1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là khó hay dễ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rockyl, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ có câu nói: "thượng đế ban cho ta khuôn mặt, chính chúng ta phải tự tạo nên nét mặt của mình"
    Tình yêu cũng vậy, tại sao người ta nói tình đầu thì đẹp, ngây thơ? Còn càng yêu càng thấy mất hứng thú? Chỉ tại tự bản thân mình nghĩ vậy thôi, những khốn khó của cuộc sống làm ta chai sạn cảm xúc, đó cũng là do ta nghĩ vậy. Thời gian chỉ tạo vết nhăn trên gương mặt, không tạo nên vết nhăn trong tâm hồn, nó chỉ làm bạn thêm đứng đắn hơn mà thôi.
    Chúng ta nhìn thấy nhiều người xứng đôi, hạnh phúc rồi gọi họ may mắn, nếu nghĩ kỹ liệu họ có thật sự may mắn không? Liệu họ có đẹp hơn mình, có giàu hơn mình không, chưa hẳn. Họ được như thế vì họ đã tìm ra sự thăng bằng trong tâm hồn, tìm ra hạnh phúc trong bình dị.
    Mình luôn tin vào tình yêu đẹp của thời nay, mình luôn thận trọng trong tình yêu và khuyên bạn bè như vậy, nhưng họ nói nếu làm vậy thì kêu cha mẹ cưới cho, tìm hiểu làm gì? Thật ra họ nói không sai, tùy suy nghĩ mỗi người thôi, còn bản thân mình không tìm ra niềm vui trong những mối quan hệ vội vã, vì vậy câu nói "easy comes, easy goes" không đến được với mình. Chắc có lẽ mình là người lập dị
    Tuy nhiên mình thấy không có ai sai trong việc này, chỉ thấy nhiều người than thở rằng hạnh phúc ngày xưa dễ tìm hơn ngày nay? Đó là tự họ chọn lựa thôi, hạnh phúc và tình yêu chẳng bao giờ mọc ở nơi này và chết ở nơi kia cả.
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Muốn trở nên gỗ đá thì phải qua đau khổ.
    Cảm giác của bạn bi gìơ có lẽ là thấy thất vọng, tìm kiếm một điều gì đó để thay thế cho cái đã mất, tuy nhiên điều đó sẽ ko thể có lại , cần một điều gì đó khác hẳn.
    Đừng dễ dãi trong tình cảm, mình cũng đã qua giai đoạn gỗ đá, qua cả giai đoạn đau khổ..bây h thì ...không biết thế nào nữa.
    Cuộc sống luôn cho ta cơ hội, hãy nắm lấy khi còn có thể, bởi nó sẽ vuột qua mà khi đó ta lại hối tiếc.Thực sự bản thân cũng thấy tiếc một số điều
  3. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, post nhầm box
    Được hocorp sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 06/09/2007
  4. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác của bạn, mình nghĩ vậy, mặc dù mình là con trai và nguyên nhân làm cho mình từng cảm thấy khó có thể yêu là khác bạn.
    Mình cũng có một tình yêu đầu tiên rất đẹp, và đã chia tay cách đây 3 năm. Mình là người chủ động chia tay, không phải vì mình có ai khác, cũng không phải vì cố ấy có vấn đề gì, chỉ vì mình thấy tình cảm ko còn được như trước, nó suy giảm dần và nếu tiếp tục thì sẽ làm cô ấy đau khổ và đấy chỉ còn là sự lừa dối, lòng thương hại. Biết là mình làm thế thì cô ấy, người mà mình đã từng yêu đau khổ đến mức nào, nhưng cảm thấy, với tình cảm như vậy ko thể đủ giữ vững được tình yêu và đi tiếp được, mình đã quyết tâm đưa ra quyết định chia tay. Cô ấy đã rất đau khổ, mình biết và chứng kiến hết những điều đó. Cảm giác mình thật tàn nhẫn và độc ác, cảm giác đau đớn khi thấy người mình đã từng yêu như vậy và nguyên nhân chính là do mình, tất cả lúc nào cũng thường trực ở trong đầu, mệt mỏi và sợ yêu.
    Có thể nhièu người sẽ thấy buồn cười khi nghe mình kể như vậy, chẳng có lý do gì mà người chủ động chia tay như vậy lại cảm thấy đau khổ, sợ hãi, mệt mỏi, nhưng thực sự nó là như vậy. Có lẽ mình bị điên hay dở hơi, chẹp.
    Trong suốt 3 năm, mình ko hề quan tâm gì đến chuyện yêu đương, và cảm thấy sợ mỗi có ai đó ngỏ ý hoặc khi trong lòng rung động trước một ai đó. Luôn có ý nghĩ trong đầu, liệu tình cảm của mình có đủ nhiều được không, liệu mình có lại như trước, liệu mình có lại làm cho một người khác đau khổ,... tất cả những cái đó đã hạn chê minh chia sẻ, hạn chế mình yêu, hạn chế tình cảm hay bất cứ cảm xúc gì. Đấy là nguyên nhân mình khó yêu. Khác nhiều so với nguyên nhân chủ topic đưa ra.
