1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hay là chú bị đui wè mẻ sứt nên mới bị gái nó đá, thế thì tội cho chú wa, chia buồn cùng chú
  2. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé !
    Topic na?y anh chi? wellcome em Blue, miêfn tiếp các thê? loại như chú. Anh chi? muốn nói một điê?u thôi. La? anh ** chú. Chú biến ******̣ chú đi cho anh nhơ? ! Chú có tí sif diện cho mọi ngươ?i kho?i pha?i nghe anh chư?i! Nhé.
    Ho?ng hết ca? topic cu?a mi?nh !
    PS : Hôm nay đọc lại mới thấy mi?nh bị doạ. Anh lại sợ chú quá. Thôi được rô?i, anh đoán la? chú sef va?o đây đọc lại. Chú PM cho anh xin cái hẹn. Hay chú muốn thế lolz` na?o cufng được. Đơ?i co?n da?i, chú co?n pha?i gặp anh nhiê?u. Bệnh đéo ta? được.
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 23/01/2009
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hehe em phát hiện bên tâm sự nhiều bác giai rất đàn bà nhá, việc người khác liên quan ếch gì đến các bác, cứ ra vô nhà người khác như ruồi rồi * một bãi.
    Xong rồi các bác lại đòi người ta phải bịt mũi khen thơm . Chê thì các bác lại nói các cô các chú ếch hiểu gì. Khổ nhở, muốn người ta hiểu, khen thì các bác cứ mở riêng 1 cái nhà rồi thích làm gì thì làm. Đành rằng lên forum có thể phát biểu ý kiến riêng nhưng vô thăm hàng xóm cũng phải tôn trọng gia chủ chớ .
    Em cho rằng có thể phê phán nhưng đừng * lung tung. Mùi lắm ạ
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thôi giờ em kể tiếp hầu anh Mir vậy
    Em không phải nói tất cả các anh nhá cơ mà ở đời nhiều thằng *** cực, ko ra giống người nữa.
    Em có bà chị, học giỏi thì khỏi nói, chăm chỉ, vì gia đình. Ba kiếm ko ra tiền, em trai thì lêu lổng, mẹ thì ko bình thường. Một mình chị ấy đi làm kiếm nuôi cả nhà từ lâu lắm rồi. Là vì phải lo cho mọi người đâm ra cũng hơi quá tuổi 1 chút, hơn anh Mir 1 tuổi thì phải . Vấn đề là có lẽ do vất vả quá nên nhìn chị hơi khô, lại ko được ưa nhìn lắm. Đâm ra cũng mặc cảm, ko dám tiến tới với ai. Nhưng em thì lại thấy chị ấy nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm, có trước có sau, có trên có dưới biết quan tâm người khác.
    Chị này xin vào công ty cũ ở VN của em làm khi em vừa chuyển đi Sing. Bập ngay vào thằng bựa nhất cty luôn . Hồi còn làm ở đó em ghét hắn ra mặt. Keo kiệt thì vô đối, lại xun xoe nịnh bợ gái. Thằng này nó lợi dụng tiền bạc, tình cảm. Hứa hẹn cưới xin
    Ờ các bác có thể nói chị em dại, cơ mà ít kinh nghiệm tình cảm như chị ấy ko trách được, tự nhiên được yêu hạnh phúc lắm. Ca hát líu lo. Đùng 1 cái có bầu. Thằng kia phắn luôn, xin chuyển vào Đà Nẵng làm. Ai cũng khuyên chị bỏ đứa bé nhưng chị không muốn. Lớn tuổi rồi, con là niềm an ủi. Em ủng hộ, em bảo đến nước này cần ếch gì thằng nào. Chị làm ra nhiều, khá là nhiều tiền. Có đứa con thế là xong. Con giai
    Em về VN, thăm thằng ku, hay đáo để, em ức quá úm. Úm cái thằng bố nó sau này mà lấy vợ ếch đẻ được thằng con giai nào nữa. Mà hắn là độc đinh nhá hehe
    Sau nghĩ lại mình có ác ko nhở. Nhưng ghét nhất là mấy thằng phang cho sướng, lại ngu dốt ko biết cách phòng tránh. Đến lúc có chuyện thì như con dán, hèn thì thôi rồi là hèn.
  5. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Bà?i nà?y thì? sửa 'ược !
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 23/01/2009
  6. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thôi cái đù má mày, mai anh mày ra đến HN sẽ gặp mày.
    Cái loại ngu đần đầu óc bệnh hoạn và không biết có tàn phế của mày chắc chỉ nghĩ đến vậy là cùng. Mới có nắm tay chút xíu tại TSN mà đã ảo tưởng, tan cái *** ji? chắc AQ phải gọi mày bằng cụ. Anh nghĩ cái loại mày chắc cũng bị gái chơi cho nhiều cú nên mới đâm ra ảo tưởng không phải ảo tưởng mà phải nói là bất bình thường như vậy. Tỉnh ngộ ra đi khi còn chưa muộn nhóc
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có ngươ?i PM cho anh ba?o la? Chó cứ su?a đoa?n ngươ?i cứ đi.
    Bonus:
    Mi?nh co?n được một bạn thô? lộ la? hôm nay đau bụng nưfa cơ đấy. Không biết có bị ho mọc tóc không nưfa.
    Co?n cái địa chi? thi? nó nă?m trên đươ?ng Hoa?ng QUốc Việt chứ đâu xa. Thă?ng chu? tên la? Tu?ng - thă?ng đệ mi?nh. lolz . 101 <== số đẹp !
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 23/01/2009
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh ngồi với mấy thằng em. Thàng em anh bảo dạo này chán quá. Anh hỏi chuyện gì, nó bảo cuộc sống em *** lo, tiền thì không phải nghĩ, em chán gái quá. Con nói chuyện được thì mặt như l. Con ngon thì nói chuyện như l. Giá trị đảo lộn hết cả.
    Bạn gái nó, một con cùng học ở Manchester. Anh thấy cũng xinh xắn, đáo để. Bọn nó cũng tính đến chuyện cưới nhau. Anh cũng lấy làm mừng cho một tình yêu đẹp. Con này học xong về nước, thằng em anh ở lại học nốt PhD. Hôm qua anh gặp nó mới biết con người yêu nó về nước chén một chú đồng nghiệp đã có vợ.
    Nó bảo anh, mai em đi rồi, anh gửi cho nó ít quà rồi nó đưa cho anh một hộp condom. **. Chán thật.
    Kết cục của tình yêu cũng chỉ là cái giường. Đến chán !
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lúc này chắc là đang thất tình, hết yêu 1 người và chẳng còn yêu ai. Khi nào yêu trở lại thì mùi vị chữ nghĩa nó sẽ khác
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    ây da , đọc mấy lần rồi , cứ thèm mãi chữ PHŨ của anh , nếu dư thừa thì chia sẻ em 1 ít .
    Vật vã với yêu đường. Hố hố . Với thằng em chả có j thì sao em phũ và bạc với nó thế . Thế mà mình chẳng có tý phũ nào với tình yêu.
    Liệu em có quá dư thừa tình cảm k nhỉ ???
    Hỏi chán chê chẳng ai biết , em chỉ thấy mình ngốc nghếch vì tình cảm quá .
    Có lẽ , nên học chữ PHŨ trong tình yêu , anh nhỉ

Chia sẻ trang này