1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    TY là j`??? là nhớ mãi éo quên đc...
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Oái hôm nay mới đọc được cái topic này của bác Mir dạt dào quá, em mới thế nào rồi bác
    Dạo này hay tiếp xúc với lũ con nít, cũng là do có đứa em xì tin chính hiệu, chả hiểu chúng nó nghĩ yêu là gì nữa? Không ra lý tưởng hoá về TY, cũng chẳng ra nghĩ phũ như thế hệ già. Với chúng nó yêu, là thích -> nhích -> hít -> chán -> thôi.
    Cô em của em có quả TY 17 ngày, vãi cả lều, cũng thắm thiết mùi mẫn như ai. Đợt sang Sing ôn thi quen 1 thằng ku, trốn đi chơi với nó mà ko báo cáo bị em đến tận nhà nó lôi về , lại còn bảo đi chơi với 1 con bé trong cái nhà đấy, em tạm giả vờ tin để em gái đỡ mất mặt.
    Sau có sđt thằng ku kia, hỏi thăm tử tế, chị em ngọt xớt bảo nó. Em là bạn em chị, hôm nao chị cũng muốn gặp em, mời em đi ăn cơm, để chị em biết nhau hơn. Mịa cái thằng hèn, lần nữa, em bảo nó, ờ em bận hả, bận đến hôm nào, hôm nào chị cũng đợi được . Thế rồi nó bơ luôn giả vờ chưa từng được mời.
    Em bảo em gái, em chọn thằng nào, yêu thằng nào chị ko cấm (vì cấm có được đếch đâu), nhưng chọn thằng nó ra đàn ông 1 chút chứ yêu cái loại hèn, nó hèn cả người mình đi.
    Nói xong vài ngày sau anh chị chia tay, em gái may mà sau đó học tử tế hơn cũng đậu. Giờ đỗ rồi, lại sang, lại lo. Đến bao giờ mới hết lo.
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 22/01/2009
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thích nói nhiều . Nói chuyện tình yêu nên mượn topic của bác Mir chút.
    Có người nói em phũ nhưng em ko nghĩ là em phũ.
    Em yêu ai, em có thể nói là hết lòng, trong tim chỉ có người đó nhưng nếu em cảm thấy họ không còn thuộc về em nữa là em buông ngay. Không hối hận, không níu kéo.
    Không thuộc về đây chỉ là cảm giác, không có nghĩa là người đó hết yêu nhé. Cảm thấy không còn tin tưởng, thất vọng, và như vậy sẽ dẫn đến hết yêu.
    Em vẫn thích câu, khi tình yêu đã chết, mọi níu kéo chỉ là vô ích. Tức là khi không còn yêu nữa, tốt nhất nên thẳng thắn với nhau.Thương hại trong tình yêu là độc ác bởi đấy cũng là 1 kiểu lừa, lừa dối tình cảm ko chỉ bản thân mà còn người khác. Mà em lại yêu bản thân em lắm lắm nên em ko thể ác với mình hay với ai.
  4. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    cái vấn đề là chị đã yêu ai hết lòng và rồi bỏ người ta vì thây ng đó ko còn thuộc về mình chưa hay chị mới chỉ nghĩ là khi gặp trường hợp đó chị sẽ cư xử như vậy??
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đã em ạ
    Và không chỉ một lần.
    Ví dụ như thế này nhá
    Mối tình đầu thì dĩ nhiên là rất trong sáng. Cả trường đều biết là vì 2 đứa hay đi cùng. Cũng là vì anh đấy cũng sáng sủa, khôi ngô, lại tuyển bóng đá, tuyển toán.
    Vào ĐH mỗi đứa 1 nơi, HP, HN. Khoảng cách thì xa, anh đấy ban đầu mới lên còn choáng với cuộc sống sinh viên tự do, tính thì lười viết thư, điện thoại cũng lười nữa, mà chỗ trọ anh ấy lại không có đt nên chị cũng chẳng gọi được. Chị ghét cảm giác chờ đợi ko rõ ràng. Và thế là chị nghĩ anh ta "có vẻ" như không còn là của mình nữa. Tất nhiên mới là có vẻ cần xác minh, thế là lên HN, ko báo trước, vào sinh nhật của anh ấy. Đợi dài cổ mới thấy về, đi chơi với bạn thôi. Có lẽ là do mình tưởng tượng, cảm thấy anh ấy cũng ko vui như mình nghĩ.
    Về là quyết định bỏ. Bạn thì bảo là chị cố chấp, ương bướng, độc đoán. Nhưng khổ nỗi, trong lòng đã nghĩ anh ấy không còn yêu mình như trước.
    Sau đó mới biết, anh ấy chẳng có ai, vẫn yêu, và anh ấy cũng hiểu nhầm, trách mình, suy sụp cũng một thời gian khá dài.
    Nhưng đến lúc đó là quá muộn, tình cảm nó đã mất đi chẳng lấy lại được, bạn bè bảo phũ, rắn, đá.
    Chẳng phải thế, hết là hết thôi. Cũng là do tuổi trẻ, nhận biết còn cảm tính. Bây giờ thì chắc sẽ xác minh rõ ràng hơn . Nhưng hết thì vẫn là hết.
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh đê? tự bạn ý đefo anh vậy. Giơ? chắc pha?i đô?i title tha?nh Đefo gái la? phu? du, tiê?n bạc mới la? quan trọng mất !
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi bác lại phó mặc cho số phận thế à
    Đổi title thành "Đẽo gái là sở thích, kiếm tiền mới là mục đích chính của cuộc đời" cũng được vậy
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Cứ môfi lâ?n anh say rượu, anh lại nhớ đến bạn anh. Ma? cufng lạ, dạo na?y anh ít khi say, mặc du? nga?y na?o anh cufng uống. Ca?ng uống ca?ng ti?nh. Nhiê?u khi chi? muốn gọi điện đê? nghe giọng cô ấy nói. Nhưng câu chuyện nó nhạt nhefo, không đâ?u không cuối nên lại thôi. Tết na?y anh lại được nghe giọng cô ấy va?o đêm giao thư?a !
    Hơ? hưfng trong xaf giao.
    Anh không thích gái cu?a anh vật vaf như thê? sắp chết khi anh chấm dứt. Anh nghe đâu đó có câu " tôi không thích lo?ng thương hại bơ?i trong ti?nh yêu, tôi không pha?i la? ke? ăn ma?y. Sến vung sến vafi. Anh cufng thế, hết yêu thi? thôi đư?ng bắt anh pha?i to? lo?ng thương hại.
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho 1 t/y nhỉ, trong TH này tan vỡ có lẽ do cả đôi bên, anh kia có lẽ do chưa sâu sắc / quan tâm đủ tới n/y, còn bác thì..."xử đẹp" và hơi cảm tính quá.
    "..Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên..." <-- lời bài "Đôi mắt" của hot boy Wanbi đấy
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Con nít mà chẳng biết trách ai
    Nhưng cái tính độc đoán chắc ăn vào máu rồi. Mẹ suốt ngày mắng. Quyết thì toàn quyết một mình, mà quyết rồi chẳng ai thay đổi được.
    Đến phải cố mềm mại hơn tẹo nhở
    @ bác Mir: uống ít thôi bác ạ, em là gái nhưng cũng khuyên bác ko nên vì gái mà huỷ hoại cái mạng nhỏ của mình. Uống nhiều hại gan, sau này yếu cưới vợ về ko làm ăn gì được đâu

Chia sẻ trang này