1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là ích kỷ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi love_chick, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì K và T vẫn chưa bỏ được nhau. Một fần vì K vẫn còn thương T (chẳng hiểu sao mà đến giờ nó vẫn còn yêu nhau được) một fần nữa là do sợ,ko biết với tình hình ngày càng tệ của T có khi nó khùng lên nó giết thì chết!! Cũng có thể do mình đọc nhiều anh ninh thủ đô nên mới nghĩ thế.. Đúng là ở lâu ngày mới biết được cái bản chất của nhau.
    Lời khuyên cho các bạn nữ : Cảnh giác chẳng bao giờ là thừa cả, đối với cái loại vũ fu thì đừng có mà tiếc, gọi công an cho vô tù hết đi
  2. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thế bỏ nhau chưa ??
    Tôi có 2,3 cô bạn cũng 1 năm đôi lần bị người yêu táng. Nghe nạn nhân kể lại chỉ muốn song cước vào mặt mấy thằng đấy. Mà á, nhìn bề ngoài ngon cực, cái mồm cái mặt thế ai nghĩ nó đánh người yêu.
    Mà để ý, lý do choảng vợ toàn cực vô lý. Giả nó thấy vợ ôm eo thằng nào ngoài cửa nhà nó thì chả dám trách ... Đằng này toàn chuyện bé xé ra to, chuyện ít sít ra nhiều ... Chắc các cậu cu tức thiên hạ, đếch làm gì được, nên về đập vợ. Đáng yêu nhỉ ??
    Nhưng đáng trách nhất là các cô, ăn bùa mê thuốc tẩy gì mà ... quyết ko bỏ... ấy mới nói ... KHÙNG !!!
    Mà topic này chuyển tên là CẤM LUYỆN CHƯỞNG VỚI LOVER đi ??? Rồi ở trong ghi các đánh giá nhận xét ... ý tưởng răn đe ... giải pháp ... Để chị em nào "thấy cần" thì send cho TY của mình 1 phát ( nếu nó đánh thì alô cho Bệnh Viện ngay, thằng đấy thuốc Tây thuốc Ta vô phương rùi, cho 1 liều thuốc độc rồi )

  3. lovelysky

    lovelysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hiểu rất rõ là trong tình yêu luôn đi chung với sự ích kỉ và ghen tuôn.Tôi cũng đã từng ghen với một người bạn thân,tại sao ư?Cũng là vì tôi quá yêu anh ấy,yêu với cả con tim và sự ngây thơ của một đứa trẻ mới lớn.
  4. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhưng con trai đánh con gái là ko thể chấp nhận đc dù con gái có phạm lỗi lầm gì đi nữa . Ghét nhất là con trai vũ fu

Chia sẻ trang này