1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là khó hay dễ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rockyl, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì dễ, có trách nhiệm với tình yêu đó thì khó! Vì thế ng ta cứ đến với nhau rồi bỏ nhau liên xoành xoạch...chả cần nuối tiếc! Cũng chả biết nó na ná giống tình yêu hay là tình gì! Vì tình đó bây giờ phổ biến quá....
  2. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Cái gì trong tầm tay, người ta thường cảm thấy bình thường, nhưng khi nó vụt qua rồi lại thấy hối tiếc. Chắc hẳn là bạn đã từng có cảm giác "đau khổ" đó rồi nhưng (có thể) lúc đó bạn muốn con tim mình được tự do. Tốt nhất bạn nên trân trọng khoảng thời gian "tự do" hiện tại, kẻo (biết đâu) một hôm nào đó bạn trúng mũi tên của thân "cupi" lại rơi vào hoàn cảnh "trăm mối tơ vò" lại khó mà "tìm cho ra lối thoát".
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm!Làm gì biết đau khổ hay hạnh phúc đâu!
  4. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    yêu dễ hay khó ư???khó trả lời fết nhỉ.vừa dễ lại vừa khó.
  5. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Thích thì dễ, mê cũng dễ nhưng yêu thì khó và giữ tình yêu càng khó hơn, theo gg. Còn người ta nghĩ sao ai mà biết, hihi
    Mặc dù cũng buồn khi đọc những bài viết nhưng không thể mang tâm trạng buồn ấy qua lời viết của mình được. Hễ cứ hâm hấp thì...
    Great Start for Monday! bất kỳ ai nhá!
  6. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Khó hiểu. Chia tay chỉ một lời giải thích vô cũng đơn giản " Em chẳng có lỗi gì cả , anh cũng không có ai khác mà đơn giản tình cảm của anh không còn được như xưa" Ai đã từng nghe bài hát " Cắn rứt " của Ưng Hoàng Phúc chưa? Tôi ghét cay , ghét đắng bài đó. Chuyện của tôi cũng giống anh này , chỉ có điều tôi la người chia tay trước . Tôi cũng cóc thèm níu kéo làm gì cho mệt .Giờ tôi chẳng còn tin vào tình yêu trên đời này nữa , yêu rồi cũng đến lúc chia tay thôi . Tốt nhất là sống 1 mình cho nó nhẹ thân , để không ai có thể làm tổn thương đc tôi nữa.
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    yêu ấy à? khó lắm và cũng mệt lắm.
    Để bắt đầu đã ko đơn giản với những người muốn yêu thật sự. Quá đơn giản với những suy nghĩ hời hợt.
    Nuôi dưỡng được nó luôn tươi mới, tràn trề sinh lực cũng ko hề đơn giản, đòi hỏi bao điều.
    Thôi ko yêu đâu, ko yêu cũng ko chết, cũng ko đáng buồn - chán lắm
  8. cottonbear

    cottonbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Nó sẽ tới với bạn bất kỳ lúc nào. chia tay mối tình đầu, tưởng rằng không còn có thể yêu đựơc ai nữa, Vậy mà tình yêu len lén đến lúc nào không hay.
    Xây hạnh phúc mới, thấy mối tình đầu đau khổ, biết rằng mình vẫn còn yêu
    Bạn hãy mở lòng ra, và nghĩ rằng hạnh phúc là được cho, được đem tình cảm, sự chia sẻ, sự quan tâm tới cho người khác.
    MÌnh đã dặn lòng đừng có rung động, đừng có yêu và đau khổ nhưng rồi trái tim cứ mù quáng
    Cũng chỉ tại cái đầu. Cứ tư duy theo cái kiểu. Thứ có giá trị nhất trên đời là tình yêu
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ căn bệnh này đang trở thành đại dịch mất rồi, bạn nào gia nhập hội những kẻ bất cần tình yêu thì liên hệ với tớ vậy...làm 1 vụ đi chơi cho sướng...hí hí
  10. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bạn về điều này.
    Nhưng mình hơi khác một chút, mình ko bất cần tình yêu. Cố gắng vì mọi cái vấn còn đang ở phía trước
    @Otcay: Đơn giản mà lại chẳng đơn giản một chút nào
    Được hutbak sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 12/09/2007

Chia sẻ trang này