1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là gì ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi CucXau__CucDeu, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. super_g_girl

    super_g_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ô hay thật chứ có phải bốc phét đâu
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Nó nói thật đấy!
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm chi,lệ hoen bờ mi.Cất bước ra đi trong không lưu luyến gì.
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Up !
  6. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người trong độ tuổi lập gia đình và nghĩ rằng chính mình mới là người quyết định sẽ kết hôn với ai. Tôi thấy những người không biết bảo vệ tình yêu chân chính của mình thật kém bản lĩnh. Họ bị tác động quá nặng từ gia đình. Họ không hiểu được chân lý đơn giản là vợ/chồng sẽ là người sống với mình quãng đời còn lại chứ không phải cha, mẹ hay anh, chị, em.
    Khi ngăn cản chuyện tình duyên của con cái, không phải cha mẹ không có lý nhưng chúng ta phải biết nhìn nhận đâu là người mình cần và tỏ thái độ dứt khoát không cho ai can thiệp vào chuyện riêng. Chúng ta cũng nên nói cho người yêu biết cảm nghĩ của gia đình về cô/anh ấy để xem họ phản ứng như thế nào. Nếu cả hai cùng quyết tâm đến với nhau thì nên tách khỏi gia đình rồi tự lập và cố gắng sống thật tốt để chứng tỏ cho mọi người thấy đấy là sự lựa chọn đúng. Thời gian và hành động cụ thể sẽ làm cho mọi mâu thuẫn trong gia đình kết thúc.
    Chúng ta là những thanh niên trẻ có sức khỏe và trí tuệ, tại sao không vươn lên để làm chủ cuộc đời, bảo vệ hạnh phúc của mình mà lại để cho người khác can thiệp thô bạo như vậy? Ai cũng chỉ có một tuổi trẻ nên cần biết sống sao cho về sau mình không phải hối hận vì đã không cố gắng hết sức để có được hạnh phúc thực sự.
  7. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    HAY! tiếc là người đó đã bỏ cuộc
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng VL
  9. locphat1102

    locphat1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết trong lòng 1 ít
  10. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi , chết rất nhiều

Chia sẻ trang này