1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu kiểu bị lụy thế này!khổ thật đấy!mình có làm gì đâu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cunpanda, 23/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Vậy à ???
    Vậy để tí nữa tớ alo cho gà nhà tớ hỏi : Tại sao anh biết em sẽ đồng ý yêu anh ? ...anh 0 sợ em từ chối vì cách tỏ tình quá sớn sác của anh sau 1 lần gặp à ???
    Chắc là tớ sẽ nhận đc 1 lời nói dối ... hoặc 1 vài câu mà đàn ông thường hay tự nâng cao mình : Vì anh tự tin vào bản thân mình , rằng em sẽ chẳng bao h từ chối được như anh
    :D
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nó chém gió đấy, nghe làm gì! Những thằng gà nó chỉ chém được đến thế này thôi!
  3. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    luỵ tình, hohoho
  4. cunpanda

    cunpanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ!Mình chắc chắn không có tí tình cảm nào với cậu này hết.Nghĩ mình cũng muốn đong đưa thì oan quá!Mình nói chuyện với cậu ta mấy lần trước rất đỗi bình thường (thậm chí rất lạnh nhạt,ko qtâm đến cậu ta lắm).Gần đây mình không dám nghe đt,ko dám nhắn tin nữa rồi,nhưng chưa gặp ai dai thế này bgiờ,gạt bỏ hết sĩ diện để than thở,nt 1 chiều.Bó tay cho con trai bgiờ sao có người thế chứ,9X đấy!
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm đi ... trẻ ng non dạ , lần đầu đi tán ng mình thích ... vân còn ôm nhiều mộng nắm ... kiểu như hai đứa cung nắm tay nhau đi về nơi rất xa ý mà , cứ như là mình yêu nhau từ kiếp trc rùi ý ...
    Ai mà chả có 1 thời khờ dại ...
    Cứ kệ cậu ấy , nếu ko thích thì ko liên hệ nữa ...
    Hiazz ... đừng trách fụ nữ ... ko có họ thì đàn ông biết bao h mới trưởng thành ...
  6. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đọc " Thiên thần sa ngã" và từng có 1 thời trai trẻ như vậy rùi phải ko bạn Hắc Long Thần Vũ (chắc dịch đúng). Đúng rồi đó chủ topic à! Cậu bạn phiền nhiễu này còn trẻ mà chắc chưa trải nghiệm tình yêu lần nào thành ra quyết tâm đầy mình, hừng hực khí thế, cuồng nhiệt lăn xả ghê lắm đấy! Và cũng chính vì lần đầu phải chủ động nên cách bày tỏ tình cảm chưa tâm lý cũng như chưa nghĩ được cho cảm giác của đối phương. Nói trước cho bạn chuẩn bị, mới trải qua vài ngày, vài tuần như bạn chưa ăn thua gì đâu! Mình từng là nạn nhân của 1 anh chàng trẻ tuổi si tình như vậy cỡ độ 3,4 năm - kinh hoàng lắm! Phải cái lỗi cũng 1 phần từ mình, hồi đó trẻ con chưa biết cách cư xử lắm - đầu tiên cũng ngọt nhạt lịch sự bạn bạn bè bè cho phải phép, cho giữ duyên con gái làm anh ta tưởng bở được đà lấn lên. Thấy thế mình khó chịu ra mặt, nói thẳng, thậm chí còn dùng từ ngữ khó chịu để vùi dập anh ta ko thương tiếc! Thế mà có được nước non gì đâu ! lại thành ra kiểu càng cấm đoán càng đâm đầu vào mạnh . Nhều khi bị khủng bố phát sợ! Mà ko chỉ qua tin nhắn hay gọi điện đâu, còn thư từ rồi quà tặng (dĩ nhiên phải tìm cách trả lại), rồi xông thẳng đến chỗ mình trọ, đến nhà mình khi đc nghỉ hè, nghỉ lễ dài ngày - nói chung không khí giữa 2 bên rất căng thẳng, lúc nào cũng hừng hực khí thế chém giết T_T (chưa biết cách cư xử mà) thành ra càng chạm nọc vào cái tính hiếu thắng của anh ta.
    Đâu khoảng gần 2 năm như thế thì mình có người yêu, mình thông báo thẳng, thấy cường độ giảm đi, rồi anh ta cũng có bạn gái - tưởng thế là xong! tưởng từ giờ có thể yên tâm thở phào. Sau 1 năm, mình chia tay mối tình đầu lại thấy anh ta xuất hiện và tiếp tục tấn công - bớt cuông nhiệt hơn trước đây nhưng có vẻ thời gian khiến con người trở nên khôn khéo và có phần nham hiểm hơn! Nhưng mình cũng đã bớt trẻ con đi nhiều. Biết nhìn nhận lại và có đôi chút khâm phục sự kiên trì của anh ta, nhưng rung động thì ko có chút nào.
    Thời gian đầu mình chọn cách im lặng và cố né tránh hết mức có thể mọi liên lạc, gặp gỡ (mình và anh ta có liên quan đến nhau trong cuộc sống ở 1 số mối quan hệ nên đôi khi ko thể ko gặp). Thông thường chủ topic chỉ cần như vậy trong 1 khoảng thời gian nhất định cũng có thể khiến anh bạn trẻ phiền nhiễu kia bỏ cuộc rồi. Còn đối tượng của mình chai lỳ và bê tông cốt thép quá nên ko có tác dụng! Thậm chí ko biết có phải anh ta học bí quyết của mấy bác zai trên này ko mà còn có trò: coi mình là mục tiêu lâu dài, anh ta lấy ngắn nuôi dài bằng cách đi à ơi tán tỉnh chớp nhoáng các bạn nữ khác để lấy kinh nghiệm, để tích cực hóa cảm xúc vì theo anh ta nói nếu chỉ đâm đầu vào mình sẽ mệt mỏi lắm! (sau này khai thác được mới biết T_T)
    Sau mình quyết định liên lạc, gặp gỡ và nói chuyện nhẹ nhàng, nghiêm túc với anh ta - đặt quan hệ bạn bè, giúp đỡ anh ta 1 vài chuyện có thể. Lúc này cũng đã hơn 4 năm trôi qua nên cả mình và anh ta đều lớn hơn, có nhiều mối quan hệ mở rộng hơn. Mình khéo léo gợi chuyện để anh ta tâm sự nhiều hơn về các mối quan hệ khác giới rồi gợi mở, gợi ý, bày cách, khích đểu, giới thiệu, tư vấn ...vv..vv....mục đích giúp anh ta có người yêu (dĩ nhiên ko phải mình )
    Giờ đã xong! Anh chàng đã có 1 tình yêu tạm ổn định. Cũng ko ngờ có ngày mình lại thành người bạn khác giới mà anh ta có thể tâm sự nhiều chuyện nhất T_T. Ngẫm ra, cuộc sống của mình như thế nào là do chính cách mình cư xử và hành động thôi!
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 24/04/2009
  7. catgirl87

    catgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có cái câu gì "tình chạy tình đuổi", theo mình, bạn nên xem lại cách cư xử của bạn với cậu kia, nên khéo léo 1 chút. Vì sao cậu ý lại không được cho 1 cơ hội, bạn vẫn chưa có ng yêu cơ mà. Tốt nhất, bạn cứ nhẹ nhàng và từ từ đưa cảm xúc của cậu ấy trở lại mặt đất, trốn tránh không phải là cách hiệu quả trong trừong hợp này.

Chia sẻ trang này