1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là đau khổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongaichon, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tuvanmypham929, câu nói này thật tuyệt:
    "Không ai xứng đáng để bạn rơi lệ , nếu có ...........
    Người ấy sẽ ko làm bạn phải khóc."
    Chúng mình cần phải rắn rỏi hơn trong tình yêu.
    hihì, mà có lẽ là cũng chẳng cần có cái từ " yêu" trong từ điển của mình nữa.
    Nước mắt khóc vì cảm động trước tình cảm cao đẹp của mọi người với đồng bào miền Trung sau thiên tai.
    Khóc vì thấy thương các cán bộ Phường 13 đi ủng hộ đồng bào bị tai nạn thảm khốc. Thương những con người còn ở lại khi người thân ra đi mà không trở về nữa. Cuộc sống thật mong manh và không biết khi nào là vĩnh viễn rời xa.
    Tại sao không sống tốt với nhau để rồi không phải hối tiếc.
    Bây giờ trái tim tôi không còn hận thù nữa, tôi đang cố gắng nghĩ theo cách để có thể bào chữa cho hành động lừa dối của anh ta. Mà anh ta chắc cũng chẳng sung sướng gì vì cũng đang phải lừa dối người con gái kia. Cô ta có biết rằng những lời nói đó đều là giả dối không? Có thể người ta có lý do khi hành động như vậy.
    Chính mình tìm cách bào chữa cho người ta cũng là cách để mình tự chữa lành vết thương lòng. Cố gắng để thấy rằng những đau đớn mà mình gánh chịu vẫn còn chẳng là gì so với những người khác. Phải cố gắng lên và phải luôn tự nhủ tôi vẫn còn may mắn.
  2. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bỗng nhiên nhắn tin cho mình nói sẽ mua quà cho mình, mình nhắn lại món đồ đó mình đã mua rồi, không cần nữa và cám ơn anh ta. Nhưng anh ta vẵn nói đã mua rồi, nếu mình không cần dùng thì cho người nhà của mình. Thật buồn cười, không nói chuyện với nhau mà vẫn còn như vậy.
    Nghĩ bụng đằng nào thì anh ta cũng nhắn tin rồi, mình cũng không hẹp hòi gì mà khôngnói cho anh ta biết nơi bán những món đồ mà anh ta thích. Thế là nhắn tin lại, mới mua một món đồ, tuyệt đẹp, hôm nay sẽ đem cho mình xem.
    hihì, lạ lùng, cứ như là chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
    Hôm nay, đáng lẽ buổi sáng là anh ta về tới nơi, vậy mà cho tới tận bây giờ cũng không thấy tin tức gì hết. Mình thấy lo lắng gọi cho người khác hỏi, nghe nói anh ta đã về tới nơi an toàn. Vậy là yên tâm.
    Tại sao mình vẫn còn quan tâm anh ta cơ chứ? Phải quên ngay đi thôi, phải mặc kệ anh ta, tại sao vẫn còn lo lắng cho anh ta. Anh ta không xứng đáng mà!
    Ghét bản thân mình.
  3. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua lên mạng mục tâm sự, thấy quá nhiều người bị phản bội, thậm chí đến 4 lần như chị này.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Ban%2Ddoc%2Dviet/Tam%2Dsu/2006/10/3B9EF08A/
    Thấy buồn và thương chị ấy thế, nỗi buồn của mình chẳng thấm tháp gì so với chị ấy cả.
    Đàn ông có lẽ đều tham lam như nhau thôi, chỉ có điều là mức độ nặng hay nhẹ hoặc phát sinh sớm hay muộn mà thôi.
    Tự do ơi ta mến yêu người!
