Đoạn chat giữa gái và bạn về e. Chưa yêu đương gì mà đã tính cưới ( sự nghiệp e còn chưa bắt đầu, vẫn đang học năm cuối). Sao e k thấy vui bao nhiêu khi đã biết ý của gái vậy nhỉ, chỉ thấy mình như được ban cho cái j đó goi là tình yêu Các bác có thể cho e vài lời khuyên về những j mình nên ứng xử trong hiện tại và tương lai với Gái? suy nghĩ của gái giờ là j? được k ạ
Đây là yêu đương j thế??? xin kiếu cô này thôi. Đợi xem các chuyên gia vào phân tích có j đặc sắc hơn không... ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- Đây là yêu đương j thế??? xin kiếu cô này thôi. Đợi xem các chuyên gia vào phân tích có j đặc sắc hơn không... ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- Đây là yêu đương j thế??? xin kiếu cô này thôi. Đợi xem các chuyên gia vào phân tích có j đặc sắc hơn không...
Ko có tình hình cụ tỉ nên không hiểu lắm. Nhưng vấn đề là nếu đánh giá thang điểm 100 thì chủ thớt được 5x điểm. Vượt qua mốc bạn bè bt nhưng còn lâu mới tới bạn trai, ny thì càng xa tít.
vâng cũng muốn lắm hjhj thấy e nó tâm sự với 2 đứa bạn thân là muốn e vác gấu với hoa sang tỏ tình, hix e tỏ tình 2 lần trước rùi đều bị từ chối mà giờ lại nói thế, chẳng bik nên làm sao, có nên làm phát nữa k
Cố mà phệt 1 nhát rồi chim én là vừa, 2 ông bà này có lấy nhau sau này cũng mỗi người 1 chăn thôi ...
Vẫn còn lẵng nhẵng ở khúc tỏ tình thì vưỡn còn lâu mới đến khúc phệt ạ. Tưởng yêu nhau rồi chứ thế này thì cứ túc tắc.
Con gái thì lúc nào chẳng có ý nghĩ là phải lấy 1 tấm chồng tử tế. Không phải 100% thì cũng là đa số. Tuy nhiên trong cuộc sống muôn hình muôn vẻ người mà cô gái nảy sinh tình cảm chưa hẳn là người tốt nhất. Nên mới có chuyện 1 anh giàu, đẹp trai, ... mà lại thua 1 thằng kém về mọi mặt