1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là đau khổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongaichon, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Yêu là đau khổ

    Mỗi phút giây phóng xe trên đường là có thể để cho mình một mình suy nghĩ và chỉ muốn khóc. Nước mắt lúc nào cũng chỉ chực trào ra khỏi khóe mi. Tôi vẫn biết rằng tôi phải quên con người bắt cá hai tay ấy đi, một con người lúc nào cũng tự cho rằng mình là người tốt, có lòng thương người,... Một con người lúc nào cũng nói rằng tôi là người tuyệt vời nhất, ai lấy được tôi là một điều hạnh phúc vì tất cả mọi việc đều được tôi chăm chút chu đáo,...
    Tất cả chỉ là dối trá. Thật lạ lùng là khi mọi sự việc đã rõ ràng vẫn còn nói tôi là số 1. Tại sao dám làm mà không dám chịu nhỉ? Tôi cũng chỉ cần nói cho tôi 1 câu thôi rằng không yêu tôi nữa, mà đã trót yêu người khác rồi, tôi sẽ sẵn sàng ra đi; nhưng cứ nói rằng cần tôi, còn người ta cần mình, nên không thể bỏ được. Lựa chọn? không lựa chọn gì hết, cần cả 2. Lại nói là đàn ông có dòng máu của con dê, 1 con dê đực có thể có rất nhiều con dê cái, tự nhiên là như vậy. Đàn ông tham lam như vậy sao?
  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là ....Gần đúng .
    Cả con trai và con gái đều có những người tham lam như vậy
    Nếu có trách , bạn đùng trách tất cả đàn ông , có trách chỉ trách , bạn đã gặp phải 1 tên tham lam vậy mag thôi .
    Mà tại sao phải khóc , khi mà chính bạn cũng nhận ra ràng hắn đểu như vậy , hãy vui vì bạn đã nhận được rõ bản chất của hắn sớm chứ để đến khi thành vợ thành chồng rồi thì sao.
    Hắn không xứng đáng với bạn , còn rất nhiều người con trai rất tốt ( đương nhiên là không tham lam rồi) , đang chờ 1 nụ cười đồng ý (làm bạn gái , người yêu , vợ.....)của bạn trong tương lai .Chúc bạn mau chóng nghĩ thông suốt hén.
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! bọn đểu mới có nghệ thuật làm cho chị em mình nhớ chứMà khóc một lần rồi cười "khẩy" cũng được vì nó "ngu" mới bỏ mình(chả xứng đáng).thằng mất dạy ắt gặp con mất dạy.hic!
    Chúc bạn vui và sớm có gì đó
  4. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đây khi đọc những dòng an ủi của các bạn, cũng muốn khóc, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Khóc vì cảm động, thấy rằng không phải mình cô độc, vẫn có những người bạn bên cạnh nâng đỡ mình. Cảm ơn nhiều!
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn, ghét cái cách ai đó nói rằng " anh ko yêu em " nhg mà lại " anh cần em" Hì có lẽ nào mà tham lam đến thế ...Ko yêu thế cần làm gì nhể??? Nhiều lúc chẳng hiểu được nữa hé hé ...Thoai thì mặc kệ nó vậy ..Nghĩ nhiều chỉ khổ mình mà thoai ... Cố lên chị ơi, bỏ được thì tốt, ko bỏ được mặc xác người ta vậy ... mà khi mặc xác được thì tình cảm chẳng còn gì hí hí
  6. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy mình thật điên rồ, người ta nói 1 câu cần là mình vội vàng gác lại những công việc khác để đi làm giúp. Phóng như điên trên đường để rồi khi hí hửng trở về với thành quả trong tay, người ta nói gọn lỏn: đã giải quyết xong rồi.
    Đây không phải là lần đầu như thế. Gọi điện kêu mình tới giúp, khi đến nơi thì lại bảo là không cần nữa. Mà mình cũng ngu, đã nghĩ là không quan tâm gì đến con người tệ bạc này nữa, vậy mà vẫn đau khi người ta ốm, vẫn quan tâm lo lắng; chỉ cần 1 câu nói là mọi sự kiên định đều vỡ tan.
