1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc.." Thật 0?!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Xuong_rong_gai, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc.." Thật 0?!

    Yêu thật sự thì sẽ có lúc nói rất tiếc!!!

    quan điểm của ttôi là thế đấy, còn những người # thì sao>?

    Kết thúc một cái cũ là khởi đầu một cái mới.
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    " Love means you never have to say you are sorry". Ý bạn là thế chứ gì???
    Còn tôi thì có ý này: Khi yêu, đừng bao giờ nói rằng mình đã lựa chọn sai lầm bởi đã lựa chọn tức là sai lầm. Khà khà khà.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  3. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ồ..tiếc nhiều chứ.Tiếc rằng không có bàn tay anh cùng nặn ông già tuyết,không có đôi mắt anh cùng ngắm bầu trời đầy sao,...nhiều nhiều lắm,,,,,và ngay lúc này đây, tôi tiếc rằng không có anh ở bên để cãi nhau một trận cho thoả thích.....Đó , vì yêu thật lòng nên tôi đã tiếc....Tiếc..những gì thật đẹp tôi được hưởng thụ mà anh không....Nhiều ,lại nhiều nữa....
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tiếc ư, biết làm sao được có lẽ bây giờ chỉ còn biết nói rằng tiếc là tại sao lúc đó mình ko nhận lời.
  5. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ tiếc là khi yêu ,sao không yêu hơn tí nữa hờ hờ.
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
  6. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã yêu hơn rùi đó....
  7. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : với 1 chữ " nếu " , ta có thể cho cả Pari vào trong 1 cái chai ..... chúng ta không thể biết đươc tất cả những gì sẽ diễn ra trong tương lai ..........để có thể làm viêc này hay không làm viêc khác ...... hãy sống hết mình ...........hãy lấy hanh phúc của người ấy là hanh phúc của chính mình ......vây thôi .............
    ..........Nhưng thât khó để biêt mình đã yêu rồi chăng ............
    Chu_linh_chi_dung_cam
  8. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 tới là bắt đầu phải thi rồi, vẫn ra mạng chơi thế này đây, lạy chúa tôi !!!
    Cái tôi muốn nói tiếc ở đây là người ta có nói tiếc 0 khi đi qua cái gọi là "mối tình đầu", khi mà người ta đã bước qua cảm giác được tận hưởng TY trọn vẹn, được hưởng Hạnh phúc thật sự, nhưng đã qua đi, thì một lúc nào đó, có 0 người ta lại thấy tiếc vì mình đã có 1 khoảng thời gian như thế, người ta có tiếc không vì mình tại sao lại có thể cho đi nhiềuyêu thương như vậy với 1 cái chỉ gọi "the fist love"chứ 0 phải là "the unique love"!
    Kết thúc một cái cũ là khởi đầu một cái mới.
  9. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    " yêu thật sự "....??? chán !
  10. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    con gau beo cau bai day a
    nhưng mà ddúng là chán thật, đời còn bao cái phải bận tâm cơ mà, quên đi
    Kết thúc một cái cũ là khởi đầu một cái mới.

Chia sẻ trang này