1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là ích kỷ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi love_chick, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Yêu là ích kỷ??

    "Yêu là fải ích kỷ" nhg ích kỷ đến mức muốn độc chiếm, sở hữu người mình yêu thì sao? K và T yêu nhau được 2 năm rồi, yêu rất say đắm, nồng nhiệt, ko ai phủ nhận điều ấy.Nhg từ khi ra trường 2 người ko học cùng nhau, thời gian bị chia sẽ, trong môi trường mới có lẽ T sợ mất người yêu, vì vậy tự dưng anh ta sinh ra cái luật oái ăm là cấm người yêu đánh son fấn ra ngoài đường và đừng có mơ mà ngồi sau xe 1 người con trai khác(ko cần biết bất cứ lí do nào),nếu ko K sẽ fải chịu hậu quả.Và thực sự đã ko chỉ 1 lần T đánh K vì chuyện ấy..rồi anh ta vin vào TY để biện minh cho hành động vũ fu của mình. Love_chick thấy thật đáng thương cho K và cả T nữa, thật hèn! việc T làm chỉ cho thấy T quá tự ti và ngu ngốc. Chỉ có điều làm sao để K thoát khỏi kẻ điên tình nay`... Đến khổ!!!
    Yêu làm gì cho đời nó khổ?!
  2. RoseScarlet

    RoseScarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    các bác nghĩ xem yêu mà quên cả bản thân mình thì có nên không. Tôi mà là K thì tôi sẽ bỏ T. cái thằng T chỉ yêu bản thân nó hơn cả. Nó mà yêu K đến thế thì nó sẽ xót xa khi K bị đau, bị đánh. Đằng này, nó tự tay tẩn K, thằng này điên thật. Tui mà là K, tui bảo anh trai tui nện cho T một trận rồi muốn ra sao thì ra. "K ơi, chạy đi khi còn sớm!"
  3. perverse_child

    perverse_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui cung đồng quan điểm với Rose_Scarlet đó. Thằng này nó điên thật nhưng mà K cũng điên không kém.
    Nói thì nói vậy thôi, nhưng khi yêu vào chẳng ai nói hay được. Người ngoài cuộc thì nói thế nào chẳng được. Tui thấy con gái khi yêu vào đã yếu đuối lại càng yếu đuối hơn. Cũng chẳng hiểu sao, chị em phụ nữ chúng mình lại ít dùng đến cái lý trí thế nhỉ.
    Tui mà là K thì tui bỏ cái thằng T từ lâu rùi. Tui coi khinh những thằng mà đánh con gái
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tội nghiệp, có lẽ sẽ đến 1 ngày cô bé K fải vào nhà thương điên mất vì anh chàng T,nếu mà vẫn giữ ý định tiếp tục.
    Lời khuyên là Tát cho nó 1 cái thật đau và biến cho thật lẹ
  5. pmvan2010

