1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là đau khổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongaichon, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa, mưa buồn quá đi mất. Bao nhiêu kỉ niệm cũ quay lại nhân vật chính trong câu chuyện cũng như nhân vật phụ chỉ có 1 ng`: mình. Đọc xong topic của chị em càng xót xa hơn. Tại sao phụ nữ luôn chịu thiệt thòi thế nhỉ? Tại sao vậy? Bấy nhiêu lâu rồi còn gì, học được 1 thứ ko còn thói quen cần hắn ta. Ko cần hắn ta nhưng nỗi đau còn dai dẳng mãi. Lòng tin cũng mất rồi. Sống với bao sự hoài nghi. Chẳng buồn trách móc, chẳng buồn hỏi han, chẳng cần quan tâm......
    Chị à, em rất nhỏ. Em ko dám nói khuyên chị bất kì cái gì cả. Em chỉ muốn nói lên những cái em đã trải qua mà thôi. Chị quên anh ta đi. EM đã bỏ ra rất nhiều thời gian để học cách ko liên lạc với hắn, học cách ko nghĩ nhiều về hắn và em đã thành công. Ngày xưa hắn là thứ rất quan trọng nhưng hiện nay hắn chỉ là hạt cát nhỏ mà thôi. Em cũng ko muốn xem chuyện gì đã xảy ra nữa. Cái gì nó đã đến rồi cũng khó quay lại nữa. Em thật sự kinh tởm con ngưòi đó, giữ khoảng cách giữa hắn và mình 1 ng` bạn xa llắc. Chị điều tra hắn và cô ta chi. Liệu có quay lại như thởu ban đầu ko? Nó đã ko thuộc về mình giữ nó lại cũng chỉ uổng mà thôi. Giờ đây vẫn đau nhưng đau vì tình cảm mình cho đi hơn là vì ng` đó. Mình cho đi tình cảm chân thành nên cảm thấy đau cho nó thế thôi. Nếu có cơ hội gặp mặt nhau chỉ nhìn nhau cười 1 cái rồi thôi, chẳng nghĩa lý chi cả. Chị nên hạnh phúc khi con người bội bạc kia khen chị, chứ như em đây em yêu trong mơ chị à. Em yêu mà ng` em yêu nghĩ em như kẻ những đứa đứng đường ấy. Em hy sinh mà xem em như con điên thôi, kẻ có sở thích chăm sóc ng` khác=> làm phiền ng` khác. Tình cảm mình bỏ ra đem đổ hết ra sông ra bể. Nhục lắm chị à. Kiêu ngạo, đỉnh đỉnh bao lâu nay, shock ko chịu được. Bên cạnh nó là lê lết theo bao nhiêu đau khổ phía sau, hâu quả của nó là mình trở thành đứa con dối mẹ. Mất hết tương lai................ Sau đó, bây giờ cũng nhiêu người đến nhưng ko chấp nhận ai được hết. SỢ yêu, lại đau khổ, lại lạc lối. Thôi chấp nhận cuộc sống này nhưng cũng phát hiện ra nhiều thứ mà ngày xưa mình nói nhưng chưa làm được: ko có đàn ông tôi ko chết. Nghẹn ngào quá phải ko chị, Em cũng vậy nhưng em phải đứng lên, còn nhiều việc đang chờ em lắm. EM hy vọng chị cũng thế. Ko yêu thì chúc phúc thôi, dành dật chi, oán hận chi. Cứ xem như bài học cho mình.
    Hy vọng 1 thời gian nữa juri sẽ thấy sự phấn chấn lên từ chị.
  2. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sorry, post nhầm !
  3. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn juri nhiều nhiều. Mình cũng đang cố gắng, nghĩ cho cùng thì ngoài tình yêu ra cuộc sống cũng còn quá nhiều những trách nhiệm, những công việc, những niềm vui khác đúng không nhỉ?