    Mình kể lại chuyện của mình mục đich chỉ muôn nói với bạn chủ topic cũng như những bạn "khó yêu" khác rằng, cần phải tin tưởng vào tưong lai, tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng rằng một nửa của mình đang ở phía trước. Đừng quá đắm chìm vào những chuyện ngày xưa, vì nó chỉ còn là quá khứ, không thể thay thế hiện tại và tương lai, hay để sang một bên và coi là một kỷ niệm. Còn bây giờ thì hãy mạnh dạn yêu, mạnh dạn join vào cuộc sống, mạnh dạn tìm kiếm và thể hiện tình cảm, đấy chính là cơ hội và là cách nhanh nhất để tìm thấy một nửa thực sự của mình.
    Gần đây mình mới nhận ra điều đó, cả một thời gian dài chỉ là suy nghĩ và mệt mỏi, sợ yêu, chán yêu. Nhìn lại thấy mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian mà ko giải quyết được việc gì, mình thấy tiếc. Bây giờ thì mình đã thay đổi, đang thay đổi và còn tiếp tục thay đổi, làm những việc mà trong suốt 3 năm mình chưa làm, thay đổi, cải thiện những tính cách, những ?ohậu quả?o ko hay đã có trong suốt 3 năm, ... Và đặc biệt mình đã tìm được một người, ko biết có phải là một nửa đích thực của mình ko, nhưng mình đã có lại được cái cảm giác mong ngóng, chờ đợi,... rồi sự quan tâm của mình đối với cô ấy,... và mình sẽ tiếp tục tìm hiểu để hiểu cô ấy hơn nữa. Mình có niềm tin rằng, cô ấy chính là một nửa đích thực của mình.
    Mong rằng và cũng chúc các bạn có niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai như mình. Tất cả còn đang phía trước, như một người bạn của mình nói thì là Look forward and Go ahead, tiến lên!!!
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ, một câu chuyện rất dài...Nhưng thực ra mình đã nói lý do vì sao mối tình đầu của mình tan vỡ đâu nhỉ? Mình cũng chưa bao giờ cố tình nhìn lại...không cố tình...chỉ là khi người ta phải thay đôỉ 1 thói quen...không hề đơn giản!Vẫn biết đến với mình có nhiều người tốt và thật lòng. Nhưng hình như mình lại không quen với những gì đơn giản...đơn giản quá lại làm cho người ta cảm thấy không hấp dẫn. Mình đã cố...thực sự đã cố gắng...trân trọng những cái mình có...khi không thể có những cái mình muốn! Người ta nghĩ về chuyện đã qua không nhất thiết vì mình là người đau khổ, hay mình là người bị bỏ rơi...Giống như bạn, là người quyết định ra đi sao vẫn còn day dứt? Sao lại cảm thấy khó yêu? Không phải sự chia tay nào cũng là do người ta không còn yêu nhau...đôi khi người ta ngoảnh mặt đi mà vẫn phải cố để dấu nước mắt...Không đổ lỗi cho cuộc sống, không đổ lỗi cho người khác, không đổ lỗi cho khách quan...tất cả là do bản thân mình trước tiên! Tôi vô cảm cũng là do tôi...Khi người ta quen ăn ngon, người ta sẽ cảm thấy khó khăn khi cố nuốt 1 món không hợp khẩu vị...Thực tế khi đang yêu, hoặc khi mới chia tay, người ta ít khi nhận ra tình yêu đó đẹp...và mình từng hạnh phúc!Nhưng cứ đi mãi...đi mãi...mỗi kí ức đi qua, bạn có cơ hội để nhìn lại...để so sánh...dù mỗi tình yêu và mỗi giai đoạn của tình yêu đều không giống nhau...và bạn chợt nhận ra...người bạn từng tin và yêu hết mực...cảm giác đó không bao giờ lặp lại!Nó có thể sẽ đến, nhưng sẽ là một cảm giác khác...Bạn sẽ không ngừng nghĩ về những gì đã qua...đối mặt với nó cho đến khi bạn cảm thấy bình yên thực sự! "Tình yêu quá xa xỉ", nó quá đắt giá với tôi...bởi con người dường như không thể mù quáng và điên nhiều lần trong đời...Có lẽ đây là một giai đoạn...1 quãng đường 2 năm cho sự lãng quên...2 năm không được...thì sẽ là 3 năm...có thể 5 năm...Rồi ai cũng sẽ phải tìm cho mình 1 điểm dừng...
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mình ko kiểm soát đc mình,mình ko là mình thì đáng sợ lắm.Chẳng hỉu sao,nhìu người nói iu rùi thì mới biết ty đau khổ ra sao,ai chưa yêu thì cứ cố thử xem nó ntn.Mình chỉ thấy nó vừa ngọt ngào lại vừa đắng,đắng nghét ý.
    Đã có lúc tưởng vô cảm,tưởng bão hoà,tưởng ko thể bắt đầu đứợc với 1 ai,nhưng rồi lại iu,rùi lại bùn.quanh quẩn,chẳng bít bao h hết trắc trở,khổ thế.Chỉ biết hi vọng thôi!
  7. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy không khó yêu nhưng khó tìm được một người mình có thể yêu được.
  8. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đổ lỗi cho ai...chỉ biết càng đi càng thấy nản!
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa nghĩ:yêu đơn jản thôi mà..ai chả fải iu
    jờ:khó nhể...kím ng iu mình thật k đơn jản
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chính là ở chỗ, người yêu mình thực sự thì mình lại không yêu....còn người mình muốn yêu...thì lại đểu!Trớ trêu thay...dần dần mình cũng trở nên đểu...giống như con nhím khi nó sự bị thương thì nó xù lông lên tự vệ!

Chia sẻ trang này