1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là khổ đau sao, nhờ các bạn gái tư vấn giùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aprodite, 01/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    rất muốn júp cơ mà dài quá , ko đọc hết đc
    với cả ko tư vấn đc vì ko đồg cảm với SV nghèo
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ặc hiếm khi mình đọc một bài dài như thế này.Tình hình là bác cũng đã đủ tuổi để nhận biết mọi việc đang diễn ra như thế nào nhưng tựu chung lại là bác đang Bất Lực phải không?
    Vấn đề của bác ở đây bác nên suy nghĩ chính xác cô ấy có yêu bác thực sự hay không hay chỉ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay là rung ring trước một người yêu mình say đắm?Qua câu chuyện của bác thì từ trước khi bác và em ý ôm hôn hay bác thể hiện tình cảm cô ấy đã biết bác yêu cô ấy say đắm lâu rồi nên rất có thể cô ấy yêu bác không phải vì con người bác mà do tình cảm của bác lớn nên đó có thể chỉ là sự đáp trả lòng tốt.Nếu cô ấy yêu say đắm bác thì sao lại có những phương án dự phòng như vậy????
    Tiếp nữa có lẽ chính anh và cô ấy có vẻ như đang bị số phận trèn ép đến bế tắc,về anh có lẽ thiếu khôn ngoan để thay đổi số phận của cô ấy,và cô ấy nghiêm trọng hơn có lẽ đã xác định rõ nơi nào mình phải thuộc về.Cô ấy đã xác định rõ là tình yêu là một chuyện nhưng số phận là nơi gần bố mẹ có công ăn việc làm ổn định chứ không phải là canh bạc dám mạo hiểm phưu lưu nơi đô thị...theo em cô ấy đã xác định rõ tư tưởng "nơi nào mình xứng đáng thuộc về".
    Đó là về tư tưởng,còn hành động,trước tiên em muốn nói với bác là em sẽ nói hết tâm huyết và trình độ của em nhưng em chỉ dúp bác tìm ra con đường cho mình,nếu bác không tự tìm ra con đường cho mình thì mọi lời tư vấn trên này đều vô nghĩa thôi,và xin nói luôn cho bác mọi lời tư vấn trên ttvn này bác phải biết cái nào đúng cái nào sai.
    Đi vào chủ đề chính,bác thử nghĩ xem nếu có một thằng A nào đó gặp trường hợp y như bác nhưng nó lại giải quyết được vì sao nó lại làm được như thế?Nếu bác muốn như thằng A đó đầu tiên bác phải làm gì?Vâng đầu tiên bác phải nghĩ như thằng A thành công đó,vậy việc đầu tiên thằng A đó nghĩ,làm là gì?-Đầu tiên nó sẽ KHÔNG ngồi Ủ RŨ và nhâm nhi chai rượu đâu,nó sẽ tự thắp sáng Niềm Tin và Hy Vọng bên trong nó trước,nó sẽ tin tưởng vào tương lai và sự nỗ lực của mình được đáp trả với cái giá thỏa đáng.Nó biết rằng nó sẽ phải có nhiệm vụ truyền niềm tin hy vọng,và cả khát vọng vượt sự khó khăn để đến với nhau không chỉ cho chính nó mà cả người Kia nữa.Cái quan trọng nhất em muốn nói rằng trong nghịch cảnh khó khăn như thế này bác không thể điều khiển người kia,bố mẹ họ để họ thay đổi quyết định tạo tình huống thuận lợi cho bác nhưng có một điều mà bác luôn điều khiển được đó là Chính Mình,hãy cố Tự Chủ,dù tình thế có làm anh bất lợi hay không lối thoát nhưng đừng để nó đánh bại Tinh Thần mình.Đó là những điều em muốn nói với bác còn về cách thức như nào thì mỗi người sẽ có cách thức riêng phù hợp với tầm vóc của mình,Sẽ LUÔN CÓ CÁCH.
    p/s:Tình yêu không có tội chỉ trách số phận không ăn bài và trách rằng lúc đó đã không đủ bản lĩnh để đến được với nhau.Chỉ biết chúc bác may mắn.
  3. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    sao thế, hay là nghèo nên thuê nhà trọ, xảy ra chuyện tình xóm trọ, mà chuyện tình này thể nào cũng có trèo tường vào 2-3h sáng, nhậu nhẹt bê tha, và cuối kùng là là thể loại chuyện tình xóm trọ này thể nào cũng có xxx chăng???
    tóm lại chú topic cả thèm chóng chán thôi
    mau xxx đi chán rồi, ca cẩm bi lụy là gì?? anh cá với chú thế nào chú cũng té thôi...
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Cơ bản là cậu muốn gi chứ?
    Muốn thoát khỏi tình trạng yêu đương lằng nhằng này cho thanh thản?
    Muốn dứt điểm cho xong?
    Muốn tiến xa?
    Tôi nghĩ cậu vừa lý tưởng hóa cô gái này và tình yêu của cậu lên đấy. Tôi có cảm giác cô gái này còn lý trí hơn cậu nhưng vẫn thả lỏng cảm xúc của mình những lúc ở bên cậu nhưng vẫn làm việc gì cần phải làm .
