1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Nếu trả lời đc có lẽ cái đầu mình đã k phải nghĩ wa nhiều như vậy.
    Chưa bao h quan tâm 1 ai như thế,lo lắng nhiều,để ý nhiều,muốn bên cạnh thật nhiều và nhớ cũng thật nhiều
    Nhưng nhiều lúc lại mệt mỏi,thấy nản,k còn cảm giác,mọi thứ k chắc chắn,có lẽ mình đang ngộ nhận
    Rồi hình như nhận ra rằng mình đang quan tâm lo lắng và yêu thương 1 người e chứ k phải như 1 người mình thjx
    K hiểu nổi,khó hiểu thực sự, có lúc muốn nói cho ng` ta biết t/c nhưng k dám chắc về t/c ý,sợ sẽ chả còn j
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Yêu là luôn mong cho người mình yêu được hạnh phúc, phải chăng là thế
    nghĩ thì đơn giản vậy nhưng làm sao mà khó quá
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh lắm.
    Chẹp, nhớ cái đé-o gi?. Mấy giơ? rô?i?
    1h sáng.
    Anh mệt lắm, mai co?n pha?i đi la?m. Đi ngu? đi!
    Mấy năm nay không thấy liên lạc, giơ? nư?a đêm nhắn tin nhớ mới cha? nhung. Rách việc.
    - Nháy máy..
    - Nhắn tin : Thă?ng na?o thế ?
    - Em la? con gái ma?!
    - Thế con na?o thế?
    Đé-o thấy tra? lơ?i. Hafm thật.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Sáng chat với người yêu cũ:
    "Anh ý rất yêu em và tốt với em..."
    Vậy thì tốt rồi, nhiều lúc nghĩ buồn nhưng cuộc đời vốn vậy, thấy em hạnh phúc, anh cũng đủ vui rồi.
  5. nguyenlinhthuy

    nguyenlinhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  6. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chủ top này sao cứ mở mồm là văng *** thế
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Giống bạn, nhưng mà nói là một chuyện, làm lại là 1 chuyện khác
    Nhiều khi thấy người ta hạnh phúc mình cười nhưng nước mắt lại rơi. Như thế là mình đang hạnh phúc hay đau khổ
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài nhìn vào thấy sướng mà thực tế sao chả cảm nhận được là có sướng hay ko.
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc. Dắt nhau đi trên ngày xanh...
    Yêu!Là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt. Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm, để biết yêu em nhiều hơn!
  10. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Không định nghĩa được tình yêu là gì?
    Thế nhưng lại muốn yêu, thèm yêu mà chẳng thể yêu!
    Buồn thật!

Chia sẻ trang này