1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu kiểu gì nhỉ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langnghexemsao, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langnghexemsao

    langnghexemsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu gì nhỉ?!

    Con trai đang yêu thì thế nào nhỉ? Hắn của em giống không?
    - Thích làm việc xa em hơn là..gần gần!
    - Xa lắc nhưng cóc gọi điện gì mấy, nhắn tin thỉnh thoảng, ngày có ngày không
    - Nói chuyện thì đối mặt lại ấp úng, nhất định đòi gặp riêng làm gì nhỉ?
    Nhưng lạ là 1, 2 đòi cưới. Sao kỳ thế không biết!
    Ghi chú: là hắn dây dưa gần chục năm rồi, các đây 3 năm từ chối giờ đi làm lại...bắt đầu.Ít nói cực kỳ và...nhát gái lắm!
    Riêng em thì thề, thích có thích nhưng cũng khá đoàng hoàng, đi cà phê riêng 2 lần thôi!
    Vấn đề em bắt đầu bị hắn phân tâm, cũng biết là đừng thèm liên lạc nhưng khó quá!
    Thế hắn thật ra thế nào nhỉ!
  2. khocry

    khocry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Kiểu yêu để cưới
    Chắc cô chú này cũng luống tuổi rồi... tớ nghĩ nếu ấy cảm nó thì gật đầu phắt... cưới lun.. hí hí... về chung nhà những điều ấy băn khoăn ấy hết ngay ý mà
  3. chinamnhi210

    chinamnhi210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chài chài lại là cái pà khocry nữa. chuyện trăm năm mà làm như ...jỡn chơi à. ờ mà jây jưa cả chục năm mà ko hiểu nhau thì ...lạ thật :D/
  4. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ối post nhầm box, Mod xóa giùm.
    Yêu ah, Love and Make Love
    Được boy2004 sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 29/10/2006
  5. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    chục năm rồi cơ á
    thế kô rõ là anh nhà bác langnghexemsao năm nay bao nhiu tuổi rồi nhỉ, bác nói rõ xem nhé
    nếu mà nhất định đòi cưới thế thì chắc anh í cũng phải băm 4 nhát hoặc gần thế rồi chăng???, bác phải nói rõ thêm tuổi tác , hoàn cảnh như thế nào thì chúng tớ mới tư vấn đc cơ
    Thích làm việc xa em hơn là..gần gần! <--- theo tớ có thể là do tính chất công việc của anh nhà bác thôi, chứ chã ai lại thích lv nơi xa ng. yêu cả
    - Xa lắc nhưng cóc gọi điện gì mấy, nhắn tin thỉnh thoảng, ngày có ngày không <--- già cả rồi thì nhiệt huyết điện đóm cho công việc nhiều hơn là suốt ngày gọi điện hay nhắn tin nhoay nhoáy như bọn trai trẻ rồi
    - Nói chuyện thì đối mặt lại ấp úng, nhất định đòi gặp riêng làm gì nhỉ?<--- có khả năng là kô có kinh nghiệm tán gái , không biết nói cái gì hay ho, mở đầu câu chuyện ... , nhất định gặp riêng là để cho tự nhiên hơn thôi , ng như thế này cũng nhiều nhưng kô bít chung thuỷ thật kô nhỉ , cái này tớ kô chắc đâu nhé
    Bác phải bổ xung thêm nữa nhé
    G.L nhà bác
  6. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Quen gần chục năm trời mà đi cafe với nhau có 2 lần thôi á bác?
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    đọc những chỗ ko hiểu là cái gì ,,bài viết bố cục chán quá ,ko đủ thông tin .
  8. langnghetoinhe

    langnghetoinhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cả một buổi tối để đăng nhấp, dù sao cũng không bỏ, anh em giành thời gian cho mình nhiều quá!
    Mình post thêm 1 miếng, bà con cứ phán thẳng thắn giúp nhá!
    to caphe_link85: Mình đi riêng theo kiểi hẹn hò là 2 lần, còn thì bạn bè học cùng mà, nói 10 năm cho oai vậy thôi, hắn có nói mấy đâu mà biết!
    To khocry: 1 sự thật đau lòng là chúng tôi còn khá trẻ, cùng là...chó con thôi, hắn còn là heo nữa mới đau!
    Thật ra tui cũng biết hắn nhút nhát nhưng không thể vẫn nhút hát khi đã ra trường và đi công trình xây dựng, các bạn cũng biết công trường nó thế nào mà!
    T thấy hoang mang lắm, hắn không giao tiếp nhiều với bạn bè nhưng đi làm thì có vẻ thành công lắm, có 1 công việc ..gần gần T lương cũng chẳng thua gì nhưng hắn lại bảo, mới ra trường phải làm chổ có thể học hỏi được nhiều đã ( học cái gì các bạn: công biết hay các nương nhỉ).
    Lạ là nhất định đoài đưa T về nhà chơi nhé! Lần nào cũng vậy, phụ huynh hắn còn lên tiếng mời làm T ngại gần chết, nhà hắn cứ tưởng chúng tôi đang ..thắm thiết lắm, thế mới đau! Có phải hắn muốn chứng minh cái gì đó cho nhà hắn biết bản lỉnh của hắn không? Trẻ con không các bạn!
    Có 1 điều T nghi ngờ, phải tại tui làm GV, hắn nghĩ làm vợ Ok nên ..tấn công đại, dù sao cũng mối tình đầu không?
    Mong các bạn cho ý kiến nhá!
  9. langnghetoinhe

    langnghetoinhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 tý, nhà tui muốn tui cưới quách cho xong, tui thì nghĩ, cũng được thôi, nhưng không được như thiên hạ thì cũng phải được người người yêu mình thật lòng chứ! Sống cả đời mà lại.
    Hơn nữa, T và hắn tính rất khác nhau, hắn đằm tính, ít nói, thận trọng, giản dị.Tuo thì có xu hướng hơi ngược lại. Không yêu mà chịu đựng sao nổi, cái gì cũng được chứ tính tình thì sao sữa nổi!
    Khổ nhất là bi giờ t lại bắt đầu thích hắn chứ! Nói không liên lạc nhưng làm không được! Đang lo:
    - Hắn đang ảo tưởng mối tình đầu, ngày nào gặp nàng khác bé bé xinh xinh lại quay đầu thì khổ (Hắn khá đẹp tra, nói chung mẩu khiến người khác tin tưởng).
    - Càng ngày mình càng già hơn thì khổ (Nói thật mình không ngán lắm anh chị mình cách 3 tuổi vẫn Ok)
    ....
    Vấn đề là quá băn khoăn! Mong các bân góp ý!
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chắc em làm chú zai có cảm giác "an toàn" quá nên đâm ra "thi đấu thiếu lửa"
    Hồi trước anh cũng đi công trường nè, nhưng mà cuối tuần nào cũng té về với em iu, thành ra xa nhau nhưng gặp cũng chả kém gì những người gần: xác định là tối t7, sáng cn và tối cn có bận việc giời thì cũng gác lại hết để bên nhau!
    Em đang biểu lộ mình "dưới cơ" đó! Phải tự nâng cấp để hâm nóng cái đầu lạnh kia ngay nhé!

Chia sẻ trang này