  4. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông? Đàn bà? Cũng tuỳ theo nguời bạn à. Mình là đàn ông nhưng mình rất chung tình đã yêu ai thì luôn yêu người đó không cần so sánh gì bởi sự so sánh luôn khập khiển. Mình đã chạy theo tình yêu và giờ còn đau hơn bạn điện thoại em không bắt máy nhắn tin không nhắn lại. Online không bao giờ nhắn cho mình một câu. Hai ngày rồi mình quyết không nhắn tin và điện cho em đây với mình là cực hình không biết mình dằng lòng được bao lâu đây. Mình sợ càng dòn nén sợ nó sẽ nỗ tung ( Nguyên tắt trong vật lý mà). Dù phải như thế nào mình hãy làm theo con tim của mình hãy đợi điều tốt đẹp sẽ đến. Chúc bạn sớm hạnh phúc con người có thể thay đổi tính cách mà.
  5. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy trong câu chuyện của chị ấy, người con gái kia cũng biết chuyện tình tay ba này :"Cô ấy nói với tôi là trong cuộc tình tay ba này cô ấy biết hết mọi chuyện, chỉ có tôi là không hay biết gì."
    hic, nghĩ lại, chắc chuyện của mình cô ta cũng biết, chính vì thế mới có lần buổi tối mình gọi điện đến nhà thấy tiếng con gái bắt máy, khi mình hỏi thì ú ớ không nói gì vội vàng cúp máy. Mình còn tưởng là mình gọi nhầm điện thoại. Gọi lại lần nữa thì anh ta bắt máy và nói là mấy người bạn đến rủ đi chơi, đứa bạn gái của thằng T nhấc máy vì anh đang tắm. Sau khi cúp máy là mình đã phóng thẳng đến nhà ngay lập tức. Thật tiếc là chỉ còn nhà không, gọi điện thì anh ta đa ở nhà mình rồi. Thật nhanh! Mà mình cũng ngu, cũng tin như anh ta giải thích.
    Sáng nào mình cũng mua đồ ăn sáng tới, cùng nhau ăn rồi đi làm. Vậy mà anh ta dắt cô ta về nhà ngủ bao đêm mà mình không hề biết. Bây giờ mới nhận ra rằng cô ta biết chuyện hết, nhưng mà cũng chấp nhận, ngay cả việc đêm đến ngủ và sáng sớm ra khỏi nhà trước khi mình đến nơi.
    Hic, mà bây giờ nghĩ lại những chuyện đó cũng chẳng để làm gì. Chỉ thấy rằng tại sao lại có cả những người con gái bán rẻ bản thân đến thế? Chính những người con gái bán rẻ bản thân mình đã tạo cho những lũ đàn ông sự tham lam vô độ. Không biết quan điểm về tình yêu của thanh niên thời nay như thế nào nữa. Có lẽ mình đã quá cổ hủ và lạc hậu???
  6. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng thời gian qua đã làm cho mình nguôi ngoai đau khổ, nhưng mình đã lầm. Vẫn lại nghĩ đến những chuyện mà vì mình quá tin tưởng nên đã không lưu tâm đến, hoặc quá tin vào sự giải thích của anh ta.
    Nhưng mà, cái điều làm mình buồn hơn là mình vẫn còn lo lắng, vẫn còn quan tâm dõi theo những công việc anh ta làm, và muốn giúp đỡ. Mình biết là anh ta cần sự giúp đỡ của mình, nhưng đứng trước anh ta, mình cảm thấy con người anh ta sao mà trơ tráo đến thế, anh ta cũng nói chuyện đã nói giúp mình trong cuộc họp, thực sự mình chẳng cần thiết điều đó. Mọi người nói là anh ta muốn làm lành thì cho anh ta cơ hội. Nhưng cho cơ hội làm sao được khi hàng ngày vẫn vui vẻ với cô nàng kia.
    Có lẽ bây giờ tình cảm của mình dành cho anh ta không phải là tình yêu nữa, chỉ thấy tội nghiệp, thấy thương anh ta mà thôi. Có quá nhiều thông tin để mình khẳng định cô ta chẳng thật lòng gì. Liệu có người nào đem bán vật người yêu tặng đi không? Mà cái giá bán đi cũng chỉ triệu bạc. Còn mình thì trân trọng cả đến cái con hà mã nhỏ xíu anh đưa cho mình khi được quà khuyến mại.
