1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là khó hay dễ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rockyl, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khó hay dễ?

    Dường như bây giờ con người dễ dãi với cảm xúc cuả mình quá nên càng ngày càng cảm thấy khó yêu 1 ai đó thực sự. Đến bây giờ mới thấy câu "Easy comes, Eseay goes" là đúng!Nhưng mình đã từng có 1 tình yêu sét đánh, và tình yêu đó cũng đã kéo dài rất lâu...Vậy tại sao bây giờ để yêu 1 ai đó lại khó đến vậy?Có lẽ sét không nhiều lần vào cùng 1 chỗ. Cuộc sống vẫn có rất nhiều người tốt, thật lòng và mong muốn có 1 tình yêu thực sự. Nhưng vì sao khi gặp nhau, người ta lại trở nên hời hợt với nhau đến vậy nhỉ? Hay mong muốn và khả năng mâu thuẫn với nhau? Có những người hàng ngày vẫn nói yêu mình, mong có 1 tình yêu nghiêm túc và chân thành...nhưng ngay hôm sau mình thấy hắn đèo 1 em khác và ôm rất chặt...So funny!Rồi có những người tỏ ra chán nản khi mình nói cần thời gian...Có phải bây giờ ai cũng muốn vội vã? Mà sau cái vội vã luôn là cảm giác chán nản ập đến rất nhanh. Trước kia mình nghĩ bản thân mình là đứa dễ yêu, dễ có cảm xúc và dễ thích người khác lắm, chỉ cần ko sứt môi lồi rốn, ko quá lùn so với mình, và không quá xấu là ok...Nhưng giờ đi làm rồi, từng có 1 tình yêu đẹp, kiếm được tiền và quen biết nhiều đối tượng...bình dân có, đại gia có, lại cảm thấy tình yêu và niềm tin thật xa xỉ...Yêu thật khó...và gần như là không thể vào thời điểm này!Vậy cái gì mâu thuẫn ở đây nhỉ? Một người từng biết yêu và cảm nhận rõ cái hạnh phúc khi được yêu...giờ lại cảm thấy hình như tình yêu không còn nữa...Cần bao nhiêu thời gian để trở lại là mình của ngày xưa....đam mê và cuồng nhiệt....yêu, tha thứ và hi sinh...1 năm?2 năm?hay nhiều hơn thế?Hay không bao giờ???Đã đi 1 quãng đường dài....mà ngoảnh lại thấy mình như kẻ không biết yêu!
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    cái đó không thể tính bằng năm mà phải tính bằng những con người đi qua cuộc đời bạn. Cho tới khi nào bạn gặpmột người thực sự thật lòng không vì mộtmục đích nào đó và bạn cũng phải yêu người đó và như vậy tình yêu như bạn mong muốn sẽ trở lại. Có điều bao giờ xảy ra thì ko ai nói trước được và cũng có thể điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra!!!!
  3. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    vừa dễ lại khó
    dễ thì mới nhiều người thích dùng, ai chẳng thích những thứ tiện lợi dễ dùng
    khó thì mới lắm người muốn vượt qua, ai chẳng ham khẳng định bản thân qua thử thách
    nói chung là... câu hỏi khó nhỉ?
  4. quystock

    quystock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hic, bạn này viết hay quá, đọc xong mà thấy xao xuyến .
    Chúc bạn sớm tìm được lại chính mình, tìm lại tuổi thơ bà tim lại được 1 người minh yêu
  5. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của Rockyl thấy cũng có lý...
    Nhưng mà tình yêu...không ai biết đâu là điểm đầu và đâu là điểm cuối của 1 tình yêu đích thực...
    Regards,

    vo_danh_doc_khach
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ nó dễ lắm,nó dễ đến ý,nhưng nó cũng dễ đi ý.Nó khó lắm khó vì như thế nào để jữ đc nó bây h?Jữ đc nó là cả 1 nghệ thuật và có khi cả đời ta cũng chưa biết tìm cách chắc chắn để jữ đc nó.
    Yêu rồi mới biết,yêu nó khó lắm ---->từ đó mình thành khó yêu!.Bản chất ty là sự chia sẻ,là chung thuỷ,có thể họ bước vào cuộc đời mình hiên ngang kiêu hãnh hay rụt rè e sợ thì khi họ bước ra bình thản 1 cách lạ lùng.Đời là vậy,cuộc sống là thế,đôi lúc đổ tất cả cho cs cho nó là điều hiển nhiên nhưng kể ra,buồn cuời.Cười ra nước mắt,vì ty bản chất là đắng cay,là đau khổ.Và nó khó lắm,khó để đạt được,khó để jữ gìn!
  7. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    không biết bạn làm nghề gì mà quen biết toàn với người làm cho niềm tin trở thành xa xỉ nhỉ
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...em lever thấp , nhưng cũng xin í kiến xíu . Đã nói là " dễ dãi với cảm xúc của mình quá " , vế sau đúng ra fải là " càng ngày càng cảm thấy dễ dàng yêu một ai đó thực sự " chứ nhỉ ??????????????????????????????????????
    .......cứ ngồi mà đong đếm thời gian , rồi có khi chợt nhận ra , yêu thương qua đi lúc nào ko hay.....
  9. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng tình với suy nghĩ của bạn, nhưng nếu ko tính bằng năm thì ngày "gặp ng` thực sự thật lòng... " e là còn xa quá!
  10. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn là SV mình hỏi 1 đứa bạn :"Sao ko thấy mày yêu ai nhỉ".Nó trả lời:" Người yêu đắt lắm, tao ko mua".Nghe thật buồn nhưng đôi khi ty đích thực đúng là xa xỉ!
    Được ongkhoi sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 06/09/2007

Chia sẻ trang này