1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là cưới!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongcdc, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Vì em nó cũng nhiều tuổi rồi nên xác định yêu mình thì tiến sát đến hôn nhân! À mà em nó làm giáo viên, gia đình lại nề nếp nữa, cũng mệt lắm!
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Mua nhà trả góp đi bạn, 2 năm có thể kéo dài thành 10 năm, có thể lấy ngay mà.
  3. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nhà cửa thật là đau đầu nhỉ??! Ở cơ quan mình nhiều người có gia đình cũng phải thuê nhà có sao đâu??! Làm một thời gian rồi mua chứ ngay lúc này thì làm gì có được, nhưng đối tác của mình có nghĩ thế không??! Không biết mình nghĩ có đơn giản quá chăng??!!! Nhưng nhiều người đều thế mà!!??
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ anh này quá. Lạc quan thật đấy. Chưa yêu được đã nghĩ đến chuyện cưới rồi chuyện có nhà nữa. Hôm trc, em và con bạn ngồi tính. Nếu mỗi tháng bỏ ra được 6 triệu, thì sau 20 năm e có thể mua được 1 căn nhà tàm tạm.
    Oài, anh ở đâu cho em xin cái số điện thoại ????
  5. chocolate119

    chocolate119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ui rùi ui, cái bác này sao mà nghĩ xa xôi thía.Em có đứa bạn, dân HN sành điệu, xinh xắn. Cái duyên cái số, học cùng 1 anh Bắc Ninh rùi iu luc nào chẳng bít.Iu rùi thì chấp nhận tất. Gia đình cũng chẳng phản đối đc. Dưng mừ anh này cũng thuộc dạng học giỏi đẹp zai, biết điều lém. Bố mẹ cô bạn em cũng quý mà. Bác đã yêu thật rùi thì cứ ngỏ lời người ta đi ạ.Chúc bác may mắn!!!
  6. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí phải . Giờ em nó đang là chùm nho, cố mà hái được đã.
  7. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta yêu bạn thì chắc sẽ chờ đợi được thôi, nhưng vấn đề bây giờ là bạn còn chưa ngỏ lời với người ta thì sao biết người ta có yêu hay không mà đã lo xa quá thế? Theo như tớnghĩ thì, trong tình yêu không gì là không thể vượt qua được. Tớ có bà chị gái (lúc trước cũng tiểu thư lắm), người HP yêu một anh người Thái Bình, gia đình anh kia cấm lên cấm xuống ( vì sợ anh ấy theo chị tớ về Hp ở) thế mà anh ấy vẫn quyết tâm lấy chị tớ, và giờ thì bà chị tớ theo chồng về quê ở đâu vài năm rồi hai anh chị lên TX ở riêng, đã có một nhóc, hạnh phúc. Vậy mới nói có tình yêu ko gì là ko thể vượt qua được.
  8. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Mình cưa đã lâu rùi, mình hỏi ý kiến mọi người về vần đề này để đến 20.10 này sẽ là ngày thật đặt biệt. Mình hy vọng sẽ thành công, và tương lai sẽ đến.....
  9. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Goodluck. Báo tin vào ngày 21/10.
  10. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Cố lên pác ui, tiêu diệt nhanh

Chia sẻ trang này