1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc.." Thật 0?!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Xuong_rong_gai, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thì ko bao giờ gọi là tình yêu, mà cũng ko tiếc thì cũng chẳng gọi là tình yêu..........
  2. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Anh không có lỗi
    Anh không có lỗi
    Em đã hiểu rồi, anh có lỗi gì đâu
    Chỉ tại em thôi, yêu anh nhiều quá
    Đến bây giờ hai đứa mình hai ngả
    Niềm đau này ai san sẻ cho em?
    Em biết rồi, anh có lỗi gì đâu!
    Chỉ trách em thôi, sao yêu anh nhiều thế?
    Để mãi đau với nhịp tim đơn lẻ
    Mãi bồi hồi với những cái xa xưa
    Rồi sẽ qua thôi, tất cả sẽ phai mờ!
    Nhưng tại sao em không tin như thế
    Anh xa em rồi, cái điều không thể
    Sao vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn yêu anh!

Chia sẻ trang này