1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là khó hay dễ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rockyl, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kapeokakoi

    kapeokakoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tình iu khó lắm bạn a, nếu nói iu 1 ng` con gái mà mình chỉ coi đó là trò đùa, chỉ là trêu nhau thì sao nó đơn giản đến vây, trong khi đứng trc ng` con gái ma mình thik thì ko thể nói nên lời, ko có lời j để nói
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Con người dễ dãi với cảm xúc của mình, nên họ dễ thích 1 người nào đó. Nhưng tình yêu đâu phải chỉ có cảm xúc, đúng ko bạn? Mình làm nghề gì ư? Chẳng lẽ tình yêu xa xỉ chỉ đến với 1 số nghề, và nó sẽ loại trừ 1 số nghề nào đó? Hay bởi vì mình làm quá nhiều nghề nên hình như mình cũng gặp đa dạng các kiểu người?
    Mình từng đọc 1 bài "Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?", và thấy có 1 bạn đã trả lời "Nếu què chân trái hoặc chân phải, thì bạn muốn què chân nào? Què chân nào thì cũng vẫn là què chân thôi"...Mình chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi đó...vì hình như lâu lắm rồi mình chưa yêu....không yêu thì đúng hơn!Có thể từng ở bên ai đó, nhưng cảm xúc qua nhanh lắm...thấy mình tồi tệ đến đáng sợ...và rồi lại không thể dối chính bản thân mình, càng ko muốn lừa dối ai đó...Cuộc sống vẫn có những người thật lòng...vẫn có những tình yêu không vụ lợi...nhưng vẫn có những người ở bên ai đó, không phải vì tình yêu...và cũng chẳng vì cái gì cả!
    Yêu...cái cảm giác hạnh phúc khi nghĩ đến 1 người nào đó, cảm thấy run khi người ta nắm lấy tay mình...và hồi hộp khi nhận được tin nhắn...Cảm giác ấy...giờ lại quá xa xỉ...Ước mong mình lại yêu như điên, yêu như mình của 2 năm trước...Chưa bao giờ mình nghĩ tình yêu có thể làm con người mù quáng...hay yêu 1 người là yêu cả những điều không tốt ở người đó...Vậy mà...mình cũng đã từng yêu...
    Chẳng lẽ tình yêu thực sự chỉ đến 1 lần trong đời? Chẳng lẽ sau tình yêu ấy, người ta không thể có 1 tình yêu khác? Mà chỉ là 1 thứ tình gì đó...theo quy luật?
    Chẳng lẽ niềm tin không phải là xa xỉ khi 1 người hôm qua còn nói yêu bạn, ngày mai hắn đã ôm 1 em khác? Chẳng lẽ niềm tin không phải là xa xỉ khi 1 gã nói yêu bạn, nhưng lại để ý xem trong ví bạn có bao nhiêu tiền? Thực sự ra mà nói, trên đời có vô vàn kiểu người...cả 1 biển người ....và cuộc đời, có biết bao người đi qua mình chứ...Chẳng lẽ việc duy nhất có thể làm là chờ đợi?Mà chắc cũng ko làm được gì ngoài việc đó...
    "Tôi vẫn đi trên phố 1 mình
    Người vẫn đông, và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh...và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không"
    (Hoài tưởng-Trương Huệ Chi)
  3. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Khó quá các bác ơi! Em chả yêu được ai cả! Đang chán đời đây! Nhìn hội bạn em có ng iu hết rồi lại nghĩ đến mình. Có ai ko giới thiêu choa em phát! hì hì!
  4. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhất là khó yêu, yêu rồi thì lại khó quên. Hì.
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang mơ có được cảm giác đau khổ đấy....mà sao chẳng thể nào khổ được!
  6. sin81

    sin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đau khổ kho'' chịu chết đi dc. vậy mà muốn cảm giác đó sao
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Còn đau khổ là còn yêu...khi mà người ta trở nên gỗ đá...thì cái đó còn đáng sợ hơn là đau khổ trong tình yêu!
  8. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ đi!!!!
    Xì Pam phát xem avata đã lên chưa?????
  9. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay thật. Ai giúp e luôn,e k muốn thành gỗ đá
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Xem ra nhiều người có nguy cơ thành gỗ đá quá nhỉ? Nhưng có biết thế nào là gỗ đá ko vậy? Một đứa mít uớt như mình bỗng nhiên không còn biết khóc là gì, không biết đau khổ, không biết nuối tiếc...Chỉ còn duy nhất 1 cảm giác...sợ chính bản thân mình...vì mình không còn là mình nữa!Vậy có ai muốn gỗ đá như mình không?

Chia sẻ trang này