1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là gì?và bao nhiêu tuổi thì được yêu?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Phuong_Thao_new, 26/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi trước ạ, nhưng Xuka thấy bọn trẻ bây giờ toàn yêu vì đua đòi chúng bạn thôi. Toàn yêu những thằng ngu vật vã, chả có việc làm, nghề ngỗng gì. Lỡ có.. bầu ra, rồi... lấy nhau, hỏng hết cả tuổi trẻ, sự nghiệp. Xuka biết vài ví dụ thực tế rồi, khổ lắm!
    Mong các em gái cẩn thận!!!

  2. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác đau đầu vì tiền -điên đầu vì tình!!
    Bác có biết bác đã có một sai lầm nghiêm trọng không? Sao bác lại nói em tính đến chuyến đó hả?Đây là một thắc mắc của em như mọi thắc mắc khác được đưa lên đây để cho mọi người cùng giải đáp,chỉ là thắc mắc thôi.Chứ chẳng lẽ cứ hỏi vậy thì là yêu hả?Bác nhìn nhận điều đó một cách phiến diện thế? Kết luận một cách vội vàng thế??!!?!?!!? Phải nói thẳng ra với vấn đề đấy ai cũng tò mò, nếu nói không thì em không có tin, em chỉ đại diện cho những người như thế viết lên chủ đề này để hỏi mọi người thôi.vậy mà bác chụp mũ cho em cái rụp, đau khổ quá, trời ơi đau khổ quá!!! Thử hỏi những người quen em xem, với em những chuyện đó em có quan điểm thế nào.Khỏi cần anh khuyên thì với em giờ tất nhiên học tập là quan trọng nhất rồi mà còn là niềm yêu thích nữa(tất nhiên chỉ là một số môn thôi)Vậy thì lấn sau đề nghị anh làm ơn đừng có kết luận về người khác vội vàng thế nhé.Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh thật nhiều vì câu trả lời và lời khuyên

    bb
    tigon
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chỉ rặt là lý thuyết !
    Lại nói về ngưỡng, theo bạn Pthao thì ??ongưỡng??? bây giờ là cấp 2,3, ừ , công nhận là khủng khiếp không chịu được! Vì sao các bậc phụ huynh không thích cho con mình yêu sớm, càng lớn, mình sẽ càng hiểu điều đó rõ hơn. Tuy tớ không muốn đánh đồng, nhưng nhiều người (phải nói là vài đứa nhóc) yêu rất vô trách nhiệm! Khi tình yêu chỉ là một cuộc chinh phục, một trò chơi, một niềm thích thú bình thường thì nó rất chóng ??ovỡ???. Yêu không chỉ có nghĩa là biết quan tâm đến người khác, là lúc nào cũng kè kè bên nhau, ??olượn khắp phố phường???, yêu là một cuộc chiến (he he), một cuộc sống thu nhỏ, vì thế mà những người lấy nhau sớm (ít tìm hiểu lâu dài) thường dễ bỏ, mau chán; cả 2 người tốt nhất là hãy thể hiện hết mình đi, xấu hay đẹp, không quan trọng, quan trọng là thành thực, chân thành; chứ không nhiều người bây giờ, cứ thích tán tỉnh, ??ovờn??? nhau như mèo (ho ho). Thế mới biết không phải ai yêu rồi mới biết cách yêu cho đúng ( chà, đao to búa lớn quá !)
    Thế đấy, không hề dễ dàng như người ta tưởng, vì thế mà lứa tuổi 15-18 đừng mơ tới làm gì, nếu có ??ocảm xúc??? gì chăng thì hãy cố ??ogìm??? mình lại, đời còn dài, phải biết làm cái gì đúng lúc, tuổi các bạn thì nên dành thời gian nhiều hơn cho vui chơi và học tập. Cái gì ??onhanh??? thì cũng ??ochóng hỏng???, hồi cấp 3 (lớp 12), lớp tớ có 2 ??ođôi???, ôi chời, thương yêu lắm, quan tâm lắm, đi kè kè với nhau suốt ngày. Được tháng vừa rồi nghe tin cả 2 đôi ??otan??? rồi, ĐÔI 1 tan vì chàng không còn quan tâm , ??ocàng nhìn càng yêu??? như chàng đã từng thốt lên hồi lớp 12 nữa, chàng bây giờ thích các cô gái khác, xinh đẹp hơn, moden hơn (đầu đất hơn, too), còn ĐÔI2 thì chẳng hiểu sao, cả 2 tự nhiên không thấy hợp nữa, bỏ (tớ đã nói chuyện với cả 2, đều đồng ý là ??ohồi trước tôi còn quá trẻ con???). Tất nhiên cũng có nhiều trường hợp hiếm có, các đôi cấp 3 yêu nhau, rồi lấy nhau, nhưng nói chung là ít lắm.
    Yêu thì cứ việc ! Nhưng phải biết rõ là mình sẽ làm gì, học hành ra sao, cứ ??ocắm đầu cắm cổ??? mà??? thì ??olợi bất cập hại??? đới (chời! nói như chiên gia vậy, he he)
    Bà chị tôi nói câu này: Yêu mà không định lấy thì chẳng nên yêu làm gì cho mất thời gian.
    Mọi người nghĩ sao nhỉ. Hơ hơ, các cô gái thường nghĩ vậy (99%), nhưng khi nói về vấn đề này, các anh cũng hơi ??ogai gai???
    He he

