

    Ngoài ra, cái này còn có hậu quả (tác dụng phụ) là gái từ ban đầu có cảm tình với ta, dần quay sang có cảm tình với tiền (của ta).


    2- Cách tiêu tiền.



    Thông thường các cụ bảo: "liệu cơm mà gắp mắm".

    Nói đơn sơ thế này đỡ phải trình bầy dài dòng:
    Tiêu tiền cho gái có các level cơ bản sau:

    a) Level1- Sinh viên, học sinh, và đối tượng thu nhập dưói 4 triệu/ tháng: tiền còn thiếu thì chi mỗi buổi tầm 50- 100 nghìn là vừa. Tuy nhiên phải quan sát đối tượng, nếu gái mà "giàu" hơn thế, thì ta phải cố gắng mà nhấn lên, không ai thích đang ăn cơm thịt mà chuyển sang cơm rau chấm nước mắm cả.

    Ở HN: có rất nhiều chỗ có thể tiêu tầm tiền này, ví dụ cafe thông thường, 2 cốc tầm 50- 60K, ít tiền thì cố gắng chém gió sao cho ngon cơm, làm cho không khí vui vẻ, thoải mái.

    b) Level2- Đối tượng đã có thu nhập trung bình tầm 4 triệu đến mức khoảng dưới 7 triệu/tháng (mức thu nhập được gọi là cao tại các công ty, tổ chức trên địa bàn HN)

    Mỗi buổi có thể chi tiêu tầm 100 - 200 nghìn. Nếu gái mà "nghèo" hơn thế (ví dụ sinh viên, tỉnh, công nhân, việc lương thấp...) , thì cũng giữ ở mức này. Nên có 1 mức an toàn. Cái này trong kinh tế học nó gọi là "biên độ an toàn".

    Ở HN: có rất nhiều chỗ có thể tiêu tầm tiền thế này, ví dụ cafe đỉnh, xem phim xịn (megastar), ăn uống lịch sự khá khẩm (KFC + cafe)..., thậm chí vào sàn gọi 2 chai Ken xong Đầu LẮC từ đầu đến đit' thì giờ (tháng 1 năm 2011) cũng chỉ tầm 170-200K.

    c) Level3- Đối tượng có thu nhập cao, tầm 7 triệu đến dưới 2 con số.
    Mỗi buổi có thể chi tầm 200 đến 300K. Nếu mà gái "nghèo" hơn thế 2 level thì hạ xuống mức level2, tức là nhân viên thu nhập trung bình, gái nhà khá, giàu thì thôi, còn gái tỉnh, sinh viên, công nhân, việc làm lương thấp.... thì mỗi buổi chi tầm 100-200 K như level 2 thôi.

    Ở HN: Có rất nhiều chỗ có thể tiêu tầm tiền này, vào các nhà hàng trung bình, làm 2-3 ca (đi chơi nối tiếp).

    d) Level4- Đối tượng có thu nhập từ 2 con số đến dưới 20 triệu /tháng.

    Có thể chi tầm 300-500K/ buổi. Tầm này ngon xơi các em đi LX, SH, dáng chuẩn, xinh. Nếu gái mà "nghèo" hơn thế 2 level (gái thu nhập trung bình, gái nhà khá giả chưa đi làm) thì hạ xuống mức level 3 là 200-300K. TUY NHIÊN không nên hạ xuống thấp nữa dù gái có là sinh viên, tỉnh, công nhân, lương thấp.v.v.v. Lợi thế so sánh có thể chênh 2.

    Cái tầm này có thể vào các nhà hàng sang trọng 1 chút, đi xem thậm chí ca nhạc, xem phim rồi lại đi ăn.v.v..v

    e)Level5- Đối tượng thu nhập từ 20 triệu đến 50 triệu/ tháng.

    Có thể chi tầm 500- 1 triệu/ buổi. Tầm này ngon xơi các em mẫu, dáng chuẩn, nổi đình nổi đám trên phố. Nếu gái mà "nghèo" hơn thì cũng chỉ nên hạ xuống thấp nhất là 300K-500K, không nên hạ hơn.

