1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là đau khổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongaichon, 01/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghĩ về anh ta và cô ta nhiều hơn, có lẽ tại hôm qua tức điên cả người khi nghe điện thoại của anh ta sau bao ngày không liên lạc.
    Mà anh ta cũng buồn cười, hình như là không có lòng tự trọng thì phải. Việc nhỏ nhặt như thế, mà cũng gọi điện cho mình bảo mình qua giúp. Mình nói thẳng: cô ta thì sao? Anh ta giận dữ. Giận giữ cái gì??
    Mình còn điên tiết hơn, tại sao không để cho mình yên nhỉ?
    MÌnh có phải thánh nhân đâu mà từ bi hỉ xả đi giúp anh ta và cô ta thoải mái hưởng thành quả của công việc mình làm? Mà mình cũng không phải tôi tớ cho anh ta và cô ta. Việc đơn giản như thế cô ta cũng có thể làm được, tại sao lại gọi mình cơ chứ? Thật vô lý!
  2. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã muốn quên, tôi đã cố tình tránh né, nhưng mà anh ta lại cứ làm ra vẻ trước mặt mọi người. Thật là buồn cười bởi vì mọi người đều nói rằng anh ta đối xử với tôi tốt thế cơ mà. Chỉ có người trong cuộc là tôi và anh ta mới hiểu được. Nhiều khi đọc các bài báo, tham khảo các lời tư vấn thì thấy mọi người đều nói là trong trường hợp này người phụ nữ phải khéo léo thì mới giữ được người chồng, người bạn trai của mình.
    Tôi quả thực không khéo, tôi rất thẳng thắn và có lẽ vì vậy nên tôi đã để vuột khỏi tấm tay? Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tại sao người phụ nữ lại thiệt thòi thế nhỉ? Tại sao người có lỗi không phải tôi mà tôi phải nhịn, phải khéo léo? Hiện nay tất cả các báo chí, sách vở đều nói đến sự bình đẳng nam nữ, nhưng tất cả lại dường như dễ dàng chấp nhận và tha thứ cho chuyện người đàn ông phản bội??
    Cũng biết rằng sẽ phải quên bọn họ, nhưng quả thực rất khó khăn. cái thói quen chia sẻ với anh tất cả mọi thứ đã làm cho tôi khó mà quên được, ngay cả việc hôm nay đi đâu đó cảnh vật thật đẹp, ngay cả việc ăn một món ăn ngon, ngay cả việc vui vui khi thấy một em bé nhỏ xa lạ mỉm cười với mình và mình vui vẻ cười đáp lại, ngay cả việc gặp một người già bán vé số làm mình xúc động,,,,.....
    Làm sao đây?
  3. uchino

    uchino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có người yêu. nhưng lại bị một người con gái khác làm rung động và rồi tôi đã yêu người ấy tất nhiên là trong khi chưa chia tay với người yêu cũ vì tôi khó có thể chia tay với cô ấy. chúng tôi đã yêu nhau và đã ở bên nhau những lúc khó khăn cũng như vui buồn vậy mà giờ đây tôi lại phản bội cô ấy sao? tôi luôn noi rằng tôi đã có người yêu ngay từ đầu và bao giờ tôi cũng nói rằng chúng ta phải chia tay vì tôi không thể bỏ được người bạn đầu tiên. cô ấy không có lỗi, tôi là kẻ có lỗi. tình cảm trong tôi có cảm giác như đã phai nhạt với người đầu tiền và dành nhiều tình cảm cho người thứ hai. tôi không phủ nhận là đã yêu người thứ hai rất nhiều, rất thật lòng nhưng rồi tôi nhận ra cô ấy là người không đoàng hoàng, có nhiều mối quan hệ phức tạp mặc dù cô ấy luôn nói yêu tôi nhiều lắm, nhớ tôi vô cùng, nhưng lại có thể đi chơi với người khác, luôn giấu mối quan hệ giữa tôi và cô ấy vói nhưng người bạn (???) của cô ấy. nhưng tôi lại quá yêu cô ấy. tôi tồi tệ quá và cũng đau khổ quá đi mất. nói chung thì chuyện tình cảm cũng không thể nói gì nhiều được ranh giới giữa xấu và tốt quá mong manh. Tôi nói linh tinh quá chắc khó hiểu lắm nhỉ? chuyện tình cảm mà!!!!
  4. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    dan ong la the day ban oi , ko tham lam ko phai dan ong .Nhung neu yeu thi phai chap nhan thoi ! buon ..buon nhi
  5. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    uchino àh, cám ơn bạn vì đã thẳng thắn như vậy. Hi vọng là bạn cũng nói thẳng thắn với người bạn gái đầu tiên của bạn.