    Hôm nay đọc topic tuổi 30, thấy nhiều người giống mình thế, chua xót quá. Làmthế nào để gạt bỏ con người ấy ra khỏi đầu trong khi mỗi ngày đều gặp mặt ?? Và đau đớn vì tổn thương, và cảnh giác với những lời nói từ miệng anh ta, thấy đều là những lời giả dối, ngay cả những lời khen cũng là giả dối.
    Dạo này tôi bị dị ứng với những lời khen( kể cả của những người khác). Sợ thật sự. Tất cả đều là giả dối.
  7. phunghang

    phunghang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Doi la nhu vay do ban oi, khi minh dat het niem tin yeu vao mot nguoi va roi mot ngay biet nguoi do lua doi minh, minh nghi minh dang roi vao mot vuc tham khong day, moi khi ngu day, dieu dau tien minh nghi toi la su te bac nguoi do danh cho minh, minh cam thay dau den muc khong the tho duoc. Tom lai la rat dau!
    Ngay xua anh the lam chi, ngay xua anh the lam gi, ngay xua khong yeu nguoi toi dau phai dau nhu ngay nay
  8. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Cũng buồn, ghét cái cách ai đó nói rằng " anh ko yêu em " nhg mà lại " anh cần em" Hì có lẽ nào mà tham lam đến thế ...Ko yêu thế cần làm gì nhể??? Nhiều lúc chẳng hiểu được nữa hé hé ...Thoai thì mặc kệ nó vậy ..Nghĩ nhiều chỉ khổ mình mà thoai ... Cố lên chị ơi, bỏ được thì tốt, ko bỏ được mặc xác người ta vậy ... mà khi mặc xác được thì tình cảm chẳng còn gì hí hí
    Mình cũng dã suy nghĩ nhiều lắm, và cũng nghĩ như bạn nói vậy. "Không yêu thì cần để làm gì?" Liệu có phải là lợi dụng không? Tại sao có nhưng khi anh ta đau ốm, những khi anh ta cần sự giúp đỡ thì không thấy cô ta đâu. Anh ta nói ràng cần tôi. Tôi, tất nhiên là giúp được và sẵn sàng giúp, tuy nhiên cũng thấy kỳ kỳ. Anh ta đã không chấp nhận rời xa cô ta, chứng tỏ anh ta cũng coi cô ta là người quan trọng, vậy cô ta thì sao? Sao những lúc khó khăn cô ta không xuất hiện?
    Tôi có thể tha thứ hết tất cả về sụ phản bội của anh ta, nhưng tôi không thể chấp nhận anh ta yêu cùng 1 lúc cả 2 người. Tôi thậm chí đã nói rằng nếu cô ấy cần sự giúp đỡ thì cả hai chúng ta đều giúp cô ấy, tôi chỉ cần 1 điều: anh ta phân biệt rõ ai là người yêu và ai là bạn. Vậy thôi! Nhưng anh ta đã không làm gì hết. Anh ta không có câu trả lời, vậy thì tôi trả lời giúp anh ta- tôi quyết định rời xa.
    Hằng đêm tôi suy nghĩ và không hiểu nổi cô ta là người như thế nào? Tại sao cô ta biết rõ chúng tôi yêu nhau mà cô ta còn trơ trẽn nhảy vào cơ chứ? Cô ta biết rõ về tôi, còn tôi thì không biết gì hết, tôi đã bị lừa dối gần 1 năm trời. Điều duy nhất tôi biết được đó là cô ta tóc ngắn. Mặt mũi ra sao tôi cũng không biết, anh ta cố tinh không cho tôi nhìn mặt cô ta. Tôi không thể giải thích nổi tại sao? Nếu như là người đàng hoàng, tại sao lại phải sợ không dám cho gặp tôi? Tôi chỉ cần anh ta ba mặt một lời nói là yêu cô ấy, tôi sẽ chấp nhận ra đi mà. Tôi càng muốn gặp thì anh ta càng giữ tôi lại, cuối cung anh ta nói là: " uh thì tôi yêu cô ấy" Giá mà anh ta chỉ nói vậy, tôi sẽ không lăn tăn gì hết, nhưng sau đó là một câu nói chỉ đủ để tôi nghe thấy: " Anh nói thế là tại vì em đã ép anh phải nói thế!". Vậy nghĩa là sao??? Tôi không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì nữa. Cô ta cũng không dám gặp tôi, cô ta nói là tôn trọng anh ta nên mới không ra gặp tôi, nhưng cô ta nói với tôi rằng: "chị có phải là vợ anh ta đâu mà đòi bắt quả tang?""Chị cũng biết đàn ông là như vậy mà" và " tôi không có lỗi".