    Hôm thứ năm, anh cười nói vui vẻ với mình như không có chuyện gì xảy ra, còn mình thì căng người lên đề phòng như sợ anh ta lại nói gì đó làm tổn thương mình. Mỗi một câu nói của anh ta là mình lại cho rằng anh ta coi thường mình hoặc đang lợi dụng mình. Thật lạ!
    Mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Mình đã nói với anh ta chấm dứt không liên quan gì hết, việc của anh ta tự anh ta nghĩ cách giải quyết, mình không quan tâm, mình không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa. Vậy mà chỉ hôm sau thôi anh ta không trực tiếp mà gián tiếp nhờ người khác hỏi mình giúp. Mình biết thế nhưng vẫn giúp, tệ hại hơn là lại viết email góp ý cách giải quyết công việc tốt hơn. Đã nói :''không" mà mình vẫn làm. Tại sao mình không kiên quyết được nhỉ? Mình có thể mặc kệ anh ta mà.
    Nhiều khi nghĩ đến vấn đề xin nghỉ việc, chuyển chỗ làm khác để có thể hoàn toàn yên tĩnh, không có cơ hội đế quan tâm tới anh ta nữa. Nhưng không hiểu sao Sêp dạo này lại nói chuyện dự định công việc tương lai mấy năm sau với mình. Mình xin nghỉ viêc, không biết Sếp sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Chắc không hề nghĩ tới chuyện đó, chắc sẽ hỏi lý do và mình sẽ phải trả lời ra sao? Vì vấn đề tình cảm nên em xin nghỉ việc?
    Hàng ngày đều tìm cách lấp đầy khoảng time trống, chẳng có buổi tối nào rảnh rỗi, vậy mà vẫn có những khoảng time nghĩ về câu chuyện của mình, thế mới đau chứ! Làm sao để quên những cái cần quên và chỉ nhớ những gì đáng nhớ nhỉ?
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    "Biết yêu là đau sao ta còn yêu ??? Nước mắt em đầy vơi rơi đã nhiều " Bài hát " Thì thôi em nhé " của Đan Trường Cẩm Ly !! Biết yêu là đau thì tốt nhất đừng để ta đau, hihi Mừh được yêu để đau cũng tốt, chỉ sợ là ko được yêu mà vẫn đau Lúc đó còn bùn hơn cơ
  8. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua biết cảm giác thế nào gọi là coi thường một người. Đúng là " yêu người yêu cả đường đi, ghét người ghét cả tông ti họ hàng". Anh ta đi nói xấu người nhà của mình với người khác. Vẫn con người đó, khi tình cảm mình và anh ta vẫn tốt đẹp, anh ta thấy rằng những cái nhược điểm nhỏ đó có thể bỏ qua, vì về cơ bản thì kỹ năng làm việc và sự cần cù đều rất tốt và làm tốt công việc được giao. Bây giờ, khi mà mình và anh ta như thế này, thì những ưu điểm của người kia là điều đương nhiên, còn nhược điểm sao mà lắm thế. Coi thường là bởi vì anh ta nói với người khác và mình điếng người khi nghe hỏi:" có phải mình đã giới thiệu người đó vào làm không?"
    Hôm nay đọc 1 quyển sách:" Tình yêu, sai lầm ở chỗ nào?" thấy cũng rất chí lý, mình đọc đi đọc lại đoạn này.
    " Người như thế nào thì mới đáng để cho bạn vì anh ta mà đau khổ? Đương nhiên phải là người yêu thương bạn, chỉ có người yêu thương bạn mới đủ tư cách khiến bạn như vậy mà thôi. Nếu anh ta đã không còn yêu bạn nữa, thì từ cái ngày mà anh ta không còn yêu bạn nữa, từ cái giờ khắc đó, anh ta đã không đủ tư cách.
