1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu là cưới" - một phim siêu củ chuối!!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi anhdung1135, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì Phim ấy chỉ được cái ..dễ xem thôi ! Chất lượng chuối củ kinh hoàng !
    Làm gì có một tình yêu...điên loạn thé được cơ chứ ???
    < Nhưng được cái giọng nói của diễn viên thì hay..hay đấy !>
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    không phải là một bộ phim hay nhưng phản ánh đúng lý tưởng của tuổi trẻ
    yêu là cưới
    k0 có khoảng cách giàu nghèo hay những bất đồng sở thích
  3. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như thế thì tuyệt thật ! Nhưng tiéc rằng cuộc sống của ngày hôm nay có quá ít thứ tình yêu như bạn nói !
    Các cô gái còn có những mối quan tâm ngoài thứ gọi là tình yêu thiêng liêng !đó là...
    Buồn nhỉ ???
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    ấy , anhdung1135 nói thế thì đụng chạm quá, ng` ta vẫn có câu không nên vơ đũa cả nắm mà . ( ko gây tranh cãi chuyện này vì mỗi ng` 1 quan điểm sống kể cả mục tình iu tình báo cũng dzậy )
    Thứ nữa thì, nếu muốn tồn tại những bộ film công phu và chất lượng hình ảnh cũng như kỹ thuật cao, được phê bình đánh giá và trao giải thưởng như những giải Oscar hay Can ( hic , cái này em quên viết sao rùi, cả nhà thứ lỗi ) thì nhà sản xuất vẫn phải có chỗ cho những film mì ăn liền vì nội dung nhẹ nhàng, dễ xem, có thể là hài hước....... nói chung vẫn còn nhiều đặc điểm thu hút ng` xem truyền hình dễ đến khó tính vì film dù thế nào cũng mang 1 giá trị đầu tiên là để giải trí. Nhưng ít ra cũng may mắn là những bộ film đó dù xem cho vui và doanh thu rất cao nhưng không khi nào những giải thưởng lại công nhận nó cả ( tất nhiên ai dám, nếu công nhận thế chắc bị ng` xem nói cho chết ). Đó là 1 vài ý kiến cá nhân ah , thêm bớt bình luận cho nó vui, tiếc là lâu rùi em ít xem film nên cũng chưa xem film này nốt .
  5. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    hì hì ý kiến của mình có vẻ ngược với đa số. nếu bầu chọn thì mình p cho hẳn nó 10/10. vì đơn giản là k thể làm hay hơn thế được.
    1. cô nàng trong phim đã nói rõ ràng. đại loại là "nếu em muốn có một cuộc sống mà em biết rõ điều gì sẽ đến 10 năm sau thì em sẽ chọn Peter. nhưng k, em yêu sự bề bộn, chiếc xe cà tàng của chúng ta .... cùng nhau ta sẽ làm nên cuộc sống."
    cuộc sống là một sự lựa chọn. nhân vật chính của chúng ta đã chọn một con đường khó khăn. k biết trước tương lai. nhưng trong chúng ta có ai chắc rằng con đường còn lại kia là cuộc sống đích thực k? (vấn đề nêu khá mạnh trong The Family Man. một phim thật hay nói về sự lựa chọn trong cuộc sống)
    2. cô nàng này thuộc loại hiếm. rất hiếm. phim đã qua lời thoại của 2 nhân vật khi gặp nhau. nói lên vị thế của cô nàng. tính cách mạnh mẽ quyết đoán (thừa hưởng từ bố). ưa thích sự phiêu lưu. sống trong sự giàu sang từ nhỏ. và cũng hiểu được sự tranh đua (và khá nhiều là cá lớn nuốt cá bé. k biết có công bằng hay k. nhưng tàn nhẫn là tất yếu) với cái nền như thế thì hành động của cô hoàn toàn logic.
    3. chi tiết cười trong phim được làm lố lên. thế mới là tuổi trẻ. và xin thêm một ý là tuổi trẻ yêu thể thao!!! chơi bóng đá kiểu Mỹ cực kỳ sôi động!!!
    4. phim còn nhiều những chi tiết nhỏ. những lời khuyên dành cho giới trẻ.
    tóm lại là mình xem phim này cười từ đầu cho tới cuối. kết thúc hơi kỳ. nhưng cũng khó làm khác đi được.
    nhân tiện nói luôn. Lizzie là phim mình thấy cũng được. viết một bài khá dài trong topic phim ấy. chỉ hỏi ngược 2 câu với những ai chê là = làm thế nào để phim ấy hay hơn? hay có phim nào làm về đề tài tương tự hay hơn k?
    ý tưởng phim chỉ có thế. k có gì mới lạ. làm như thế là quá hay rồi. (ồ, chuẩn bị mưa đá .... )
  6. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    vừa xem lại phim ấy lần nữa. thấy phim này trẻ con thật. trẻ con nhưng chân thật. xem phim này thấy giống hệt như mình ngày xưa. khờ khạo. vô tư. chẳng lo gì hết.
    bây giờ thì vẫn vậy!!! sâu mãi bên trong. bên ngoài thì k còn như thế nữa rồi!!! và biết rằng k thể nhưng tôi vẫn mong có một ngày. tôi sẽ gặp được một người con gái mà tôi có thể yêu thương bằng tất cả tấm lòng mình, một người hiểu rõ những khó khăn trong cuộc sống của mình, thông cảm và ủng hộ mình đối mặt với thách thức. một người tôi có thể hoàn toàn chân thật. chân thật như trẻ con ngày nào.
    bộ phim k thực tế. nhưng chúng ta đâu thể k được quyền ao ước. chính ao ước ấy là động lực cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. (triết lý một chút) là lý do cuộc sống tồn tại. thế giới thiếu sự yêu thương, sự chân thật thì nó là một thế giới chết.
    một điểm nhỏ nữa là phim xem bằng tiếng anh có lẽ hay hơn tiếng việt. những chỗ như "peewee, *****, squwacking hay prentiss" dịch ra k thể nào diễn đạt được.
  7. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Oái ! ông anh viết bài cứ như một triết gia thực thụ ! Có vẻ như ông anh là một người từng rất lãng mạn trong quá khứ thì phải ?
    Công nhận là xem phim này cũng cần phải cảm thông cho ông đạo diễn thật ....vì ông ấy có một cái kickj bản buồn...cười wá mà !
  8. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    tên fim đáng lẽ fải là
    Yêu phát ,cưới luôn
    Mà cái em ở Pub nước nào mà ... thế nhỉ
  9. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu ầm được ý hả ? Đoạn được nhất chắc phải là đoạn ở núi tuyết ! Đoạn ấy mới thể hiện tình yêu một cách ....đúng như tình yêu nhứt !

Chia sẻ trang này