1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc.." Thật 0?!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Xuong_rong_gai, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    khi yêu nào ai biết tình yêu kia lầm lỡ.......
       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  2. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Câu làm cái zhè?? Bổ béo gì cơ chứ. Đọc bài thấy chán thì viết chán ,cảm xúc sao viết vậy .
  3. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nối tiếc về tình yêu thật sự của mình. Có ai không tiếc khi yêu một người chân thành mà giờ đây người ấy đã ở một nơi quá xa rồi .....
  4. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    """ Yêu là không bao giời phải nói Rất tiếc " nói thật là mình cũng không hiểu câu này cho lắm ,, không biết là thiên về nghĩa nào với chủ nhân của nó .
    rất tiếc ,trong tình yêu từ đó dùng trong hoàn cảnh nào vây? híc híc mình không hiểu .
    mà tại sao khi yêu mọt nguời lại phải "rất tiếc",,,tiêc cho bản thân mình khi yêu ngưòi ta ,, ôi trời thế thì yêu làm gì cơ chứ , thế thì làm sao goi là tình yêu ,, các cụ tiền bối đã nói rồi " yêu là mất đi của nhà một tí ",, đấy phải biết chấp nhận mọi thứ như vậy đó , thì mới có một tình yêu đẹp chứ .
    Theo em thì từ "Rất tiếc" chỉ đúng trong mỗi truờng hợp ,,,"rất tiếc "chúng ta lại không thể cùng nhau trèo tới đỉnh OLoMPiA
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Yêu sao lại không hối tiếc nhỉ? Hối tiếc về cái gì cho chính xác đây? Bạn thử lí giải kĩ dùm cho mình chút . Bạn không hối tiếc về cái gì? Tất cả ????
    1 lấn không hối tiếc , khi tan vỡ mối tình đó rồi lại đến mối tình sau, rồi sau nữa . Mối tình sau còn gì phải hối tiếc đây nhỉ????????????
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hối tiếc về nhiều cái, cũng ko thể nói ko yêu là ko hối tiếc được, có nhiều cái mình thấy tiếc nhưng có nhiều cái thì ko?
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ kỉ niệm không tiếc lắm sao? Có thể có nhiều người chôn chặt trong tim cho đến cuối đời .Quá khứ của mỗi con người thì chẳng bao giờ tiếc cả. Đâu có ai sống với quá khứ đâu . Hiện tại và tương lai sắp đến mới là diều quan nhất đúng không?
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, nói hối tiếc sau khi đã hết yêu hay lúc đang yêu ?
    chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả ----> dĩ nhiên " hối tiếc" khi yêu là một điều tất yêu !
    Lúc đang yêu thì " tiếc nhỉ, hôm nay nên kiss cô ấy lâu hơn chứ ! ( vẫn còn sướng !!! he he ! )
    Lúc hết yêu " tiếc thế cơ chứ, sao không yêu lâu hơn, sâu hơn để khỏi chia tay ! "
    Lúc người yêu đi du hoc, trời ơi, tiếc và nhớ chẳng nhẽ lại không đi cùng nhau ???
    Chỉ có một điều là " không tiếc vì đã yêu người đó ! "
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    tiếc vì đã không trở thành một cái gì to lớn
    không tiếc vì mình đã có một tình yêu như thế....
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    10 điểm

Chia sẻ trang này