1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là khổ đau sao, nhờ các bạn gái tư vấn giùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aprodite, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    còn chuyện gì khó nói ở đây nữa, em nó ý dành dành ra rồi còn ko hiếu. nói tóm lại 1 câu chú bản lĩnh được thì chiến tiếp ko thì alê hấp cho nó thanh thản
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    xúc tích lại chút bác ơi....em nó gội đầu...bơm nước bác cũng kể ra..đến là khổ với bác.....Rảnh thì tóm lại chút nhìu ng tư vấn cho bác chứ ko thì đem wa box tâm sự đi...
  3. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ồi,đọc qua vài dòng thấy bác này hơi giống mình ngày xưa nên đọc hết....thật là VaLue...
    Con Trai Kỹ Thuật biết là rượu tốt nhưng bây giờ bác cũng không nên buồn chán,vì trai Kỹ Thuật rất cứng rắn và bản lĩnh,đúgn không bác,ko nên sa đoạ giày vò bản thân mình như thế...
    Gái nó cũng yêu bác nên mới thế,nó sợ bác khổ....
    Còn bây giờ,thằng em mạo muội xui dại bác,bác với Gái ôm nhau hôn hít sờ mó đủ kiểu như thế rồi,thì hôm nào...chậc....xxx cho nó yên tam bác giai ạ....chứ kiểu này thì em nghĩ cũgn chả còn cách nào khác nữa....phải có cái đấy để nó ràng buộc bác và Gái.....ko thì cái hiện tượng này nó cứ lặp lại thôi....
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép tóm lược câu chuyện của bạn chủ topic (chắc bằng tuổi mình) như sau:
    Năm 2006, bác ấy có quen và thầm yêu 1 cô gái ở cùng dãy nhà trọ, nhưng cô này đã có người yêu. Cô gái này cũng ko hẳn là cô gái ngoan vì thường đi chơi cùng với người yêu 2,3 giờ sáng mới trèo tường về. Chủ topic có mấy thằng bạn thuộc dạng hư hỏng, lừa yêu mấy cô gái khác trong xóm trọ để xxx rồi té.
    Bạn chủ topic vì muốn lấy điểm trước mặt cô ta, nên vô tình công kích thói hư tật xấu của bạn mình, và cũng tuyên bố là coi thường những cô gái dễ dãi. Đây cũng có thể là nguyên nhân, khiến cô ấy cảm thấy ái ngại khi đến với chủ topic vì có thể cô ấy cũng đã từng xxx.
    Sau cả quá trình đấu tranh với rất nhiều đêm thức trắng và bia rượu hàn huyên, chủ topic quyết định công khai tán tỉnh em gái, em gái cũng có ý đáp lại (đi đường cũng ôm nhau....) nhưng lại ko muốn tiến tới hẳn với chủ topic.
    Chủ topic quá đau lòng, chìm vào bia rượu, rất nhiều lần chứng tỏ tình yêu với em gái, nhưng vẫn ko được, thậm chí còn được nhìn thấy 1 người con trai khác đưa đón em gái. Tạm thời thế đã ah.
    Còn lời khuyên thì: theo tớ, ấy là con trai XD (ôi cái trường tệ nạn), ko nên bia rượu quá nhiều, có hại cho sức khoẻ. Chả đứa con gái nào thích con trai vùi đầu vào bia rượu thế đâu.
    Vì vậy. muốn em gái thay đổi cách nhìn về ấy, thay vì cứ bia rượu thế, ấy phải chứng tỏ rằng: Anh là 1 thằng đàn ông xứng đáng để em dựa vào. Gái nó chỉ thích những thằng mạnh mẽ, chứ ko thích những thằng uỷ mị, tệ nạn như ấy đâu. Nhé
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mèo già siêng thật, đọc hết tâm sự nhà pác.
    Bài này bác viết lúc nào đấy? 4 năm về trước à??? Nay lụm lên thử tài anh em trên này à?
    Bác thử thì em cũng vờ vấn tẹo vậy.
