1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LÀ CÁI CHI CHI???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badboyaus, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badboyaus

    badboyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ CÁI CHI CHI???


    Số là mình đang trong độ tuổi trưởng thành 18, 19, 20 tuổi, mỗi lần mình thấy cô nào dễ thương, thông minh.... là trong đầu mình nãy ra ý nghĩ thích "CUA" cô ấy liền.
    Nhưng trên thực tế thì mình hỏng có "cua" (chỉ suy nghĩ vậy thôi), nên bây giờ mình chưa có bạn gái, mình nghĩ rằng bây giờ mình còn đi học thì không nên có bạn gái, với lại nếu đi tìm tình yêu thì tình yêu không đến, còn không tìm thì tự nó sẽ đến.
    Vì thế mình không muốn "cua" con gái, nhưng mình không thể nào điều khiển được ý nghĩ để không thích "cua" gái.
    Nhờ các bạn giúp mình làm sao có thể "control" ý nghĩ về con gái (không nên nghĩ về họ nữa), để mình lo học tập!!!!
    Thank u
  2. giang_van

    giang_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cách đi tu thôi. Ai chẳng có giai đoạn này, có 2 cách để vượt qua nó:
    1. Tìm ngay bạn gái và ổn định.
    2. Cứ để im rồi nó sẽ qua giai đoạn đó. Mà nói trước đến lúc 24-25 hoặc hơn thế rồi, tình yêu nó khác lắm, con trai con gái nhìn nhau là "lột hết chân tướng của nhau rồi".
    Tốt nhất, yêu bây giờ đi @ thật đấy! Ở Australia đâu thiếu đâu!
    Chúc yêu vui vẻ.
    1.

    GV
  3. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ơ, sao các bác này bàn chuyện yêu đương mà cứ như lựa chọn cơ hội đầu tư thế nhỉ. Bác nhìn thấy các nàng xinh đẹp và có ý cưa cẩm thì đấy là tâm lý tự nhiên thôi mà, nếu muốn yêu cho biết mùi đời và tăng kinh nghiệm bản thân thì cứ xấp tới. Còn tình yêu đích thực á, khi nó đến thì bác chẳng còn tỉnh táo mà ngồi đấy băn khoăn đâu, chỉ có cách ngoan ngoãn mà để cái tình cảm dạt dào trong tim bác nó xỏ mũi dắt đi thôi bác ạ. Chúc may mắn nhéText
    em chạy trôn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  4. NguoiRaDi_Soledad

    NguoiRaDi_Soledad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    trời thế thì cứ "cua" một cô bé nào đê nhóc để hiểu thế nào là "chua, cay, mặm, ngọt, đắng, chát"... Thế là trả lời được cái topic của em..
    I love you even more this year, than last year on this day.
    My love for you will always grow, with every passing year

Chia sẻ trang này