    pmvan2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong khi yêu nhiều khi những chuyện tưởng chừng như khó chấp nhận như thế lại vẫn có chỗ tồn tại, phải chăng vì "yêu quá đấy mà thôi".
    Nhân tiện topic này, pmvan thấy các anh chàng hình như có xu hướng ích kỉ hơn chị em thì phải. Chẳng hạn như hồi đầu mới yêu, anh của pmvan tìm mọi cách để được gặp. Nhưng khi đã chinh phục được rồi thì tình hình lại thay đổi, bây giờ pmvan muốn gặp cũng không được gặp. Chỉ là một ví dụ nhỏ thôi, nhưng tại sao các chàng không chịu hiểu cho nỗi lòng của chị em nhỉ? Không biết pmvan nói có đúng không nữa. Có gì thì mọi người bỏ qua nha.
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi được , biết người ta chia 2 trường phái trái ngược nhau
    1_ Không ghen không phải tình yêu
    2_ Không tin tưởng không phải là yêu
    Riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ khác, tôi không đồng ý với 2 trường phái trên.
    Tôi nghĩ yêu có nhiều cấp độ: người yêu ít, ngươì yêu vừa, người yêu nhiều..
    ghen tuông cũng có nhiều cấp độ: ghen ít, ghen nhiều...ghen điên cuồng..
    Trái ngượi với ghen là niềm tin, nó cũng có nhiều cấp độ
    Trong một thời điểm bất kì, chỉ tồn tại một trong 2 thứ, ghen tuông hoặc tin tưởng, tuy là thế nhưng trong suốt quá trình yêu, 2 cái này lại đan xen nhau, loại trừ nhau....và nó phát triển cùng sự phát triển của tình yêu. tôi xin diễn giải như sau
    Đôi khi bạn thấy mình ghen( vì một nguyên nhân nào đó, ta tạm gọi là nguyên nhân 1 kí hiệu: N1) là do người yêu bạn chưa làm bạn tin tưởng. Bằng cách nào đó , bạn tự tìm hiểu hoặc người yêu bạn làm bạn tin rằng: em chỉ có mình anh... thì sự ghen tuông sẽ biến mất thế vào đó là niềm tin( niềm tin này tạm gọi là niềm tin 1 kí hiệu: T1, Ti> N1). Nhưng đến một lúc nào đó, bạn " lại" thấy ghen tuông do một nguyên nhân nào đó( nguyên nhân này " nguy hiểm" hơn trước, tạm gọi là nguyên nhân 2, kí hiệu: N2. N2> N1).Và " lại " bằng cách nào đó., bạn tìm hiểu hoặc người yêu bạn cho bạn thấy rằng: em chỉ có mình anh.... thì sự ghen tuông lại biến mất và niềm tin sẽ thế chân,( T2>N2).
    Cứ như thế, niềm tin và ghen tuông đấu tranh, loại bỏ nhau trong suốt quá trình tìm hiểu nhau... Đó là một quá trình được diễn giải một cách trực quan như sau:
    N1<T1<N2<T2<N3<T3....<Nn<Tn..< ...<
    Đây là một chuỗi bất đẳng thức tình yêu
  7. ghet_con_gai_xau