    ~~~> Cho em hỏi nhé :Sao mỗi lần gặp nhau, um hun nhau, là sáng ra lại nhận tin nhắn chia tay đi, quên em đi....bài đấy em thấy diễn gì quá trời, ko nhàm seo ta? Bác chủ cũng nhà lành gớm nhỉ.Gặp ga` khác là xong ngay ròai
  6. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hjxx em mất 30 fút để đọc bài của bác này,toét hết cả mắt.nhưng mà không đọc không được!
    hjhj tại em cũng học xây dựng và cũng đang làm TN,gọi là đồng nghiệp được roài..
    trước khi có tư vấn jì thì trước tiên cho em khuyên một câu chân thành trước ợ. tình hình là bác dừng dùng rượu để jải sầu nữa,trong tình thế này fải tỉnh táo vạch chiến lược,rượu sẽ làm ta mắc sai lầm ;))
    đọc xong câu chuyện của bác em hiểu về người con gái kia thế này: Đầu tiên là có người yêu--->nghe mọi người kêu là không yêu người đó nữa--->rồi không nhận lời nhưng lại là yêu bác,đi cũng ôm,đắp chung chăn...---->rồi khi bác đi làm về thì thấy có người đến đón ----->kêu hết yêu bác nhưng lúc bác đi uống cafe một mình lại đi cùng bác về,ôm bác,rồi là hôn nhau đắm đuối==->Thế nên em tự hỏi có khi nào em này iu một lúc cả mấy anh lun hok?Nếu xác định yêu bác tại sao lại hay bàn lùi như vậy?bác xác định yêu nghiêm túc...thật lòng thì như thế có thấy xứng đáng không?
    ngoài ra chi tiết em ấy nói rằng "mình chia tay,sau này anh sẽ hiểu" và đọc ý bác,chắc em đoán rằng bác đang nghĩ em ấy đi với(hoặc yêu) cái chú kia là do công việc?hoặc có một lý do jì đấy khó đoán?nhưng em luôn tâm niệm trong mọi chuyện,thì tình yêu vẫn fải thật nhất,mà không có lý do chính đáng như vậy thì bác có đến mức fải buồn thế này không!
    thôi,em nói liên thiên rồi,nhập tâm quá đấy mà,dưng mà là anh em học cùng trường cho em xl nếu bác không vừa ý,thôi bỏ đi bác ạ!có jì em lại pm típ nhá,em mỏi hết tay rồi!
  7. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cô này chỉ giỏi giả vờ thôi. Lại rập khuôn theo kiểu Hàn Quốc ấy mà...
    Nhưng Hàn Quốc thì làm gì có chuỵên trèo tường vào nhỉ?
    Cơ mà có thể cô ta cũng đã XXX rồi thật nên tự thấy không xứng đáng nhưng nếu nói ra thì mất hình tượng quá, thôi đầnh để bác trai này nghĩ sao thì nghĩ....
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết roài, 1 câu chân tình cho bác nhé, bỏ không thương tiếc. Thế nhé.
    Miẹ, đàn ông mà quỵ luỵ vì tình là không thể chấp nhận được. Đời còn nhiều thứ cần mình làm hơn là cứ chờ với đợi, cứ van xin, năn nỉ ỉ ôi, mất tư cách lắm. Giải tán sớm cho nó rảnh nợ, nhỉ ?
  9. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    @ Ặc, em mèo già khi nào mà nhanh thế?mới còn trẻ đẹp cách đây có mấy ngày cơ mà? từ năm 2006 đến nay mới chỉ có 2 năm thôi, seo mừ em còn chim kú vụ 4 năm cơ à?
    @ Bác chủ topic: gà ác gặp cáo già ! đã chơi thì phải chịu nhá bác,vì gái đâm đầu vào rượu chè thì chán lắm, mất mặt dân xd.
  10. aprodite

    aprodite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất nhiều, mình dã khác mấy hôm trước rồi.Có lẽ giờ sẽ quen với việc ấy.Tối qua em lại nhắn tin chỉ hỏi một câu.:"Em vẫn có thể nói được nói chuyện với anh khi cần, khi buồn chứ"
    Tôi chỉ nói được rồi, tuỳ .

Chia sẻ trang này