    Người ta không biết yêu thương bạn, thì bạn phải biết yêu bản thân mình.
    Khi bạn biết yêu thương bản thân, bạn sẽ không phải vì người đó mà làm cho mình không vui; khi bạn hiểu được việc yêu thương bản thân, bạn sẽ không vì hận con người đó mà huỷ hoại linh hồn mình; khi bạn hiểu được việc yêu thương bản thân, bạn sẽ không vì một con người không yêu bạn mà tự hại mình.
    Thực tế, những việc mà bạn hận nhất, người làm bạn đau khổ nhất chính là người mà bạn cần phải quên nhất. Nếu như bạn hiểu đựoc việc yêu bản thân, bạn sẽ không tiếp tục lãng phí sinh mệnh của mình.... Bởi vì, không xứng đáng."
  9. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, lại nhờ mình giúp. Sếp mình bảo:" Nó hay nhỉ, tao mà đã cắt đứt quan hệ với ai là không bao giờ nhờ vả chuyện gì nữa"
    Khi xong việc, mời mình đi ăn cơm trưa nhưng mình từ chối:
    - Có phải vì chuyện này mà mời tôi đi ăn trưa không?
    - Em đừng nghĩ tôi thực dụng đến thế.
    - Vâng, anh chính là như vậy đấy.
    Nói rồi mình bỏ đi.
    Hôm nay lại nhờ vả. Mình cố làm ra vẻ bất cần, ngang tàng, thực dụng, đanh đá và chua ngoa.... trước anh ta.
    Anh ta nói mình bắt nạt anh ta.
    - Anh mới chính là người bắt nạt tôi.
    Rồi nghe anh ta cay đắng nói: " Hôm nọ, khi em nói xong, định gọi em bảo : Sau này rồi có lúc em phải nói lời xin lỗi".
    - Sorry? Never! Người cần phải nói Sorry là anh chứ không phải tôi!
    -...
    - Sao, anh nói đi...
    - Đến lúc đó em sẽ hiểu....
    Mình nén dòng lệ chỉ chực trào ra. Lại mủi lòng rồi, tại sao phải lăn tăn chứ nhỉ? Mình chẳng làm gì có lỗi cả, có chăng chỉ là bởi vì chăm sóc lo lắng cho anh ta nhiều quá và chỉ bởi vì mình không thể chấp nhận anh ta có cả một em hàng ngày đến nhà ngủ. Mình là cái gì chứ?
    Con gái sao mà lắm nước mắt thế.
  10. Divine_ponytail

    Divine_ponytail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    1.906
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với Chị, Yêu là thế mà, sẵn sàng chịu đau khổ vì người mình yêu, chẳng đòi hỏi gì, luôn nghĩ đến những kỷ niệm,những điểm tốt của nhau để mà yêu thương nhau nhiều hơn... Cho dù là chia tay rồi và người yêu cũ có "người mới" rồi đi nữa thì tình cảm cũng chẳng thể mất đi được đâu. Nói thì đơn giản nhưng làm được lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Nhưng đâu fải ai cũng như thế, rồi Chị cũng sẽ tìm được 1 người hợp với Chị, nhưng cách cảm nhận TY của Chị lúc đó chắc chắn sẽ khác đi. Chẳng ai có thể yêu 2 người với cùng 1 cách cả, với em thì "Người yêu đầu tiên" sẽ là 1 cái gì đó cực kỳ thuần khiết và đặc biệt (Có thể vì mới yêu 1 lần và chưa đủ tự tin để tiếp tục một TY mới)
    Hi vọng Chị sớm có thể bắt đầu 1 TY khác,với niềm hạnh phúc mà Chị xứng đáng được có.
    Đây là vài dòng suy nghĩ của em. Khả năng diễn đạt của em hơi kém,Chị thông cảm nhé. Chúc Chị vui vẻ,trẻ, khoẻ

Chia sẻ trang này