1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là để hạnh phúc mà đừng nên tiếp tục nếu luôn bị u sầu

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi trongdiepvp228, 19/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongdiepvp228

    trongdiepvp228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một thứ gia vị mang đến cảm giác hạnh phúc nhưng đôi khi cũng khiến ta đau khổ. Đừng tiếp tục với người làm mình đau vì yêu là để hạnh phúc mà.

    Chắc chắn sẽ rất đau khổ khi phải từ bỏ một người mình yêu tha thiết nhưng tình cảm phải xuất phát từ hai phía, khi đối phương đã không còn muốn tiếp tục thì việc quên đi họ là cách tốt nhất bạn có thể làm. Học cách buông tay, từ bỏ quá khứ và chấp nhận với hiện tại là điều quan trọng nhất. Buông tay là cách giải thoát cho cả hai khỏi tình yêu đau khổ và cho bản thân một cơ hội, hạnh phúc mới.

    Đừng níu kéo người cũ hay nghĩ đến chuyện trả thù

    [​IMG]
    Đừng níu kéo người cũ hay nghĩ đến chuyện trả thù

    Có thể bạn rất đau khổ và muốn người cũ cũng phải chịu nỗi đau này, có khi còn nghĩ đến chuyện trả thù. Suy nghĩ ấy hoàn toàn sai lầm, bạn sẽ chẳng thể biết được trong cuộc chiến ấy ai thắng ai thua. Càng hận thù càng chứng tỏ bạn còn yêu người đó rất nhiều việc ấy vô tình làm bạn đau càng thêm đau mà thôi. Đừng cố níu kéo bằng việc hàng ngày nhắn tin, gọi điện khóc lóc để nhận lấy sự đồng cảm và hi vọng người ta sẽ quay lại với bạn, cho dù có hàn gắn chắc chắn bạn không thể có cảm giác hạnh phúc như trước kia nữa.

    Đừng vội vàng có mối quan hệ mới vì yêu là để hạnh phúc

    Một số người sau vài ngày chia tay đã tìm cho mình đối tượng khác. Họ nghĩ rằng muốn quên một người thì phải dành tình cảm cho người khác. Đừng yêu đại một người nào đó để rồi họ cũng giống như bạn vì yêu là để hạnh phúc chứ không phải đem lại cho nhau nỗi đau. Điều đó là không công bằng cho đối phương khi bạn vẫn chưa quên tình cũ. Hãy cho bản thân cơ hội, khi đúng thời điểm bạn ắt sẽ tìm được người phù hợp và đem lại hạnh phúc cho mình.

    Chấp nhận mối tình đã kết thúc và bắt đầu cuộc sống mới

    Nghe thì dễ nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn khi người ấy đã quá quen thuộc trong cuộc sống của mình. Nếu bạn không thể chấp nhận buông tay chắc chắn nỗi đau của bạn sẽ tăng thêm rất nhiều, yêu là để hạnh phúc bạn càng cố gắng níu giữ người không thuộc về mình nữa là điều ngốc nghếch nhất trên đời. Hãy để thời gian hàn gắn vết thương và để nhìn nhận lại bản thân đã sai ở đâu, cần thay đổi ra sao…

    Hãy để cho bản thân cơ hội có được hạnh phúc

    [​IMG]
    Yêu là để hạnh phúc chứ không phải đau khổ

    Dành thời gian thật nhiều cho gia đình, bạn bè và thực hiện những ước mơ của mình. Hãy làm điều gì mà bản thân trước kia chưa thực hiện được. Bạn đã cho đi quá nhiều trong mối quan hệ cũ nhưng biết đâu cái bạn nhận lại có thể sẽ nhiều hơn thì sao. Tình yêu khiến con người ta trở nên yếu đuối, hãy khóc một trận rồi để tâm trạng thoải mái hơn rồi bắt đầu một cuộc sống mới.

    Bắt tay vào việc thực hiện ước mơ bằng cách liệt kê danh sách những điều mình cần làm như đi du lịch xa để học hỏi, trau dồi kiến thức, tham gia một khóa học nấu ăn chẳng hạn, tập trung vào công việc, mỗi ngày dành thời gian đến spa chăm sóc da mặt, thực hiện phẫu thuật ngực bằng phương pháp nâng ngực nội soi vừa an toàn lại không để lại di chứng, mang đến cho bạn một bầu ngực đầy đặn và quyến rũ . Việc thay đổi bản thân không những giúp bạn tự tin khi ra ngoài mà còn giúp ích cho công việc rất nhiều. Khi biết cách yêu thương bản thân bạn sẽ thấy cuộc sống này tuyệt vời biết bao. Bạn không cần cầu xin ai yêu và chăm sóc mình, có khi lại tìm được cho bản thân một tình yêu đích thực.

Chia sẻ trang này