1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì nhỉ?

    Anh đến bây giờ cũng *** hiểu nổi. Yêu là cái bỏ mẹ gì nữa. Tâm trạng cảm xúc cứ lẫn con mẹ lộn cả lên.
    Người yêu đầu tiên của anh. Anh quen 2 tuần thì yêu. Mà cũng chả có gì. Anh với cô ấy ngồi ở hồ Trúc Bạch, hai đứa bạn của bạn gái anh đòi đi đổ xăng. Còn mỗi anh với cô ấy. Cô ấy chạm tay cô ấy vào tay anh. Thế là yêu. Nó đến nhẹ nhàng và êm dịu :D . Không phải gồng mình tẹo nào. Cũng chả cần đưa nhau vào KS cởi quần cởi áo gì cả. Anh yêu gái của anh đến mức cảm thấy có thể giao cả cái mạng rẻ rách của anh ra.
    Anh yêu gái của anh được mấy năm. Thế rồi anh thấy anh không yêu nữa. Nó cứ nhàn nhạt đi. Nhớ thì vẫn nhưng chả thấy yêu gì cả. Không phải là vì anh tìm ra những điểm yếu, những cái xấu của gái. Chỉ đơn giản là anh không thấy yêu nữa. Tình yêu cua anh trong ssáng vô cùng, không phang phập gì sất.

    Có thể là một thứ như kiểu doping. Nó làm chúng ta ngất ngây, phê lòi mắt ra. Có thể là sâm kéo dài sức sống cho những người sắp chết. Cơ mà anh *** biết kết luận nó là gì. Yêu gây mất thời gian, mệt mỏi, vui vẻ. Vô cùng nhiều cảm xúc. Mà nói chung cứ hay đổi trạng thái thì mệt lắm.

    Nhỉ ?
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Gái của anh bỏ anh trên đường đi SG. Chỉ nói là đến với nhau là tự nguyện thì chia tay cũng là tự nguyện. Anh mệt đến vl. Hôm đó anh đi uống với mấy đứa bạn nhằm than khóc cho một tình yêu đã chết . Anh uống say quá, đi xe máy về phi mẹ lên vỉa ba toa. Anh buồn ngủ đến rã rời. Anh nghĩ bụng thôi mình ngủ luôn đi. Cơ mà số anh đen, anh nằm lên 1 vũng nước lạnh lưng quá. Thế là cố đứng dậy dựng xe đi về . Mà cũng lạ, sáng hôm sau anh lại chả thấy gì. Không vật vã như hôm trước nữa. Hay nhỉ
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ai cũng cuồng nhiệt ( anh lại nhớ đến Azit ). Kiên nhân và chịu đựng. Tuy nhiên anh cũng là con người. Anh cũng có một cái giới hạn nhất định. Anh cứ yêu thôi. Yêu đến lúc nào sự nhẫn nhịn đi quá giới hạn cho phép. Niềm đam mê không còn. Hoặc đơn giản hơn anh thấy anh yêu bản thân anh hơn yêu người khác. Anh sẽ ra đi không quay đầu lại . Anh nhớ đến câu " Bãi nước bọt nhổ đi, em đek thèm liếm lại" của em Tazan_girl82.
    Haizzz
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu ai cũng thấy tinh khiết, thánh thiện. Cái gì cũng đẹp như hoa. Tình yêu nó gây ra ảo giác đánh lừa con người. Thế rồi sau một thời gian ngắn dài tuỳ người. Cái ảo giác đó nó bớt dần đi. Như kiểu anh bỏ thuốc thì anh bị ốm í . Lúc đó mới thấy người yêu mình nó kinh thế, ăn uống thì cứ tóp tép. Sao lại cứ dùng mấy cái loại dầu gội đầu có mùi tởm thế nhỉ. Ts. Thằng em mình mới yêu, dẫn gái lên cầu Thăng Long đứng về cứ suýt xoa : *** hiểu nó dùng dầu gội đầu gì mà thơm thế anh ạ. Hix . 2 năm sau nó lẩm bẩm, mùi khỉ gìmàghê thế. Sao em không thế này mà lại là thế kia. Nó hay có trò ngoáy tai rồi ngửi.
  5. love0x0kiss

