1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hình như đàn ông chỉ viết nhiều thế náy khi thấy chẳng còn ai trên đời hiểu mình, tin mình; khi cảm xúc bị dồn tới chân tường như nhậu quá chén nên cả cơm cả rượu đều ào ra.
    Mới xem hết 3 bữa phim đầu tuần, lại gặp cái này. Cũng được.
  2. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng nhiều ít....Một mối tình trôi qua...lại thấy tim mình như chai sạn và cằn cỗi....nhìn tình yêu van lung linh nhung k còn lý tưởng nữa...uhm...đang chán vãi ty
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Quen mùi là "tình" chứ nhỉ ....
    Tình yêu ... chỉ là một thói quen của cảm xúc ...
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc anh thấy tình yêu nó thật phò phạch. Tại hôm qua anh đọc blog của cô em. Theo cô ấy thì tình yêuu là nước đái ( nước đái gi anh éo biết ) .
    Hoặc tỉ như bạn anh phát ngôn. Tình yêu là chân lý, mà chân lý là : Giọt nước đái cuối cùng bao giờ cũng dính ở quần sịp. Hà hà.
  5. Miracle77

    Miracle77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lục bookmark thấy lại bài này. Tâm đắc câu của KB. Tớ cũng nghĩ là nó đúng, chẳng qua chỉ là một thói quen mới tập được. Mà thói quen thì có thể bỏ được. Phỏng ạ? Nhưng mà bỏ một thói quen này để tập một thói quen khác thì có dễ không nhỉ ?
    Được Miracle77 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 19/12/2008
  6. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn..
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận...
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó là YÊU.

  7. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Yêu là khi càng cố gắng tạo ra khoảng cách thì khoảng cách ấy lại càng thu hẹp lại.
    Được IlsaLund sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 19/12/2008
  8. Miracle77

    Miracle77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay, tự nhiên anh lại lẩn thẩn, dở chứng ra suy nghĩ về cuộc đời, tình yêu về nhân tình thế thái.
    Cơ mà anh vẫn chưa thể định nghĩa được Yêu là gì?.
  9. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    yêu là chết trong lòng 1 ít và chết 1 số thứ nữa!
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    phũ phàng tàn nhẫn...vô tâm vô cảm ..lãng mạng ...sâu lắmg...hạnh phúc.vui .buồn.đau khổ.đắng .nhạt.mặn wua
    nói tùm lại tình yêu vị j cũng có,mỗi người nếm mùi vị và có những cảm nhận khác nhau cả...
    em nghĩ bac Mira này vì SUY NGHĨ hay là NGHĨ nhiều vì yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu,bác chưa tìm được cái bác thực sự cần ...em phét tý thôi

Chia sẻ trang này