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  4. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người vì những câu trả lời.Mỗi người đều có một quan điểm riêng cho mình, mọi người cũng đã biết được câu trả lời của tôi rồi ,và giờ đây tôi đưa lên cho mọi người đọc thêm một quan điểm về vấn đề này , một quan điểm của một người "quan trọng" đối với tôi, và khi tôi đọc nó tôi cảm thấy quan điểm của mình hơi lung lay(người đó đã trả lời tôi khi biết rằng tôi có chủ đề này trên TTVN),hiihihihi cùng đọc nhé:
    Tình yêu là gì????
    Có một truyền thuyết về một con chim chỉ hót có một lấn trên đời , nhưng lại hót hay nhất thế gian.Có một lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho được mới thôi.Giữa đám cành gai góc đó , nó bỗng cất tiếng hát bài ca của mình, và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất.Vượt lên trên nỗi đau khôn tả nó vừa hót vừa lịm dận đi.Tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị.Bài ca phải đổi cả tính mạng mới có được.Nhưng cả thế gian trong giây phút đó đều lặng đi, và chính thượng đế trên thiên đường cũng phải mỉm cười.Bởi tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi chúng ta chịu nỗi đau khổ nhất (và nhất là chỉ một lần trong đời có được điều đó lại càng đáng quý trọng hơn) Các bạn nghĩ sao???????? các bạn có hiểu được những gì câu chuyện này định nói với các bạn không??????
    Còn bao nhiêu tuổi được yêu???
    Hãy cứ để cho tình cảm của mình được thỏai mái, được bộc lộ. Khi con ngừời đủ chín chắn để nhận thức được hành động và cảm xúc của mình thì hòan toàn có thể quyết định được chuyện do!cũng hiểu rằng Thảo muốn đặt ra một cái ngưỡng để cho phép mình đạt được những lý tưởng cao hơn và có thể làm được nhiều thứ hơn! Tình cảm thì luôn phát triển và luôn hướng conngười đến những điều tốt đẹp hơn! Giả sử rằng ta đang yêu thì nên dặt cho ta và người yêu của ta một cái NGƯỠNG mà cái ngưỡng này không phải cái ngưỡng về thời gian, về tuổi tác(bởi hôm nay đâu có thể nói trước rằng ngày mai ta không yêu )mà cái ngưỡng này là cái ngưỡng về tinh thần về lý trí.Nói ngắn gọn trong một chữ ĐỦ : Phải ĐỦ tỉnh táo để nhận ra đâu là tình yêu, phải ĐỦ chín chắn để biết 2 người cần làm gì,nhưng cũng phải ĐỦ lãng mạn để tình cảm không phai nhạt mà còn giúp cho 2 ngừơi hưng phấn mầ phấn đấu cho lý tưởng chung!
    Cảm ơn , vì đã cho Thảo một câu trả lời như vậy, xin mạn phép đưa lên đây cho mọi người cùng đọc
    tigon
  5. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hic! Các anh chị nói hay wá, mỗi tội là em chẳng hiểu gì. đáng ra chị thảo phải ghi chú bên ngoài là "Not for children under 16 ys" chứ! Đọc xong mấy cái này thế hệ trẻ của HPC( GFCode là ví dụ) lại đem về làm khuôn mẫu để áp dụng:
    Yêu theo sách, không yêu theo xu hướng
    Thế thì chết!
    Thôi, chị Thảo ôi! Nếu chị hỏi tình yêu là gì thì 100 người sẽ cho chị 100 câu trả lời. Thế nên chị đừng cố định nghĩa làm gì nữa. Với mỗi ngườ Ty là một khái niệm khác nhau.
    Mà sao toàn thấy nói đến Ty M-F thế nhẩy. Bao nhiêu tuổi được yêu hả? 3 tuổi em đã kip nhận ra là mình rất YÊU bố mẹ rồi.
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    he he ,tên hòm thư của tôi í :layla là tên 1 nàng công chúa yêu 1 người nô lệ , vua cha bít chuyện cáu điên lên muốn giết chết chàng trai hic hic.
    2 người đành bỏ trốn ,trên đường chạy layla hi sinh ,trước khi die trao cho người yêu 1 bông hoa thấm đẫm máu nàng ,đó chính là hoa hồng .
    Tôi cũng không thích câu chuyện này lắm ,yêu tức là phải nghĩ đến tương lai hạnh phúc của người mình yêu hơn cả bản thân mình (nhưng không được hơn bố mẹ nhá he he).Phải có trách nhiệm với cái câu "I love You" dù chỉ có ba từ thôi .
    Yêu nhau ,hi sinh cho nhau thậm chí cả mạng sống? Nhưng 1 kết thúc đẹp nhất là kết hônthì vẫn hơn
    Tôi thấy con gái nghĩ rằng yêu mà không lấy thì yêu làm gì thực sự là rất đúng đắn .
    Tôi cũng nghĩ thế nên bây giờ chưa yêu ai cả,vì ha ha theo kissme nghĩ thì con trai hãi kiểu đấy.
    Chúc phuongthao có 1 tình yêu đích thực trong tương lai
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Shanana!
  8. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic ......bác intercepter sao có vẻ chán đời vậy nhỉ????? Bác đang thất tình hay sao???Khổ quá !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Còn chị zombie nói hay lắm, em cũng hoàn toàn đồng ý, tình yêu đi đôi với hôn nhân là đẹp nhất.Nên giờ hai chị em mình cứ yên ổn mà học nhỉ/???hihihihiiihihi
    Chúc chị năm nay đạt được ước mơ của mình.Cố trở thành một cô sinh viên nhá, để rồi đóng góp cho HPC hơn nữa.
    tigon
  9. cu_ca_rot_new

    cu_ca_rot_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hic! Phuong Thảo làm tui sợ chết khiếp khi nhớ đến môn triết học Mác Lê- Bi giờ vưỡn còn hãi khi đọc câu này. Để tui định nghĩa TY bằng quan điểm triết học Mác-Lê Nin nhá:
    "Tình yêu chân chính bao giờ cũng tiến tới hôn nhân"
    Eo ôi vẫn sợ mới sợ chứ!
    Củ cà rốt nhớ củ cà dốt
  10. khunglongvn

    khunglongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất không nên yêu khi còn phổ thông đâu bạn thân mến ạ.... Mà hãy yêu từ hồi còn học THCS bạn thân mến nhé
    <<<< Lên non mới biết non cao
    có bồ mới biết rằng mau hết tiền
    Em thì ăn bánh liền liền
    Vậy mà quảng cáo em hiền hơn nai >>>>
    Tôi muốn làm bạn với tất cả mọi người

Chia sẻ trang này