1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LÀ GÌ TRONG TÔI !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdangcodondo, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangcodondo

    anhdangcodondo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ GÌ TRONG TÔI !

    Cũng như bao người tôi cũng đã từng yêu nhưng thật sự tôi chưa cảm nhận được tình yêu đích thực cái mà người ta hay nói cái tình yêu thật sự đã không dưới hai lần nhưng mà tình yêu mà mọi người hay nói .Tuy biết rằng người ta có cảm tình có yêu mình nhưng trong tôi lại thấy trống rỗng vô cùng vậy mà người ta cũng cứ vẫn muốn đi tới tôi thì không thể nói dối lòng mình được bởi vậy đến bây giờ tôi vẫn cô đơn không phải vì tôi kén chọn gì cả nhưng khi đã không có tình cảm thì tốt nhất chúng ta không nên để yêu mù quáng và , hy vọng .Cuộc đời mỗi con người không dai nhưng cũng chẳng phải ngắn vậy còn tình cảm thì không thể gượng ép được khi không yêu đừng làm cho nhau cái ấn tượng xấu hãy là bạn tốt của nhau .Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình sao lại như vậy nhưng cũng chẳng tìm được câu trả lời mà biết như vậy là không được .Tuy tôi cũng biết kiềm chế nhưng khi lòng tự ái của đàn ông nổi lên thì chẳng biết suy nghĩ sao cho tốt cả , khi đã bình tinh lại thì thấy mình làm như vậy là không được nhưng có lẽ đã quá muộn ,tôi nghĩ là vậy nên cũng chẳng thể nói ra đành để bị hiểu lầm .Tôi cũng như các bạn ai không có những phút nông nổi không có nhưng sai lầm mắc phải điều chủ yếu ta co dám nhìn vào sự thật hay không mà thôi . Đừng để như tôi nhé hãy can đảm đối diện với sự thật với chính bản thân mình để sau này chúng ta không phải hối tiếc vì những gì mình đã làm trước đây .Chúc các bạn vui và cảm ơn đã đọc tôi viết cho tôi nhìn thấy mình mong các bạn đưng chê nhé.
  2. pdk_ksa

    pdk_ksa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    heâ heâ, cuoái cuøng thì cuõng coù ngöôøi gioáng tui. Raõnh roãi, cuoái tuaàn ñi nhaäu nheù.
  3. violettetim

    violettetim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Híc híc tôi càng đọc càng chả hiểu được "ẩn ý" sâu xa của bạn!!!!!
    Tôi từng yêu --- Tôi chưa cảm nhận được tình yêu đích thực
    "Cuộc đời mỗi con người không dai nhưng cũng chẳng phải ngắn vậy còn tình cảm thì không thể gượng ép được khi không yêu đừng làm cho nhau cái ấn tượng xấu hãy là bạn tốt của nhau .Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình sao lại như vậy nhưng cũng chẳng tìm được câu trả lời mà biết như vậy là không được ".Trời ơi!!! Bạn có khuynh hướng thành triết gia đấy - Bởi vì con người của bạn là một khối mâu thuẫn.
    Thôi Mừng một người nữa giống như tui.
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với ông bạn, yêu đích thực với yêu đích giả cái giè. Cứ yêu thôi, gặp ai cũng yêu tuốt luốt, được đến đâu thì đến.... cứ.... "múc" cái đã. Rồi em muốn bỏ muốn yêu, thế nào cũng được.
  5. Girl20

    Girl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG MỘT ĐỐNG...

Chia sẻ trang này