1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu là gì mà chán thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firstlove03, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    yêu là gì mà chán thế

    Sao em mới yêu được mấy tháng mà suốt ngày hai đứa nói chuyện bỏ nhau thế?
    Liệu có nên bỏ luôn không ?bây giờ thì hai đứa đều yêu nhau mà. Em sợ sau này bị đá đít lắm. Cứ nghĩ là cố gắng đến đâu thì đến nhưng mà vẫn cứ lo nghĩ hoài ...

    hate love :D
  2. zero_forever

    zero_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đang yêu mà cứ nói chuyện bỏ nhau thì nghỉ đi cho sớm chợ
  3. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu kiểu gì đây??? Mình nghĩ bạn còn quá trẻ để nói đến chuyện này thì phải?
    Lang Thang
  4. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là không phân biệt tuổi tác chứ ạ. Người đó cũng biết nhường nhịn em, biết góp ý cho em những tật xấu em cần phải sửa nhưng lại kèm theo câu nói là : nếu không chịu sửa đến lúc anh không chịu được thì anh sẽ bỏ em.
    NHư thế tức là người ta đã yêu mình chưa hay vẫn còn đang lăn tăn ạ ? hay thế có phải gọi là tình yêu lí trí không vậy ta ???
    hate love ...[​IMG] [​IMG]
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    </A> 
    <A href="http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb028" target=_blank>[​IMG]</A></FONT></STRONG></P>
    [/QUOTE]
    Con trai khó hiểu nhờ em nhờ!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    cái này tuỳ bản tính, hoàn cảnh từng người, khó nói lắm. Tôi với người yêu tôi cũng thế. Thỉnh thoảng còn cố tình chọc tức nhau, làm nhau ghen cơ (đấy là mỗi đứa 1 nơi còn thế, nếu sáng tối cạch nhau thì kô biết thế nào nữa ) Có lần tối điên tiết quá, tôi bảo "em sẽ cố gắng, nếu cố kô được thì để em tìm ai đạt yêu cầu cho anh nhé''" he he, chắc bạn cũng đoán được phản ứng rồi đúng kô.
    Nhưng yêu thì vẫn cứ là yêu, đâu có dùng lý trí cân nhắc được nhiều
    Summer kisses, Winter tears
  7. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ sống những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh.
  8. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hi`nh như anh nói đúng. Em không có việc gì làm toàn ngồi kiếm chuyện với người yêu. Hi`hi`...
    Mà yêu nhau cứ ngồi nói chuyện tình cảm mãi cũng nhàm nhỉ? các bác có thấy là có chuyện để tranh luận còn hơn là ngồi im không ?
    hate love ...[​IMG] [​IMG]
  9. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    E có đứa bạn,thời gian gặp nhau thì ít,ấy thế mà hễ cứ gặp nhau là chúng nó cãi nhau!!Nhiều khi mình đứng ngoài,chả hiểu cái bọn này bị làm sao!!
    Đã ít gặp nhau thì chớ,lại chả biết tranh thủ gì cả!Cãi nhau thường xuyên thế,0 nên đâu các bác ạ!!E ghét nhất là cái thói cứ hơi cãi nhau 1 tí là lôi chuyện chia tay ra mà doạ,mình ở giữa cứ fải nói đi nói lại!!
    Mà khổ,có biết cái quái gì đâu ạ!!Thế mới khổ chứ ạ!!Cứ như mình giỏi lắm í ạ!!Cãi nhau thường xuyên thế,bực mình,E khuyên chúng nó bỏ,ấy thế mà nói bỏ rồi cuối cùng có bỏ được nhau đâu!!
    Bực cả mìn mà mừng cho chúng nó!!Thôi thì cãi nhau nó in ít thôi!!Mà nhiều khi E nghĩ,hay là tại chúng nó gặp nhau ít quá tành ra mỗi lần gặp nhau là 1 lần bức xúc,cãi nhau hoặc nói nhẹ đi 1 tí là tranh luận cho nó đỡ bức xúc!!
    Ứ hiểu gì cả ạ!!Tình iu nó fức tạp thế nhờ!!Mình ngoài cuộc còn thấy khó hiểu,huống gì các bác đg thò chân trong cuộc!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  10. NXTHSP

    NXTHSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Như thế có nghĩa là chưa yêu...! Hiểu không??? Tình yêu nó rất đẹp nhưng cũng rất phức tạp. Nó giống chuyện đỏ đen ở chỗ có thể bạn sẽ được hạnh phúc nhưng cũng có thể đau khổ.. nhưng lại khác nhau rất nhiều.. bởi TY bạn có thể chủ động, bạn có thể tạo ra và nó hạnh phúc hay không là phần nhiều do chính bản thân bạn..v.v.
    Có nên bỏ nhau không ah`! Nếu giữa 2 bạn chỉ có vậy thì cần phải xem lại để đi đến một kết luận chính xác hơn.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc!
    Roi_mai_mot_om_dan...

Chia sẻ trang này