1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là khổ trong lòng một ít!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienhung, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ trong lòng một ít!

    Các bạn nghỉ gì về tình yêu, có lẽ một số bạn cho rằng yêu là một thứ gì đó rất cao đẹp và mạnh mẽ.
    Nhưng đối với mình thì mạnh mẽ thì có, nhưng còn đẹp đẽ thì không? Mình cảm thấy rằng yêu thật sự mệt mỏi khi chúng ta muốn yêu mà không được yêu.
    Yêu là gì? Nào ai định nghĩa được chữ yêu.
    Bản thân mình yêu một người mà lại không nhận được sự chấp thuận của người đó. Và mình vẫn giữ mãi tình cảm đó mong sao người ấy sẽ hiểu. Nhưng rồi quả đúng nhu câu nói: Theo tình tình chạy, khuất tình tình theo". Đối với người ấy chỉ xem mình là bạn mà thôi không một chút tình cảm.Và vẩn từ chối mình.!!!
    Vậy có phải là mình đã quá ngu muội để theo đổi lấy một tình cảm vô vọng đó hay không? Và mình nên làm gì, rút lui hay tiếp tục làm quen.




























    [violet]
    Thiên Hùng
  2. TomCatK21

    TomCatK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phải Khẳng định rằng : Yêu và Được Yêu là hạnh phúc thật sự trên đời nầy đấy.
    Nhưng: Xác suất gặp được người mình thực sự yêu : 1/30
    Xác suất người khác yêu mình: 1/30
    Xác suất vượt mọi điều kiện khách quan cản trở : 1/20
    Xác suất "bước qua lời nguyền" (ý kiến phụ huynh) : 1/60
    Như vậy để có được hạnh phúc thật sự chứ không phải là " cho đủ bộ" ( e hèm, cái topic này của bác nào nghe nản wá) thì xác suất sẽ khoảng : 1/ 1 040 000 - Nói chung là không dễ ( Xác suất trúng độc đắc 1tỷ 2 chỉ khoảng 1/ 1000 000 và xác suất trái đất bị tiểu hành tinh huỷ diệt chỉ khoảng 1/ 800 000) - Từ đó có thể thấy chất lượng chung của các cuộc hôn nhân ngày nay.

    Thế gian hết chuột thì cũng chẳng còn Mèo

  3. LongTuong

    LongTuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một người như bạn. nhưng mình ko đến nỗi buồn như bạn. bạn phải vui lên khi nghĩ mình vẫn có một nguời, có một bóng hình để mà yêu.

    Trời xanh xanh, nước xanh xanh.
    Có con chó đốm chạy quanh bờ hồ

Chia sẻ trang này