    Có lẽ tuổi tác ở đây không quan trọng lắm, quan trọng là mình đã rút ra được những gì từ cuộc sống. Mình có lẽ nhiều tuổi hơn bạn nhưng cách suy nghĩ thì có lẽ còn mơ hồ lắm. Có lúc nghĩ là có thể ông Trời cố tình tạo ra cho mình thử thách để mình có cơ hội trưởng thành hơn. Và mình thấy cảm ơn về điều đó.
    Cần phải có một trái tim biết cảm ơn, có phải không?
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là một trường hợp bị lợi dụng mà mù quáng yêu nên không biết... Anh ta cần bạn vì công việc thôi. Tỉnh táo đê!
    Còn cái cô cứ phải giấu mặt kia, cô ta việc gì phải ra mặt. Mà cô ta cũng không nghĩ đến chuyện xuất hiện là vì.... anh chàng giải thích với cô ta về mối quan hệ "công việc" của anh ta và bạn. Biết đâu giả thuyết của tôi như thế là đúng đấy, vì anh ta giỏi "mị dân" đến mức làm bạn ra nông nỗi này mà. Tỉnh lại đê!
    Chúc may mắn! Để dành cảm xúc cho người xứng đáng hơn nhé!
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đã đành yêu là đau khổ nhưng bù lại tôi cũng nhận được rất nhiều điều từ một tình yêu không trọn vẹn đó, tôi có được sự kiên cường, mạnh mẽ... Tôi phải cảm ơn tình yêu đã mang đến cho tôi những điều mà khi chưa yêu tôi không thể có.
  6. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tôi cũng có quá nhiều câu hỏi cần câu trả lời. Nhưng mà xét cho cùng thì cũng chấm dứt rồi.
    Gặp nhau, hay nói chính xác hơn là nhìn thấy nhau. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta, nhưng anh ta thì làm ra vẻ bình thường, vẫn khen ngợi tôi với mọi người, vẫn nói vài câu bông đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi nghe thấy hết, nhưng chẳng cảm xúc, cũng chẳng phản ứng gì.
    Biết là anh ta vẫn dõi mắt theo (???), nhưng tôi cố tình tránh đi chỗ khác, tỉnh bơ.
    Hôm nay lại còn gọi điện hỏi han có cần mua gì không thì mua giùm. ( Anh ta đi công tác). Tôi rất lịch sự trả lời không cần, anh ta vẫn nói tôi đừng ngại bởi vì thật lòng có thành ý. Sém chút nữa mình bật lại : thành ý cái cóc khô gì chứ, bày đặt ra vẻ.
    Cũng may là kìm lại được.
    hì, nói chung cái hình ảnh đẹp đẽ của anh ta đã không còn tồn tại nữa rồi.
    Tất cả chỉ còn là quá khứ.
  7. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ muộn, sáng nay dậy thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng và mệt mỏi hơn cả là mình lại mơ thấy 2 người kia.
    Hôm nay dành time cả 1 buổi để đọc truyện- một câu chuyện đã làm thay đổi cách suy nghĩ của mình về anh ta. Có lẽ anh ấy đang cứu giúp một cô gái vì hoàn cảnh đưa đẩy nên phải trở thành ******* hoặc gái bao. Và có thể anh ấy vì thương người nên bao cô ta, vì vậy mà giấu mình, anh ấy vẫn nói là sợ mình giận mà. Vậy nên anh ấy mới không thể giải thích được, vậy nên anh ấy không bao giờ nói là yêu cô ấy, vậy nên anh ấy mới luôn nói rằng hai người bọn họ chỉ ngủ cung phòng, mỗi người 1 giường không có chuyện gì khác....
    Cả ngày hôm nay rảnh rỗi nên lại suy nghĩ lung tung, chỉ chực khóc. Phải cố gắng tập trung sang việc khác để cho nước mắt đỡ vỡ oà.
    Không thấy hận anh ta nữa, chỉ thấy thương bản thân mình... Cô gái kia chắc là vui mừng lắm bởi vì được "nuôi miệng" mà không cần phải "bán trôn". Cô ta có biết rằng cô ta đã đạp lên tình cảm của tôi để có được cái sự may mắn đó.