    love0x0kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    khi yêu thì cái j cũng đẹp đến lúc hết yêu thì......HaiiizzzzzZ
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy tình yêu là sự nhẫn tâm thậm chí là tàn nhẫn. Anh thì hay dùng từ phũ. Anh biết một cặp yêu nhau vãi hàng. Chúng nó giải tán chả vì lý do mẹ gì ngoài việc gái của thằng kia cặp với một thằng đã có vợ lại bị thọt. Thằng kia có nói: *** yêu thằng lành lặn mà đi chọn thằng thọt thì cũng chả làm đưọc gì đâu. Em kia gân cổ lên cãi : em có làm *** gì đâu, anh ý ứ phịch được nữa ( nguyên văn : không làm được chức năng kia) Anh thấy hãi hùng ghê cơ.
    Anh biết chuyện mà thấy mệt ghê gớm. Từ đó anh cũng không muốn tán tỉnh đẽo gọt gì em nào nữa. Thực ra cũng có vài lần thử nhưng anh lại sợ. Nên thôi.
    Con bé lễ tân công ty anh mới lấy chồng. Anh hỏi nó em phải nấu cơm à ? Nó bảo vâng. ANh nói đấy có phải bố mẹ em *** đâu mà em phải hầu. Bảo thằng kia nó thuê o sin mà hầu nhá.
    Anh thấy là lạ khi mẹ bạn gái anh gọi anh là con. Anh cũng thấy chả ra làm sao khi anh vào nhà người khác rồi gọi bố mẹ xưng con. Việt Nam hay thật, nhiều đại từ xưng hô . Cứ như tiếng anh . You và you . đâm ra lại hay. He he
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thằng em anh bỏ rơi gái . Gái nhờ anh hàn gắn mà không được. Thế rồi mấy hôm sau anh phải bỏ dở việc để vào viện thăm nó với cái cổ tay chi chít những vết rạch. Anh bảo mày mà *** nằm viện, tao đánh chết . Ngu như chó. Nó im và khóc. Anh thấy tình yêu gây ra quá nhiều nỗi đau. Không phải cho một mà cho nhiều người.
    Hàng xóm nhà anh nửa đêm còn vác dao chém vào cửa sắt àmâfm : ** mày, mày có xuống không ? Con kia trong nhà gióng giả : ****** *** ra đấy. Lúc yêu không sao. Lúc hết yêu đúng là chả ra sao.
    -Mày ngu như chó, tao thất vọng khi lấy mày đấy.
    -Đồ con đĩ, mày chửi ****** à ?
    Bạc nhỉ?
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 14/10/2008
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác này đầu tiên thì chẳng hiểu nhưng mà thấy nó sâu sắc......hihi e cũng đang nản yêu mà
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy khi thất tình cũng hay. Kiểu như là sau một cuộc tình í. Bình thường anh hay uống bia nhưng mà phải có cớ mà phải có bạn mới vui. Nhưng khi thất tình anh lại đi uống rượu. Mà thích cực, khi đó uống lâu say cực. Bình thường anh uốnmtii chai Vod nhỏ là bò, nhưng lúc kia anh chơi nguyên chai to, làm 1 con ngan. Chả xi nhê gì mới bực.
    Anh không biết anh có bạc không. Mấy thằng em anh nói: anh phũ bỏ mẹ ra. Anh và gái của anh chọn quán cafe Ngọc Khánh để chấm dứt. Anh gọi một chai ken, ******* 1 cốc gì đấy ( anh *** nhớ, còn anh gọi gì thì nhớ vì đi uống cafe thì anh toàn uống bia). Gái ngồi chỉ khóc, nước mắt lã chã cả vào cốc nước. Anh chả cảm thấy gì. Đơn giản là anh hết yêu. Buồn vì một cái không còn làm gì.
    Hoặc như một gái khác của anh chấm dứt mối quan hệ sau 5 tháng với một câu nói Đến với nhau là tự nguyện, chấm dứt cũng là tự nguyện. Hoặc đơn giản hơn : Mình stop thôi anh. Chả thấy đau khổ sướt mướt gì sất.
    Anh nghe mấy thằng nói : **, may quá, em giẫy được nó rồi. Nó bám ghê quá anh ạ.
    Anh hay lên bãi tre, ngồi ngắm sông nước hay bắt những con sâu tre rơi vào tóc của em nó. Lãng vãi. Thế nhưng thời gian sau anh cũng chả buồn gọi điện, nói chuyện thì gượng ép. Y!M thì anh chuyên để Invis. Thời gian sau anh set invis luôn. Sau một thời gian em nó biết anh chả bận đíu gì cả, Mới gọi điện mắng xa xả. Đồ đạc mang trả hết.
    Lâu lắm không nghe tin vì anh cũng đã bỏ cty cũ. Không biết giờ em ý lấy chồng chưa nữa. Chia tay không vì đâu và không vì lý do gì. Anh cũng cảm thấy anh nhẫn tâm quá.
    Tình yêu gây ra vui, buồn và bình thường. Anh đi làm, được việc thì vui, không được thì buồn. Còn những việc tất nhiên là làm thì thấy bình thường. Chả khác mẹ gì tình yêu cả.
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    cũng khó nói yêu là gì, GÀ cũng chưa biết rõ
    Cũng khó hiễu yêu là gì .chỉ là quí mến 1 ai đó ...

Chia sẻ trang này