1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafethuocla

    cafethuocla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình già rồi,vào đọc thấy pó tay với tụi trẻ,cái tên topic hay thế nhưng toàn bác bị bệnh về tâm hồn
  2. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Cả bầu trời * đang chờ cho người có câu trả lời thuyết phục nhất.
    Yêu là cái gì hả giời
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ko học được cách Phũ đâu. Bởi vì Phũ hay ko là trong tính cách mỗi ng`. Với những ng` quá nhiều cảm xúc cho 1 ty thì ko bgiờ Phũ được mặc dù họ lại rất Phũ với những ng họ ko có tc. Nếu màh Phũ cũng học được thì có lẽ bgiờ m` ko như thế này. Lúc nào cũng đặt tình yêu lên đầu, lúc nào cũng bị những vui buồn của tình yêu chi phối tất cả. Tính cách đã nthế rồi sao màh đổi được
  4. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Giống mình dã man Nhiều khi còn bỏ cả tự ái cá nhân đi chỉ vì cái " cảm xúc , tình cảm của tình yêu "
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Khi người ấy đang ở bên cạnh,bạnk giả vờ thờ ơ để rồi khi người ấy vắng mặt bạn lại bắt đầu liếc tìm

    Lúc đó,hình như bạn đã yêu............
    Mặc dù xung quanh có nhiều ngwời trò chuyện với bạn nhưng ánh mắt,suy nghĩ và sự chú ý của bạn chỉ hướng về 1 hướng
    Lúc đó,hình như bạn đã yêu............
    Bạn luôn thix thú với vài dòng tin nhắn ngắn ngủi từ người ấy mà lờ đi những lá thư thật dài của nhiều người khác
    Lúc đó,hình như bạn đã yêu............
    Khi có 1 cặp vé đi xem phim người đầu tiên bạn nghĩ đến là...
    Lúc đó,hình như bạn đã yêu............
    Bạn luôn tự nhủ rằng "chúng ta chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình k tránh khỏi sự rung động trái tim trước sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó,hình như bạn đã yêu............
    Khi đọc những dòng chữ này bạn nghĩ ngay đến 1 người...
    Và bạn đã yêu...
  6. casauxd

    casauxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng một ít .....
  7. LMHUNGXD

    LMHUNGXD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm *** ngủ được , lang thang internet , lạc ngay vào trang của 1 thằng chí phèo thời hiện đại.Cơ bản là mình cũng quan tâm đến chuyện yêu đương, vì mới thất tình mà.Công nhận ông này chí phèo mà viết sâu sắc thật.
    Lại nói đến chuyện yêu, có 1 thằng dở hơi.Học xong đại học, có 1 tình yêu đẹp mà bao người mong muốn, nhưng vì thích lang thang mà đi vào sài gòn, bỏ lại tình yêu mà ngỡ đã nắm chắc trong tầm tay.Thế rồi cũng bỏ sài gòn, bỏ công việc mà về níu kéo tình yêu, thế mà nó vẫn bay mất.Vẫn yêu mà lại chia tay, đơn giản vì 5 năm nó nhạt, chẳng có gì làm sao so sánh được cái mới mẻ của kẻ thứ 3.
    Thế đấy, từ 1 tình yêu đẹp, 1 công việc ổn định, bạn bè thì: ?oôi tao mơ được như 2 chúng mày?.Đến 1 sự chia tay buồn chán,mất tình yêu, mất công việc, bạn bè nó chửi:?mày ngu vậy , làm *** phải huy sinh vì con dở hơi đấy?.Chán đến nỗi không thể chán hơn, buồn!Mình sẽ buồn chán đến bao giờ, nằm mà nghĩ, cũng uống rượu *** biết say?Mất 1 tháng lận, tất cả lại chở lại bình thường, thế mà cứ tưởng cả năm.
    Thế đấy yêu là hạnh phúc khi còn yêu, là đau khổ buồn chán khi vừa chia tay và chẳng còn là gì 1 tháng sau đó.Cuộc sống là thế,và ta lại tiếp tục yêu, tiếp tục buồn chán .Đến khi nào không thể yêu hơn hay không thể chán hơn thì đó là lúc kết thúc cuộc sống độc thân để huy sinh cho 1 gái xa lạ, chẳng quen , chẳng thân thích gì.
    Viết cho kẻ nào chưa yêu, đang yêu và đang đau khổ.Quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái chưa đến, thế thì cứ cố gắng làm tốt cái hiện tại, chẳng lên lo nghĩ gì nhiều.Ai chưa yêu thì tán tỉnh và cưa cẩm nhau đi, Ai đang yêu thì cứ hết mình đi không sau này lại tiếc, cứ quấn quýt , cứ giận hờn đi ?Và ai đang đau khổ cứ đau khổ, khi nào cảm thấy không đau khổ thì chuẩn bị cho 1 tình yêu mới.
    Thế đấy cuộc sống cần có tình yêu, dù hạnh phúc hay đau khổ thì cũng nên trải qua.Yêu đi còn ngại ngùng lo lắng gì nưa!
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thấy anh Miracle vẫn vậy, luôn lạc quan và hài hước trong tình yêu . Đang có tí bế tắc, tự nhiên thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, kể có khi cũng nên suy nghĩ giống anh nhỉ. Thanks anh
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hehe.
    Yêu là cái *** gì ?
    Nó chả là cái *** gì cả !
    Hãm thật.
    Bạn anh khi tán gái thường hay hỏi gái có lông nách không. Mà nó hỏi rất thật. Rất nghiêm túc. THường thì sau câu hỏi đó nick yahoo của gái *** bao giờ sáng trở lại, số đt của gái cũng alwway off. Đối với bạn anh, tình yêu là sự có hay không của một túm lông lá đó.
    Em hay hỏi anh tại sao anh yêu em, thực sự anh cũng có biết tình yêu là cái đếu gì đâu cơ chứ. Yêu em chi là yêu em mà thôi. Buồn cười nhỉ?
  10. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Yêu là j nhỉ? đến bây jờ cũng chẳng biết

Chia sẻ trang này