1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết em chưa bao giờ có được tình yêu của người...!
  2. ACHILLES_DETHUONG

    ACHILLES_DETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    1. Tại Hồng Hải - Hạ Long, trong căn nhà cấp 1 cũ kỹ khoá kín cửa, có một đứa trẻ liên tục hỏi người xung quanh. Một người ngoài 50 bảo thằng bé bị thần kinh. Nhưng tất cả những sự quan sát, hỏi han của thằng bé đều vượt tuổi của nó.
    2. Tại Thanh Đa - Sài Gòn, có một cặp vợ chồng đến với nhau từ vị trí điều dưỡng, bệnh nhân. Họ luôn phải cật lực để chữa bệnh, nuôi con để thoả mãn các nhu cầu be bé đã kéo họ lại với nhau.
    3. Tại Trung Hoà - Hà Nội, một bé gái xinh xắn luôn được bà chăm chút, nuôi nấng để phát triển trí tuệ. Bố mẹ đã ly thân, dù đều là những người giỏi hơn các bạn đồng trang lứa: chồng nghiên cứu, buôn bán ở nước ngoài 13 năm; vợ là học sinh giỏi Ams và FTU.
    Nhiều người chưa lớn quá!!!
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói không có đưọc tình yêu. Bởi vì có khi người đang sở hữu nó không cảm nhận được hoặc họ nghĩ điều đó quá nhỏ nhoi để dễ dàng vứt bỏ.
    Anh thấy tiếc cho điều đó!
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sến quá ! Anh rơi rụng lả tả như lá mùa thu. .
    Anh muốn trở lại là chính anh, nhưng " ai cho tao là người lương thiện: ???.
    Con trai có rơi nước mắt ??
    Có một lần thằng em anh bị gái đá đít, chuyện tình bọn này thì cũng lung linh lắm. Có lẽ phải lung linh gần bằng chuyện của mình em ạ. Thằng em anh nó buồn thê thảm. Bọn anh ngồi uống rượu ở sân Nghĩa Tân, cái quán hình như anh dẫn em đến rồi đấy. Bọn anh ngồi và nói chuyện. Nó bảo em yêu cái N quá anh ạ, rồi nó kể lể chuyện tình éo le của nó. Lúc đó anh chả cảm giác gì, anh gọi chủ quán cho anh ít ớt tươi, rồi anh nhá mẹ cả quả, thế là nước mắt nước mũi anh cứ chảy ròng ròng. Không ăn gì mà chỉ uống được thôi. Cay quá. Nó thấy thế chắc cũng vơi đi phần nào nỗi lòng.
    Nhớ em !
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Có câu này post cho vui, không biết có bị lệch chủ đề không: Chỉ có tình yêu chân chính mới biết liệt dương là điều quý giá
  6. casauxd

    casauxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình thích Xuân Diệu định nghĩa tình yêu :
    "Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều xong nhận có bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ở chẳng biết "
  7. karatekai

    karatekai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói, cưới là đoạn kết có hậu cho một tình yêu. Anh thấy đé-o phải thế. Anh cũng đã nhiều lần vật vã, sướt mướt đến mức sến vì một cô gái. Duy nhất chỉ một, và anh nghĩ rằng, đe-ó bao giờ anh yêu được ai lần thứ 2 như thế.
    Bạn anh, một thằng đàn ông có tài, đẹp trai, đàn hay hát giỏi. Thời nó còn trẻ cùng với anh là một cặp pro hunter. Có lần anh ngồi uống với nó. Nó bảo 3 ngày nữa tao sẽ ngủ với con phục vụ kia - một con bé khá xinh. Anh hỏi nó, mày ngủ với cả những đứa mày không có cảm tình à ? Nó bảo anh : **, cuộc đời mà. Bẵng đi thời gian, anh nghe tin nó lấy vợ. Vợ nó một con đàn bà năng động trong mọi chuyện. Là phó phòng KD của một công ty khá lớn ở HN. Anh nghe nói, chúng nó cũng yêu nhau thật lòng. Anh tin là thật.
    Sau một thời gian nó gọi cho anh rủ đi nhậu vào tối thứ 7. Nghe nó nói con vợ nó đi nước ngoài 1 năm vài lần, mỗi lần vài tháng. Anh hỏi không sợ mất vợ à. Nó bảo : Ở đời có ai được tất cả đâu.
    **, thế cũng là yêu sao ?
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Khi tình cảm không như ý thấy tình yêu như cõi tạm?mong manh và dễ vỡ?Nhưng khi chớm nở một cảm xúc mới?.lại thấy như tia nắng ấm rọi xuống mình?.lung linh, ấm áp và hạnh phúc ^_^
  10. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    chưa biết yêu

Chia sẻ trang này