1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là khó hay dễ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rockyl, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn chưa gặp đúng người. Hoặc có lẽ bạn đang tự huyễn hoặc chính mình, tình yêu đến từ những điều giản dị nhất bạn ạ. Mình thật khâm phục những người nào mà độ tuổi đã chín mà vẫn có thể yêu nồng nhiệt giống như lứa tuổi 20. Được thế khó lắm vì con người mà, qua thời gian tâm hồn dù ko muốn cũng trở nên chai cứng đi (thật buồn nhưng là sự thật). Đừng chờ đợi mà nhiều lúc phải tìm kiếm bạn thân mến ạ.
    Yêu là hạnh phúc. Mà trên đời này ai chẳng muốn hạnh phúc, vì thế hãy cứ yêu đi.
  2. 450nm

    450nm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thường thì lúc mới yêu nhau bao giờ chẳng đẹp, ngọt ngào lắm. Nhưng rồi thời gian trôi đi thì sự ngọt ngào cũng giảm dần, và bền hay không là tuỳ thuộc vào sự chịu đựng và tự làm mới mình. Nhưng dù cố gắng đến mấy mà không hợp nhau thì cũng chẳng ăn thua. Nói chung là khó mà cũng dễ.
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Có những người yêu đến 4,5 ngưòi hoặc nhiều hơn thế, và yêu ai, họ cũng nói là họ yêu như mới...Ai cũng có trái tim cả, nhưng không phải ai cũng yêu giống nhau, cảm xúc cũng ko phải bao giờ cũng như nhau...Tình yêu không đến với ai chỉ biết chờ đợi, nhưng theo bạn, tìm kiếm ở đâu nhỉ?Cái bạn tìm, chắc gì đã phải là cái mang lại cho bạn hạnh phúc thực sự? Huyễn hoặc bản thân là cái nhiều người mắc phải,nhưng bước ra được khỏi sự huyễn hoặc ấy, liệu có chắc bạn tỉnh táo hơn người khác?
    Con người dễ nhầm tưởng tình yêu với đam mê...mà bây giờ, người ta quá dễ bị đam mê bởi nhau...đơn giản vì có ai mang dùi đục đi hỏi vợ/chồng đâu nhỉ? Chỉ có thời gian mới giúp mình hiểu nó là tình gì...mà thời gian...hình như xa xỉ với đa số người...
  4. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu lắm rùi mình đã k còn tin vào tình yêu nữa. Chán thật! Đôi nào cũng thế. Mới bắt đầu thì "Yêu thật hạnh phúc" nhưng chỉ 1 thời gian thôi là lại đến khóc lóc kể lể với mình " Yêu thật khổ"...
  5. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    thực ra cái chuyện khó hay dễ là tuỳ thuộc từng ng
    ng nào hạnh phúc thì nghĩ yêu là vui
    còn ng nào đang đau khổ hoặc gặp chuyện ko tốt thì cho rằng ko
    nên yêu -> ko biết đc
    chuyên trang quảng cáo rao vặt hàng đầu VN
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh em sẽ không thấy khổ
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tình yêu thực sự, thì dù có đau khổ người ta vẫn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa...Cái đau khổ trong tình yêu chỉ là tạm thời, nó giống như gia vị mà thôi! Nhưng cái khổ lớn nhất là người ta không còn có cảm xúc để yêu thực sự và hết mình vì nó. Mà khi không còn biết đến đau khổ, thì liệu người ta có cảm nhận được hạnh phúc? Đó chính là cái mà mình muốn nói đến ở đây...Yêu...là một cảm xúc không dễ mà có được...Cái na ná tình yêu thì nhiều...
  8. boy0011

    boy0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì cho con gái cô đơn
  9. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang rất do dự và có vẻ như đang nghi ngờ mọi thứ, mọi người xung quanh. Tớ thấy bạn quá lý trí rồi. Cái mình nói ko huyễn hoặc nghĩa là bạn hãy nhìn cuộc sống một cách trìu mến hơn, đừng mất lòng tin vào con người bạn ạ. Yêu cũng cần có đam mê mà, nhưng với lý trí của bạn thì chắc bạn sẽ phân định rõ đâu là yêu, đâu là đam mê. Bạn mà cứ nghĩ tìm kiếm có thể sẽ ko đưa bạn đến hạnh phúc thì thật tình mình chẳng biết nói sao nữa. Đôi khi chỉ là một thái độ tích cực, và cởi mở, tự khắc sẽ có những cơ hội mới mẻ đến với mình, chưa nói đến việc "hữu xạ tự nhiên hương". Bạn cũng đã biết thời gian là xa xỉ, vậy thì đừng tiêu nó hoang phí. Chúc bạn sớm tìm lại được niềm tin trong tình yêu!
  10. XauMaKieu

    XauMaKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khó hay dễ là tùy vào từng người. Cứ như bạn mình thì một lúc đến mấy anh, anh nào cũng Ôi nhớ anh lắm với Em chỉ nghĩ đến anh. Thậm chí còn phân vân là nên lấy anh nào trong số 3 anh. Còn có người thì cả nhà hùn vào làm mối, bạn bè nhiệt tình giới thiệu tùm lum mà chả gật được ai.
    Nhân tiện cho hỏi 1 câu: Thế nào thì gọi là Ế? Chỉ yêu và cưới duy nhất một người thì có bị coi là ế ko ta?

Chia sẻ trang này