1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu kiểu gì nhỉ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langnghexemsao, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    chục năm rồi mà vẫn dền dứ kiểu này...
    nhưng "hắn" của bạn nghe chừng là 1 thằng có tình yêu trong sáng đấy
  2. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Qua lời em nói thì thấy biểu hiện của nó là khá chân thành rồi còn gì,nhất định đưa em về nhà chơi cũng đồng nghĩa với ham muốn trói buộc em vào với nó . Ku ấy ngoan ngoãn hiền lành,công việc ổn định + em cũng thích nó thế thì còn đợi gì nữa.
  3. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    thằng đấy tốt đấy , bạn đừng nghĩ gì cả , bây chừ mà tìm được những thằng như nó thì hiếm đấy , bạn mà bỏ lỡ t hì coi như bạn đã mất đi một cơ hội lớn
  4. langnghetoinhe

    langnghetoinhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn!
    Tôi cũng thấy hắn cung hay hay nên mới băn khoăn thế này chứ!
    Nhưng thật sự mà nói, T trước giờ chưa yêu ai nhưng quan sát thấy chẳng ai yêu như mình nên hoang mang lắm!
    To Dragon1080: Tôi cũng nhận thấy mình bắt đầu "xuống dốc" nhưng thật chẳng biết làm gì, có người còn bảo, nghiêm túc cho lắm v ào rồi thì lấy chồng cũng...chẳng ra gì, hihihihi...bởi vậy dạo bày đầu óc T cũng bắt đầu gian gian lên rồi!
    Có cô bạn bảo tôi, mày cứ lăng đùng ra ốm xem hắn có vượt đường xa mà về không? Thật tình chuyện này thấy có vẻ hành hạ người khác quá, cũng lớn rồi đâu c òn 18. 19 mà còn làm thế Pk?
    Hay cứ hẹn hò với vài anh trai cho hắn..sợ, mấy anh con trai vân làm thế mà phải không? Con gái nuông chìu bản thân như vậy 1 chút liệu có quá không ạ?
    - Mà hắn cũng chẳng hiền lành gì, với tính tình như hắn mà có 3 cô em kết nghĩa tôi ngạc nhiên lắm, đã vậy hắn tungtin cuối năm lấy vợ, 1 cô em xinh xắn lại còn..tránh mặt hắn 3 ngày, em út thật việc quái gì phải bỏ 3 ngày tìm gặp, tránh mặt thì vứt quách cho xong.
    - Sẳn T hỏi các ah em: có ngoại lệ nào mấy anh chàng đi công trình mà không bị..môi trường tác động không? (ý là vẫn...đi thẳng 1 đường ý mà).
    - T rất ngại tác động vào những quyết định liên quan đến sự nghiệp người khác. Nếu T tác động để hắn chuyển công tác có nên không? Nếu hắn chuyển mà..không đến đâu thì T có phải chịu trách nhiệm với quyết định của hắn không?
    Mong các bạn cho ý kiến!

Chia sẻ trang này