    Chắc mình số khổ nên ông Trời mới thử thách. Cũng có thể chẳng may anh ta vấp vào mình nên mới bị mình trách móc, hờn tủi. Nếu như là một người khác...anh ta vẫn là một hình ảnh đẹp, một con người tốt...
    Đến khi nào thì tôi không còn bị ám ảnh?/?
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    ai cũng biết nếu yêu ai đó bạn cũng sẽ có lúc phải đau khổ vì ng` ấy! nhưng ng` ta vẫn yêu, vẫn dấn thân vào tình yêu ấy thế mới là cs
    cũng biết ai cũng mong được yêu ai đó thì sẽ yêu mãi mãi ko bao giờ chia tay! nhưng nếu được thế thì sẽ ko tồn tại 2 từ đau khổ!
    chỉ biết nói rằng " ta dẫm lên quá khứ đau thương để bước đến tương lai sau khi ta ngã là một tương lai hạnh phúc"
  9. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao vẫn nghĩ đến con người đó. Đi qua những con đường mà chúng mình đã qua, nhớ về quá khứ. Hôm nay phát hiện ra nơi bán những thứ anh yêu thích, giá mà còn có nhau, mình sẽ rất vui mừng gọi điện báo và rủ anh đến đây. Bây giờ thì nghĩ có nên nói hay không nhỉ? Đã gần 2 tuần không nói chuyện gì rồi. Vẫn quan tâm đến anh, thế mới khổ! Muốn nhắn tin, muốn quan tâm thăm hỏi. Nhưng để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ tình yêu không còn nữa thì cũng không thể là bạn? Quan tâm như quan tâm 1 người bạn?
    Thật khó!
    Cuộc sống không đơn giản như mình tưởng.
    Một lần đã bị cô giáo mắng: " Tại sao em cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy nhỉ?" Khi đó mình đã tự hỏi tại sao cứ phải làm phức tạp sự việc lên làm gì cơ chứ? và cứ thắc mắc tại sao cô lại to tiếng với mình như vậy, cô quý mình nhất mà.
    Có lẽ cuộc đời của mình có quá ít sự va vấp nên không biết cần phải trưởng thành. Chính vì thế ông Trời mới tạo ra cơ hội này để đau khổ, để thấy rõ hơn cuộc sống, để "Người lớn" hơn.
  10. tuvanmypham929

    tuvanmypham929 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hay thật , chủ topic lại rơi vào hoàn cảnh giống tôi , 1 người cũng cho là mình có thình nghĩa , sống có đạo đức ..... sau 1 năm quen nhau hạnh phúc , nó đưa bao nhiêu lý do là mình ở gần gây nhau hoài ta cần thử thách , 1 - 2 ngày gặp nhau 1 lần , từ dạo đó , nó xoá hết tin nhắn đến và đi trong máy .Nhưng tôi đã thấy hình ai đó chụp trong máy nó.Nó vẫn cho mình là người tốt , thật lòng , lại trách tôi ko biết giữ hạnh phúc , quản lý nó quá chặt . Bạn post bài từ tháng 8 đến giờ có lẽ đã nguôi ngoai phần nào , còn tôi , chỉ mới hôm qua thôi , tôi luôn tự hỏi mình làm gì mà nó phải đối xử như vậy với tôi .Tôi đã đau khổ , rất đau khổ khi người yêu trước gạt nó , giờ nó lại gạt tôi. Trước khi đến với tôi , nó bảo ghét nhất ai gạt nó , vậy mà khốn nạn thật .
    Tôi luôn nhớ lòng 1 câu :
    Không ai xứng đáng để bạn rơi lệ , nếu có ...........
    Người ấy sẽ ko làm bạn phải khóc.
    Nhưng sao , cứ mỗi đêm , nước mắt lại tuôn trào , mỗi phút qua đi lại nghĩ ko biết hắn đang làm gì . Tôi đau lòng quá.ôi đã ko làm gì sai để hắn lại như vậy.

Chia sẻ trang này