1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là gì?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi demthuhanoi, 28/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ko phải vì chúng tương đối thì ta ko định nghĩa! Nếu nói như bạn thì thế giới của chúng ta buồn chán biết bao nhiêu, chính vì sự định nghĩa tình yêu mà nó đã làm cho cuộc sống thêm bao nhiêu điều kỳ diệu và bí ẩn, lung linh nhiều sắc màu và ngõ góc tâm hồn!
  2. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm mỗi người có một cách nghĩ về tình yêu chứ nếu bạn thấy không thích thì bạn cũng không cần thiết để phải post bài làm gì tôi muốn mọi người cùng chia sẻ chứ không phải viết để mà chọc ngoáy nhau làm gì.
  3. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn à cảm ơn bạn đã post bài nhé nhưng thực sự nhìn cái dòng hôm trước bạn viết thì mình khuyên bạn không lên post bài vào topic này nứa, nói thế chắc bạn hiểu.
  4. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải lần tránh nguồn gốc tự nhiên của tình yêu là sự hấp dẫn giới tính nhỉ, đừng lí tưởng hoá và mơ mộng quá, tâm hồn ah`, trái tim ah`, có đấy nhưng ko phải là tất cả đâu...
  5. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    ANH YÊU EM!
  6. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh Yeu Em hay la Em Yeu Anh nhieu khi cũng chỉ muốn được nghe câu đấy thôi sao mà khó thế không biết, để nói được ra câu đấy có người nghe mà không bị ăn đòn và để được nghe câu nói đó toát ra từ người mình yêu thương thì còn gì phải không.
    Aicũng biết tình yêu là thứ tình cảm cao quý thiêng liêng của hai người khác giới, ngoài ra còn có tình yêu quê hương, đất nước, dân tộc, tình yêu giữa những người trong cùng dòng họ vv... tôi thấy không biết từ khi nào mà người ta vẫn gọi là "con người" chứ có ai gọi là con hay là người đâu phải không các bạn tôi nghĩ cái khác biết nhất mà con người chúng ta có so với các động vật khác đó là phần "Người" và tình Người trong mỗi con người, thiết nghĩ tình yêu cũng là một phần trong cái gọi là "Người" của mỗi người.
    Tại hạ văn dốt võ kém có gì mạo muội xin quý vị chỉ giáo.
    Thank''s You.
  7. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề nên dừng lại ở đây!
  8. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi trước khi nói từ " Anh yêu em " thì trước đó nói những gì
  9. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em
    Một Đời Người - Một Câu Nói
    Đây là câu nói mà hai người họ nói nhiều nhất trong đời, cũng là câu nói mà cả cuộc đời họ chẳng thể nói xong : "Anh Yêu Em" Câu nói hàm chứa vô vàn điều, giải thích thế nào cũng không thể hiểu hêt, đây là câu nói người đời thích nghe nhất.
    20 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Má cô đỏ, dùng tay che mặt, nhẹ nhàng mắng một câu " Anh thật xấu". Rồi dùng dằng như muốn bỏ đi.
    25 tuổi : anh nói " Anh yêu em". Cô e thẹn ngả vào lòng anh, đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh nói "Anh thật tốt". Năm đó hai người họ kết hôn.
    30 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô cười hỷ hả nói " Thế thì thực hiện bằng hành động đi, giúp em trông con"
    40 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô nhìn anh một cách kỳ quái nói "Nhanh nói đi, đem tiền cho cô nào rồi phải không ?"
    50 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô chầm chậm hồi tưởng lại đêm tân hôn 25 năm về trước, lúc đó vì anh mà cô đã hát bài " Hoa Hảo Nguyệt Hợp".
    70 tuổi : Một buổi chiều, ông và bà nằm trên chiếc trường kỷ. Ông nói " Tôi yêu bà". Bà nhìn ông nồng nàn, khuôn mặt tràn đầy sự mãn nguyện, bàn tay gầy guộc của hai người thuỷ chung vẫn nắm chặt không buông.
    Anh yêu em, câu nói sao hay thế, hay đến mức để lòng người rung động cả một đời.
    Tình yêu là vậy đấy.........Hãy tự tìm cho mình định nghĩa về tình yêu. Kô ai định nghĩa hộ ai được cả
  10. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thank''s bạn rất nhiều bài viết thật có ý nghĩa.

Chia sẻ trang này