    Tôi rất ghét sự dối trá, tôi cần sự thẳng thắn. Tôi có thể chấp nhận sự thật nếu như nói cho tôi biết. Nhưng mà cho đến tận bây giờ anh ta vẫn nói với tôi rằng anh ta không yêu người con gai kia khi tôi hỏi. Tôi không dám hỏi đến tình cảm của chúng tôi nữa bởi thực tế là trong tôi bây giờ không còn tình yêu nữa, và tôi chắc chắn rằng anh ta cũng vậy. Vấn đề là ở chỗ tôi vẫn còn lo lắng cho anh ta, vẫn rất nhiệt tình với những khó khăn của anh ta khi cần tôi giúp đỡ. Những mối liên hệ này làm cho tôi vẫn phải đối mặt với những suy nghĩ về 2 người bọn họ thường trực trong đầu tôi. Tôi thực sự rất muốn biết cô ta tướng mạo ra sao,, tính cách thế nào? Tại sao cô ta lại phải sợ gặp tất cả những người khác đến như vậy??
  6. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    "Bắt cá hai tay" ==> Sao lại ví đàn bà là cá nhỉ
    Phải gọi là "ngắt" hoa hay tay chứ nhỉ
    Lói chung : Yêu là khổ - mà không khổ thì chắc không phải là yêu . Quên béng hắn đi bạn ạ ,
    P/S: Mà con gái mà yêu 1 lúc 2 người đàn ông thì gọi là gì ạ ?
    "Bắt chim hai tay" à
  7. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao anh ta vẫn nói với tôi rằng tôi là người tốt nhất, ăn món ăn ngon cũng đều nghĩ tới tôi trước tiên; và rằng đối tốt với tôi nhất, người ta mọi thứ cũng không bằng tôi; người ta cũng không được đối xử tốt như đối với tôi,... Anh ta cũng nói rằng anh ta rất đau khổ, nói rằng tôi không hiểu được điều đó.
    Tôi đã nói là trước đây có thể chia sẻ đưọc cùng nhau, bây giờ có thể nói những khó khăn cho tôi biết, tôi có thể giải quyết; nhưng anh ta không nói. Anh ta tỏ vẻ rất đau khổ và tôi thấy thế thì càng đau khổ hơn.
    Giá mà người con gái kia làm cho anh hạnh phúc, tôi cũng cam lòng, tôi chấp nhận vì người ta hơn tôi. Nhưng thực tế thì khác. Anh ta nói với tôi cuộc sống nhiều khi mình nhìn thấy và thực chất không giống nhau. Tôi phải hiểu như thế nào?
    Cũng nghĩ rằng nếu như giờ đây cô ta tách ra, tôi cũng không biết tình hình của bọn tôi thế nào nữa?
    Nhiều khi thấy cũng tội nghiệp cho cô ta, anh ta và cả bản thân tôi nữa. Cô ta sống như vậy không thoải mái, 2 người bọn họ không dám xuất hiện trước mọi người, cô ta cứ phải trốn tránh mọi người. Thấy cũng đáng thương!
    Tôi cũng muốn quên, nhưng thật khó. Hôm nay đã yêu cầu anh ta từ nay về sau không được phép nói với tôi hoặc với bất kỳ ai là tôi giỏi giang, tôi tốt bụng,... Bởi vì nếu thực sự là như vậy anh ta đã không đi với người con gái khác. Mỗi khi nghe anh ta nói những câu này tôi chỉ thấy giả dối và xót xa.
  8. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    .=((
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Yêu là ngu muội vậy sao? Chị ơi, chị 30 tuổi rồi đấy, sao vẫn cứ luôn đặt ra những câu hỏi như những em gái mới bước vào đời vậy. Nhìn rõ bản chất về một con người, vậy mà không thể làm gì ngoài việc ngồi và hỏi: tại sao anh lại làm thế với tôi
    Nếu quyết được thì nên dứt khoát đi chị ạ
  10. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    [Đọc thấy mấy câu này, cũng thấy an ủi
    hl]Cuộc sống:
    _ làm bạn Thất bại, là bởi vì muốn cho bạn cảm thấy cần Khiêm tốn
    _ làm cho bạn bị Lừa dối, là bởi vì muốn cho bạn có thêm Trí tuệ
    _ làm cho bạn bị cảm thấy bị Tổn thương, là bởi vì muốn cho bạn thêm Kiên cường
    _ làm cho bạn bị Oan ức, là bởi vì muốn Rèn giũa nhân cách của bạn
    Vì vậy: mình phải cố gắng vượt qua chính mình[/hl]

Chia sẻ trang này