    ghet_con_gai_xau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đánh con gái thì đúng là...
    Nhưng các bác cứ chửi người ta, cái yên xe máy thế nào các bác biết rồi, đi đường HN thì hay phanh gấp, người yêu các bác ngồi sau thằng khác có "va chạm giới tính" các bác có chịu được không? Thực ra cô bé kia cũng có lỗi không biết tự mình...
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu nhau mà đã đánh nhau rồi thì lấy về sẽ như thế nào nữa? Giết nhau à? Mình thì chuyện gì có thể chấp nhận được, vũ phu là mình bỏ ngay.
    Vấn đề bây giờ là phải bỏ như thế nào đây? Mình có cảm giác là anh người yêu của cô bạn bạn không được bình thường. Nếu nói chia tay ngay thì e rằng anh ta có thể phát điên và có thể làm hại bạn của bạn. Rút lui từ từ đồng nghĩa với việc chịu đựng anh ta thêm nữa. Vấn đề này rất nan giải. Nếu có thể báo với chính quyền đến can thiệp được thì nên báo.
    Nói về ghen hay không ghen ấy. Yêu thì phải tin tưởng nhau. Câu hỏi đặt ra là nên tin tưởng bao nhiêu phần trăm? Cái này thì phải tùy thuộc vào bạn trai/bạn gái của bạn thuộc dạng người nào. Cố gắng tin được càng nhiều càng tốt nhưng chắc chắn là đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối.
    Đã là con người thì phải có những lúc yếu đuối, những lúc không kiềm chế được tình cảm của mình. Những lúc như vậy bạn trai/bạn gái phải góp phần giúp cho người kia vượt qua chính bản thân họ.
    Nói thì đơn giản, làm lại là một chuyện khác. Ghen vào lúc nào và như thế nào là chuyện rất rắt rối. Theo mình nghĩ thì cần phải nhạy cảm, tỉnh táo mới có thể biết được lúc nào thì nên ghen, lúc nào thì không. Mình chỉc ó thể nói chung chung vậy thôi, không đi sâu vào được.
    Còn ghen như thế nào? Quan điểm của mình như thế này. Bản thân mình cũng có những lúc mềm yếu. Cho nên nếu người yêu của mình có những phút xao lòng mình cũng chấp nhận thôi. Nhiệm vụ của mình khi ghen như mình nói ở trên rồi đó là nhẳm kìm chế người yêu mình. Chính vì vậy cái ghen nó phải thoã mãn 3 yếu tố sau đây:
    + Cho người yêu mình biết rằng anh ấy không thể qua mặt được mình
    +Làm cho anh ấy thật sự cảm thấy có lỗi (chứ không phải à xấu hổ).
    +Cho cái người đang có quan hệ với anh ta biết rằng mối quan hệ với người yêu mình đang tốt đẹp.
    Theo mình nghĩ thì tuyệt đối không nên cấm đoán người yêu mình làm bất cứ cái gì mà chỉ nên bày tỏ thái độ cho người đó biết rồi để người ta tự nguyện làm những gì người ta thấy cần phải làm.
    Mình nhớ có câu chuyện về nhạ sĩ nào đó và cách vợ ông ta ghen như thế này.
    Một hôm ông có hẹn một cô gái ăn tối. Vợ ông nghi ngờ nên đi theo ông. Khi thấy ông ngồi với cô gái kia, bà đi đến và choàng vào cổ ông một chiếc khăn quàng và nói rằng "Em sợ anh lạnh nên mang khăn đến cho anh".
    Cách ghen của bà ta thoã mãn cả 3 điều kiện ở trên mà mình đưa ra.
    Chúc các bạn vui.
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    theo grasshoper:
    "Nói về ghen hay không ghen ấy. Yêu thì phải tin tưởng nhau. Câu hỏi đặt ra là nên tin tưởng bao nhiêu phần trăm? Cái này thì phải tùy thuộc vào bạn trai/bạn gái của bạn thuộc dạng người nào. Cố gắng tin được càng nhiều càng tốt nhưng chắc chắn là đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối. "
    có nghĩa là:
    khi yêu mình phải đặt ra hệ số a nào đó vào sự tin tưởng
    công thức tính phải có hệ số a: TY = a * ( Tt + Sx ) *
    Trong đó: Tt là thông số cho sự tin tưởng
    Sx là thông số cho sự sáng xuất
    ngoài ra, grasshoper còn nói: "Nói thì đơn giản, làm lại là một chuyện khác. Ghen vào lúc nào và như thế nào là chuyện rất rắt rối. Theo mình nghĩ thì cần phải nhạy cảm, tỉnh táo mới có thể biết được lúc nào thì nên ghen, lúc nào thì không. Mình chỉc ó thể nói chung chung vậy thôi, không đi sâu vào được."
    Có nghĩa là grasshoper khuyên chúng ta, đôi khi không dùng được công thức ( *) , mà phải dùng công thức khác
    Hi vọng các bạn biết cách sử dụng các công thức mà grasshoper đưa ra....
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ghen là cả 1 nghệ thuật Đánh đập cũng rứa Ý tớ nói là "đánh yêu"
    . Nhiều người ghen tuông 1 cách ngu ngốc khi họ tự ti vào bản thân và lại vịn vào đó làm biện minh cho cái gọi là Tình yêu của họ. Tớ mà là K, tớ chẳng gọi anh trai tớ đến đánh T như bạn RoseScarlet đâu, tớ là tớ téng luôn. Quyết chiến 1 trận tới bờ, tới bến . Mặc dù biết mình chẳng khoẻ bằng nó, nội công ko thâm hậu bằng nó nhưng cứ tung chưởng thôi. Nó dính chưởng, mình cũng đỡ kú mấy fần. Tớ chẳng chấp nhận được cái thể loại con trai "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với con gái cả. Bựa thật
    Love chick nên động viên K "Tạm biệt tình yêu của tôi" sớm ngày nào , hay ngày đấy. Thế kỷ nào rồi mà còn có thể loại trưởng giả và vũ fu thế. Đáng bắn bỏ

Chia sẻ trang này