    Cậu đừng nghĩ ai cũng như cậu. Thế cậu nghĩ trai gái đi đến 3 h sáng mới về thì có thể ở đâu và làm gì? Cô gái này cậu ko nên lấy làm vợ ngoại trừ việc nếu cậu cảm thấy ko thể thiếu được thì ko nói.
    Có thể có mấy phương án:
    - Dứt khoát chấm dứt đi cho nó thanh thảnh: em nó về quê cưới chồng và cậu tập trung cho cviệc - Bớt rượu chè đi, đàn ông còn trẻ uống rượu nhiều quá ko làm được việc gì lớn đâu.
    - Hãy thả lỏng cảm xúc, đừng nghĩ xa xôi và thịt em gái này đi, coi như 2 đứa có 1 kỷ niệm đẹp thời tuổi trẻ. Dám chắc 80% em gái này đã xxx rồi. Sau đó bye bye cho thanh thản. Có lẽ cậu cũng sẽ chán thôi vì cậu đang xem nặng tình cảm quá.
    - Nếu chắc chắn là yêu và ko thể sống thiếu em í thì quyết tâm kéo em ấy về phía mình và nghĩ tới việc kết hôn đi.
    => Nhưng có 1 cách cho cậu thanh thản là hãy cho mình cơ hội yêu cô gái khác đi, sẽ quên nhanh thôi.
  5. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Bác trai này nặng tình cảm ghê àh nha, hay bác tìm em khác đi, em cũng đang tuyển người yêu nè...
  6. KhoiGiaHN

    KhoiGiaHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chuyện của cậu nhờ đứa nào nó giỏi văn tí viết thành truyện ngắn có khi lại HOT đây
    Khổ thân cậu xa vào lưới tình, nhưng chung qui lại là không nên bia rượu quá liều chỉ vì một mớ bòng bong tình cảm, mất đi hình ảnh đẹp của dân XD
    Lần sau em ý có nhắn tin như thế, mà giả sử có tay trong tay thì cố gắng từ A-Z một phát, xong là cậu sẽ xác định được ngay yêu hay không yêu nữa ý mà
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Dài qúa kô đọc hết chỉ cảm thấy "đa tình tự cỗ nan di hận
    xứ hận liên miên vô tuyệt kỳ"
    bác cứ tiến có gì ôm hận vào tuyệt tình cốc này ỡ
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đọc bài dài thế này. Bác cứ sợ đường đời vắng bóng giai nhân hả, thôi thì yêu em nó thì cứ nói thẳng tưng ra đi, cố gắng check cái cho yên tâm, check xong thì tuỳ bác, nếu không quan trọng cái chuyện mà nhiều người cho là quan trọng thì ok, đừng quan trọng hoá cái chuyện mà mình cho là có thể không quan trọng làm gì
  9. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hum ni đang chán vào đây đọc hết bài của bác này toét hết mắt... Là gái em chỉ biết khuyên bác 1 câu: Bỏ rượu! Ôi zời đất ạ.... giai mà rượu chè be bét thì có cầm ngàn bông hoa mỗi ngày đứng trc cửa nhà em em cũng chạy!
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc hết !
    Truyện hay quá ! kô fải bác vít hay mà nội dung nó rất thật !
    Bác vít ra đc như vậy là cũng thanh thản đc fần nào rùi , fải kô ? Em hỉu tâm trạng của bác ! Bác đang hồi tưởng cả quá trình và muốn giải bày ! Ok ....
    Em xin lỗi nếu có quá nhời ! Nhưng cô gái đó là 1 điển hình của rất nhiều cô gái ra HN học và muốn bám trụ ở lại HN , hiện giờ cô ấy đang bám vào 1 anh chàng có khả năng giúp cô ấy có việc làm tại HN .... Cô ấy đều có mục đích riêng của cô ấy cả ! Cái này là thực tế trần trụi và với c/s hiện thời em nghĩ là cũng kô có gì quá đáng !
    Còn về tình cảm thì fải thừa nhận cô ấy rất cảm kích trc t/c của bác , cô ấy có t/c với bác , hoặc bác có 1 giá trị gì đó với cô ấy mà bác kô nói ra đây !
    Kiểu như bỏ thì thương , vương thì tội !
    Đàn bà thường nhu nhược , kô quyết đoán đc ...... nên bác vẫn bị những hành động nửa vời của cô ấy ràng buộc !
    Chỉ phân tích tạm như vậy thui ! Còn em thiết nghĩ bác viết ra đây là để giải toả là chính ! Chứ có gì cần tư vấn đâu ! Mọi chuyện đã coi như kết thúc mà !
    Dù có cố gắng giữ đc bây giờ nhưng em tin bác sẽ kô giữ đc mãi đâu !
    Chuyện xxx của cô ấy thì có lẽ là chắc chắn đã xảy ra , kô bàn cãi !
    Em cũng từng sống trọ em bít chuyện bạn bè của bác rất đúng như vậy ! Và cô ấy cũng kô tránh khỏi tình trạng đó ! Đừng mơ hồ về 1 người con gái " kô thể làm chuyện đó " !!!!!!!!!
    Chúc bác sớm tìm đc 1 nửa xứng đáng !!!!!

Chia sẻ trang này