1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là đau đớn vậy sao ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ami_girl, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Yêu là đau đớn vậy sao ???

    6 năm yêu anh là 6 năm em chờ đợi trong mòn mỏi và nhớ nhung.
    6 năm yêu anh là 6 năm em tưởng mình là người hạnh phúc nhất vì em đã tìm được 1 nửa đích thực của cuộc đời mình.
    6 năm yêu nhau em chưa từng 1 lần nghi ngờ anh.
    Đối với em, anh quá tốt, quá chung thủy, quá yêu em.

    Em tưởng rằng chỉ cần em cố gắng cùng anh đi qua con đường khó khăn trước mắt thì bọn mình sẽ đc ở bên nhau.
    Em tưởng rằng không có gì có thể khiến tình yêu của anh thay dổi.
    Em tưởng rằng anh sẽ luôn là tình yêu đầu tiên và cuối cùng của em.
    Em tưởng rằng anh có thể xa em nhưng không ai có thể lấy mất anh của em.

    Em đã từng thấy những tấm hình anh ôm người con gái đó.
    EM đã đọc được tất cả những email mà bf người đó gửi cho anh.
    Em đã cảm nhận được rằng hình như anh đang thay đổi.

    NHƯNG, em hok tin, em tin anh, em thật sự rất tin anh, em đã hỏi anh nhiều lần và anh luôn nói em ghen tuông vớ vẩn, đó chỉ là bạn thân, rằng người anh yêu nhất là em, rằng một khi anh đã gọi em một tiếng bà xã thì không ai có thể thay thế được em, rằng anh chỉ mong học xong thật sớm để trở về bên em.

    EM ĐÃ TIN ANH.

    VÀ RỒI khi em lại nhìn thấy tấm hình anh và người đó ôm nhau thắm thiết, người đó công khai để bức hình đó lên fb, bạn bè người đó vào chúc mừng, khen 2 người đẹp đôi.Trái tim em lúc đó như chết lạnh.

    Em nt cho anh, gọi cho anh, nhắn offline cho anh và cuối cùng anh cũng onl , nói với em những điều cay đắng.
    Anh nói : " Anh bị say nắng "
    Anh nói : " Anh cần thời gian để xác định lại mọi chuyện "
    Anh nói : " Với anh đây chỉ là 1 cơn gió thoáng qua, hãy cho anh thời gian để cân bằng lại ."
    Anh nói : " Anh vẫn muốn em chờ anh."
    Và anh nói : " Hãy cho anh 1 cái mốc thời gian, 1 cái hẹn, đến lúc đó nếu anh dứt khoát đc anh sẽ trở về với em, còn nếu không thì ... "

    Em cảm thấy đau đớn, chua chát làm sao. Em cảm thấy tình cảm của mình bị chà đạp, bị coi thường. Em thật sự uất ức đến nghẹn ngào.

    VẬY MÀ, hôm nay, sau 3 đêm không ngủ, em vẫn cố tự cho mình những lí do để bào chữa cho anh.

    Em không thể tin anh thay đổi.
    Em không thể tin anh dối trá.
    Em không thể tin được người em luôn thương yêu hết lòng lại lừa dối em.
    Em không thể tin những gì đang diễn ra.
    Em không thể tin vì ngay tối hôm trước khi em nhìn thấy tấm hình đó trên fb, anh vẫn còn nhắn tin nói yêu em, lúc nào cũng nhớ em.
    Em không thể tin con người có thể nói yêu đây rồi lại hết yêu ngay sau đó.
    Em không thể tin.

    Em quặn lòng với nỗi đau. Em trốn trong bóng tối khóc với nỗi đau anh mang đến cho em, với muốn vàn câu hỏi TẠI SAO??? Em yêu anh nhiều lắm. Anh là người giúp em tin rằng trên đời này có tình yêu và chính anh cũng là người giết chết tình yêu đầu tiên mà em có.
    Em còn dám tin ai nữa đây ???
    Em còn dám yêu ai nữa đây ???
    Vì tất cả em đều dành hết cho anh. Tất cả.
    Bây giờ em rất muốn ghét anh, rất muốn hận anh nhưng sao em không làm được???
    Em chỉ thấy ghét chính bản thân mình.
    Có lẽ không phải lỗi tại anh.
    Có lẽ em đã cảm nhận được sự thay đổi của anh nhưng em vẫn cứ tự lừa dối mình.
    Có lẽ người ta nói đúng : " Xa mặt thì cách lòng "
  2. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Được ami_girl sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 16/05/2010
  3. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Được ami_girl sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 16/05/2010
  4. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------
    Lại thêm một người nữa đau đớn vì Tình Yêu.
    Thông cảm với bạn vì mình cũng đang cùng tâm trạng với bạn. Hãy bình tĩnh và cố gắng làm tất cả để giữ lấy tình yêu của mình, nếu không bạn sẽ cảm thấy đau khổ suốt đời vì "tất cả bạn đã dành hết cho anh" bạn đã yêu anh ấy hơn cả bản thân mình, thời gian và tất cả niềm vui khác cũng không giúp gì cho bạn được...... mình đã yêu... mối tình đầu.... đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng nỗi đau ấy vẫn hiện hữu mỗi ngày...
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------
    Lại thêm một người nữa đau đớn vì Tình Yêu.
    Thông cảm với bạn vì mình cũng đang cùng tâm trạng với bạn. Hãy bình tĩnh và cố gắng làm tất cả để giữ lấy tình yêu của mình, nếu không bạn sẽ cảm thấy đau khổ suốt đời vì "tất cả bạn đã dành hết cho anh" bạn đã yêu anh ấy hơn cả bản thân mình, thời gian và tất cả niềm vui khác cũng không giúp gì cho bạn được...... mình đã yêu... mối tình đầu.... đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng nỗi đau ấy vẫn hiện hữu mỗi ngày...
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Nếu có thể trước hết bạn hãy cười lên.
    Đừng biến mình thành người thua cuộc.
    Đừng bao giờ để cho kẻ phản bội thấy mình khóc, cũng đừng để cho họ thấy sự đau khổ của mình.Vì nếu như thế tức là bạn đã thua
    Khi bạn thua người ta không thông cảm cho bạn, người ta cũng chẳng an ủi bạn đâu,như vậy là bạn sẽ chẳng còn gì.
    Can đảm lên, hãy mỉm cười và tiếp tục bước đi thật kiêu ngạo.
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Nếu có thể trước hết bạn hãy cười lên.
    Đừng biến mình thành người thua cuộc.
    Đừng bao giờ để cho kẻ phản bội thấy mình khóc, cũng đừng để cho họ thấy sự đau khổ của mình.Vì nếu như thế tức là bạn đã thua
    Khi bạn thua người ta không thông cảm cho bạn, người ta cũng chẳng an ủi bạn đâu,như vậy là bạn sẽ chẳng còn gì.
    Can đảm lên, hãy mỉm cười và tiếp tục bước đi thật kiêu ngạo.
  8. mexu10

    mexu10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mình chúc bạn những lời tốt đẹp nhất. sớm vượt qua bạn nhé
  9. mexu10

    mexu10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mình chúc bạn những lời tốt đẹp nhất. sớm vượt qua bạn nhé

Chia sẻ trang này