1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu là gì nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nttrangp, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    agree with you, lắng nghe, cảm thông và chia sẻ buồn vui, tất cả mọi thứ.
  2. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    bố tiên sư khỉ hỏi khó thế anh đang buồn ngủ, đi ngủ
  3. capheden292

    capheden292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì... Hỏi khó quá. Nhưng nếu bạn là con gái mà 18 rùi vẫn chưa yêu thì khá đấy nhể. Đến Thị Nở còn có Chí Phèo cơ mà, thế mà...
    Thui, yêu làm gì, thật sự, mình dây vào rùi rút ra khó lém. Có ai đó nói lúc nào tình yêu đến thì sẽ biết thui. Ừm, đúng đấy... Cứ đợi chờ đi nhá, cứ làm một cô bé vô tư chẳng sướng sao...
  4. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    yêu là gì nhỉ? 30 năm nay anh đi tìm mà vẫn còn chưa tìm được câu trả lời cô còn nhỏ ko lo học bít để làm giề
    Được keque sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 22/08/2007
  5. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________
    hehe ngày xưa khi em 20 tuổi em đã hỏi câu này và đến năm 23 tuổi em mới biết sơ sơ. Tới giờ đã già em mới hiểu: yêu là khi ta không còn nhìn thấy những điều nhỏ nhặt xung quanh để mà giận hờn, để làm khổ nhau nữa. Yêu là ta chỉ nhìn thấy hạnh phúc niềm vui của cả 2 và sự gần gũi thân thương. Yêu là yêu cả những gì xấu, đẹp của người yêu (tuy nhiên không nên mù quáng). vấn đề là khi yêu ta thấy hạnh phúc và vui vẻ (cảm ơn anh iu của em đã giúp em hiểu điều này). Thế thì còn đòi gì nữa nào? AQ một tí có phải ai cũng được như thế đâu! Nhề!
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    Yêu đi rồi biết ngay , hỏi linh tinh , lớn rồi nhé , phải tự học đi chứ
  7. aaa000

    aaa000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang muốn biết điều đó đây.Có lẽ cả 2 ta cùng học chắc sẽ biết nhanh em a.Em thấy ý kiến của anh thế nào?
    0946637386
  8. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    yêu thì tốn tiền nhiều hơn là tốn calo
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Thứ nhất topic này toàn gà.Các bác trai cô đơn chịu khó cầm kưa vào đây.
    Thứ 2 topic này là của bạn càm tinh con giả vờ....
    Thứ 3 : Đọc cái bài thơ này của Xuân Diệu thấy hứng
    Yêu - Xuân Diệu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    -- Yêu , là chết ở trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít.
    Yêu , là chết ở trong lòng một ít
    Và đây :
    Yêu -Xuân Tóc Đỏ
    Yêu là mất thêm tiền một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    -- Yêu , là mất ở trong người một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít.
    Yêu , là chết ở trong lòng một ít
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Yêu là cứ phải liều thử tí !!!

Chia sẻ trang này