    Tầm này thì nhà hàng, nơi vui chơi ngon nhất ở HN trừ 1 số ít chỗ là có thể vào được.

    f)Level6- Đối tượng thu nhập từ 50 triệu đến 200 triệu/ tháng.
    Có thể chi tầm 1 - 4 triệu/buổi. Tầm này là ngon xơi các em hoa khôi làng, trường, .v.v..v

    Tầm này thì không phải dậy, các chú vào tất tần các thể loại nhà hàng đỉnh nhất, khách sạn đỉnh nhất.
    Tuy nhiên mức thấp nhất là 2 cấp. Ví dụ gái mà thu nhập cao, các bố nên làm phát Level5 500-1 triệu chó nó có tí lác he he. Tất nhiên với gái tầm sinh viên, tỉnh, việc làm thu nhập thấp, công nhân.v..v. thì cũng có thể chỉ dừng ở level 4 300-500K.

    g)Level7- Đối tượng thu nhập thừ 200 triệu đến 500 triệu/tháng.
    Có thể chi tầm 5 đến 15 triệu/ buổi max.

    Loại này có thể động vào các em hót girl nổi tiếng, .... thấp nhất đề nghị vẫn là 300-500K ở LEVEL 4 thôi, tuy nhiên đánh gái gái ở cấp nào thì tăng nó lên 2 cấp giống level6.

    Tầm này thì thuê riêng cả nhà hàng, đi tour theo kiểu du lịch nước ngoài, vào những chỗ sang trọng nhất mà yêu cầu những dịch vụ, sản phẩm tốt nhất của nó.


    h)Level8- Đoạn này thanh niên chắc VN đếm được dưới con số 100- từ 500 triệu đến 1 tỷ.
    Có thể chi tầm 15 triệu đến 30 triệu/ buổi. Loại này hoa hậu VN hot girl hót nhất là được rồi. Thấp nhất vẫn là level 4 300-500K với gái sinh viên, tỉnh, công nhân, thu nhập thấp.
    Du lịch châu âu, mua sắm cho BẢN THÂN đồng thời cho gái (1 tý), mời đội chèo, cải lương, thậm chí TRỌNg Tấn, Lệ Quyên.... về hát tại gia.


    i) Level9- Đoạn này thì anh cũng ngại và hơi hơi run tầm 1 tỷ đến 5 tỷ/ tháng.
    Có thể chi tầm đấy thì trăm triệu/ buổi.
    Gọi Đàm Vĩnh toi về hát tại gia, thêm nhóm múa phụ họa kèm theo Trọng Tấn Hát nhạc đỏ. Đàm Vĩnh Toi hát tại gia giờ tầm 70 chai/ buổi (có cả chi phí đi lại rồi), Mai phương thúy + Tăng thanh Hà + Thanh Hằng đến múa (3 em này tổng cộng lại cũng tầm 80-90 chai/ buổi).


    ....

    LEVEL MAX Tại VN:
    Như anh biết thì có đồng chí V**Ũ em ruột đồng chí V****ƯỢ**NG.
    Nhà anh này có cớm đeo hàm Đại Úy đứng gác 24/24 (Duy nhất tại VN không phải đại sư quán, các cơ quan NN, các đ*chí*lãnh* ,,,, đ**ạo).
    Gọi phát đồng chí NHÂ*N VÂ*T Củ***a NĂM đến ngay.

    Đồng chí này khách thì hay tiếp kiểu như thế này, 1 bữa có các đồ ăn của Nga, Nhật... kết hợp thì đồng chí ấy thuê máy bay cho 1 đoàn đầu bếp nước Nga, Nhật.... đến nấu, nấu xong đi về.
    Chi phí sơ sơ 500 triệu/ bữa.
  8. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    bác sunny nói phải, quả thật em thấy lúc đầu thì em ấy muốn bắt mồi vì thấy em cũng tạm tạm, qua ánh mắt, cách tạo điều kiện cho em hôm trước. Nhưng giờ em thấy toàn mùi tiền thôi. Từ hôm đi chơi với ghẹ em chả nhắn tin gì cả, dù cảm thấy vừa nhớ nhớ, vừa ghét nó, có điện 1 cuộc lúc ở gần phòng trọ nó bảo nó ra uống nước với tụi em nhưng nó đi sang nhà bác nó bên Hoàng Mai. Em làm gì bây giờ , chắc nó cũng coi em là gà để lùa thôi, chứ chả yêu đương gì. Em có số con bạn cùng phòng nó, nhà em cũng cách phòng trọ nó 5 - 7 phút xe máy, định mời em kia đi ăn ốc chơi như kiểu hàng xóm, xem tình hình nó nói về con gà của nó thế nào.
  9. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  10. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này