1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu là gì mà chán thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firstlove03, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không rõ ràng là yêu mà. Em thấy tình cảm của em với người đó khác với tình cảm của em với những người bạn trai khác. Ví dụ khi người đó đi công tác xa em, em đi chơi với một nhóm bạn và khi một người bạn trai mời em ra nhảy 1 điệu slow với anh ta thì em nhất định từ chối và lại chỉ nhớ đến người yêu em thôi. Em thấy là vì không có tình cảm thì em không thể nào ra ôm eo nhảy slow với anh kia được. Người yêu em cũng vậy, anh ý cũng không thích đi chơi riêng hay thân mật với người con gái nào khác em cả.
    Nhưng mà vấn đề là em vẫn còn ham chơi trong khi người yêu em lại cứ lo lắng linh tinh này nọ : ví dụ sợ em đi chơi bi đứa nào tròng ghẹo, hay là đi chơi xa ăn ở không đảm bảo v...v.. thế là lại tỏ ý không muốn cho em đi chơi. E m lấy thế làm bực tức lắm cảm giác như mình bị kìm kẹp vậy ... Anh ý bảo là yêu rồi thì không thể nào cứ khăng khăng theo ý mình được mà đôi khi cũng phải nghĩ xem bạn trai mình suy nghĩ thế nào ....

    Thế là ai cần phải thay đổi ạ ??
    hate love ...[​IMG] [​IMG]
  2. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy còn trẻ thì hay cãi nhau. Không sao cả...
    Nếu không chấp nhận được nhau thì bỏ, còn chấp nhận được thì cứ tiếp tục. Cãi nhau mãi rồi cũng sẽ nhớn
    Chỉ cần biết rằng... em yêu anh
  3. minnie

    minnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy sao nếu 1 người là trẻ con , 1 người là ng lớn mà vẫn cãi nhau? thế có phải là yêu nhau ko?
  4. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì vẫn cứ là yêu chứ. Cãi nhau xong hiểu nhau hơn thì chắc là yêu hơn. Nhưng mà nếu cãi nhau vì những vấn đề vớ vẩn không đâu vào đâu thì người lớn cũng nên nhường trẻ con một tí Mà yêu vào thì lớn thành bé, bé thành lớn nên cũng chả biết thế nào đâu, miễn là đừng có bé xé ra to là ok ok
    love ...[​IMG] 
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có màu xanh của cuộc sống
    Gam màu hồng của thiên đường yêu thương
    Cả màu trắng sân trường khi tan học
    Màu đen mượt mà của mái tóc mây .
    Khi ấy bên nhau ta trao màu hạnh phúc
    Màu của ngọt ngào , ấm áp của tuổi mơ
    Màu của con tim tuổi biết yêu dại khờ
    Thoáng dỗi hờn màu xám cả trời mây .
    Đến lúc chia ly đậm màu nước mắt
    Màu thương nhớ thơ thẩn ngóng trông
    Đến đêm về màu giá lạnh bên song
    Chút tương tư vào màu tím lưu bút .
    Cứ ngỡ yêu người đùa vui một thoáng Nào ngờ đâu trói buộc cả đời nhau ...
     

Chia sẻ trang này