1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là khổ đau sao, nhờ các bạn gái tư vấn giùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aprodite, 01/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    dạo này bác Thuận có mấy bài chất lượng phết nhỉ,mấy hôm nay hà lội trở gió có khác
  2. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này tham khảo thêm trong box mình, có nhìu cái tương tự lắm rồi.
    Các cao thủ như 3www, bác tetuong02... cũng tư vấn nhìu mấy vụ này mà chưa thấy vụ nào ổn cả, chắc giờ ngại tư vấn nữa rùi.
    Chúc bác khỏe.
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic của bác xong còn đâu hơi sức mà comment chứ, tóm tắt thì ko tóm tắt, một lời khuyên chân thành cho bác: hãy làm theo những jì mà con tim mách bảo!
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Những vụ như thế này, được tư vấn nhiều lắm mà rồi chẳ đâu vào đâu.
    Nói tóm gọn cho dễ hiểu. Muốn yêu đương, muốn được phang phệt, thì phải trơ cái mặt ra tán gái. Chả may gái nó nhổ vào mặt, vẫn phải lăn vào tán. Tán chán chê không xong thì bỏ đi.
    Trường hợp tán đổ xong gái lại chơi cái trò, chuyện chúng mình chẳng đi tới đâu cả. Mịa, rất chuối. Nói mịa ra là không yêu nữa cho nhanh còn bày vẽ.
    Đã vậy, mấy ông giai cũng đú theo đánh chuối. Nào là phải giả tạo làm đàn ông, kiếm tiền giỏi, phớt gái, .v.v. thì gái sẽ theo hàng đàn.
    Xin lỗi đi.
    Các ông đã nghe con gái nói thật về tình yêu thế nào chưa.
    Tụi nó bảo, tự nhiên thấy thích, muốn được tán phét, được ở bên cạnh người đó. Thằng nào tinh ý, khai thắc được điểm này, sẽ đưa được gái lên giường.
    Đưa lên được rồi, không kịp ăn, hay ăn chưa đủ độ no, thì lên đây khóc.
    Để tiến tới lâu dài với nhau, lại là một chuyện khác, đòi hỏi cả 2 phải có một trình độ yêu nhất định. Đã đủ trình độ yêu mà vẫn không tới được với nhau, thì lúc đó cao thủ mới nhập cuộc.
  5. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic: xd thì hum nào làm chuyến lên Yên Bái! Về là thay đổi quan niệm ngay ý mà! Trước sau gì cũg sẽ chứng kiến...!
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa bác định lý phát biểu thế nhưng áp dụng thế nào,dạ em hỏi anh thêm câu nó có hệ quả biến tuớng là lúc đó con tim ngu bỏ mẹ thì áp dụng như nào.Bác lý thuyết vãi chuởng
  7. aprodite

    aprodite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, có lẽ động cơ của bài viết này của mình bạn đã hiểu rồi.Bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi.
    Thanks
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    em nó chỉ muốn nòi với chú là em nó không có tội thôi...đơn giản thế mà cũng ko hiẻu
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất chân tình. Thật diễm phúc cho cô nào có bạn là ngưòi bạn đời. Quá chân tình mà bạn lại khá mền yếu trong tình cảm và điểm yếu này của bạn đã bị Káo phát hiện và khai thác hiệu quả.
    Vì sao cứ sau mỗi lần 2 người gần nhau trong vòng tay nhau có khi là cả đêm là Cô nàng lại đòi chia tay ngay để cho bạn gần như là năn nỉ cô nàng đừng làm vậy ? Nếu Káo thực sự muốn bạn quên Káo sao lại phải gần gũi rồi nhờ bạn đánh máy đến 1h sáng xong lại để cho bạn chụp ảnh quay phim (Lưu lại). Káo quá cao thủ còn bạn lại quá non nớt.
    Không việc gì phải tự làm khổ mình, hành hạ thể xác mình trong rượu chè như thế.
    Bạn dùng Kế Trong Kế xem : Sau mỗi lần 2 ngưòi ôm ấp nhau KÁo chắc chắn lại đòi chia tay và bạn đồng ý xem thái độ phản ứng của Káo thế nào, tuy nhiên dùng cais này thì bạn phải cứng rắn lên phải để cho lý trí làm chủ chứ bạn vẫn cứ mềm yếu thì chưa dùng kế đã thất bại rồi. chúc thành công
  10. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài của bác toét hết cả mắt .em khuyên bác 1 câu chân thành "Bỏ" .
    Bác sn 83 năm nay cũng 26 ròi còn giè nữa , bị đứa nhóc con( so với bác) nó chăn mà không biết gì.

Chia sẻ trang này