    Có lẽ cô ta đúng, người có lỗi chính là anh ta. Con người một dạ hai lòng. Hay người có lỗi chính là tôi, tôi ngu muội yêu và tin tưởng vào anh ta, để mà bị lừa dối?? 30 tuổi rồi mà còn ngu si như thế.
    Tôi rất tò mò muốn biết cô ta là ai? Và cô ta yêu anh ta thật lòng hay vì mục đích gì khác? Nếu như thật lòng thì tôi cũng sẽ chúc phúc thôi, nhưng tôi biết cô ta không quan tâm tới anh ấy, cô ta chỉ biết hưởng thụ. Nhiều khi thì nghĩ rằng tìm hiểu để làm gì khi đã quyết định rời xa con người tệ bạc ấy, anh ta có bị cô ta lợi dụng hay gì gì đó thì cũng là chuyện của anh ta, tôi không quan tâm.
    Mỗi lần tôi gặng hỏi cô ta là ai, hai người đã quen nhau như thế nào?... là mỗi lần anh ta trả lời: anh không nói có được không? Chỉ nói là có tình cảm với tôi nhiều hơn cô ta. ( tất nhiên bởi vì thời gian dài chúng tôi bên nhau và tôi cứ tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì tìm được người tâm đầu ý hợp). Vậy mà anh ta không thể rời bỏ được cô ta, và anh ta cũng không muốn mất tôi, đề nghị là chúng tôi vẫn như trước. Thật là buồn cười, làm sao có thể như trước được. Vậy là tôi đã quyết định ra đi. Nhưng mà tại sao tôi cứ suy nghĩ, đau khổ mỗi ngày?? Đã quyết định rồi mà, phải cứng rắn lên chứ. Cố lên- tôi vẫn biết là thế, nhưng mà vẫn thực sự đau, đau.........
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ, không yêu thì lỗ! Trách ai, ai trách bây giờ trách ai?
  10. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không vào ttvn được, không biết mạng có bị trục trặc gì không? Đọc 1 bài trên mạng thanh niên có nói về vụ gây quỹ tình nguyện của TTVN, thấy hoang mang.
    http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/2005/4/5/106172.tno
    Chẳng hiểu ra sao cả.
    Đêm nay lại nằm mơ thấy anh ta và cô ta. Mơ và thực lẫn lộn. Mình thì cần một sự rõ ràng, mình không thích mập mờ. Có lẽ vì vậy mà mình quyết định ra đi. Còn cô ta, biết rõ là có mình, nhưng vẫn bất chấp tất cả để lao vào. Và cô ta có được tình yêu bằng sự giành giật, bằng sự chai lì, không biết xấu hổ.
    Nhiều khi đọc những bài báo nói về hạnh phúc gia đình, cũng có những người chồng ngoại tình, và người vợ phải khôn khéo, im lặng thì mới giữ được chồng. Mình chợt nghĩ hay là mình rõ ràng quá, thẳng thắn quá nên anh ta ra đi??
    Nhưng mà tại sao phụ nữ lại phải là người thiệt thòi cơ chứ? Tại sao phụ nữ lại phải nhẫn nhục chịu đựng?? Cô ta ngay từ đầu biết là có mình và cô ta nhẫn nhục chấp nhận sự san sẻ tình cảm; còn mình khi biết rõ sự thật thì không thể chấp nhận được. Cái gì cũng có thể san sẻ được nhưng tình cảm thì không.
    Tôi chỉ muốn là yêu và thật lòng. Có quá khó không đối với cánh mày râu? Tại sao những con người xung quanh tôi đều có những người chồng không chung thuỷ?

Chia sẻ trang này