1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là " Mất " của nhà một ít ...?!!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 29/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Yêu là " Mất " của nhà một ít ...?!!!

    Tình yêu chắc là một chủ đề lúc nào cũng nóng đó nhỉ???nhưng có fải ai cũng biết tình yêu là gì không?vì tình yêu luôn lúc nào cũng muôn màu muôn vẻ mà...hìhì....

    Có lẽ thượng đế bắt chúng ta fải gặp người xấu trước khi gặp một người tốt,để cuối cùng ta fải biết cảm ơn vì gặp được người ấy(người mà ta cảm ơn đương nhiên là thượng đế rồi,nhưng theo em nghĩ cũng nên cảm ơn cả người xấu nữa vì chính người đó giúp ta biết đâu là người xấu ,đâu là người tốt chứ).

    Tình yêu cũng có cái hay của riêng nó,thường thì bạn có thể mất 1 phút để yêu ai đó,1 giờ để thích ai đó và 1 ngày để yêu ai đó nhưng có khi lại fải mất cả đời để quên được 1 người.

    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười,sau đó là 1cái hôn và kết thúc bằng 1 giọt nước mắt hoặc một cái ôm vĩnh cửu.

    [​IMG]
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    cobehanoi84 đã yêu chưa mà post hay thế.Có ai đó đã nói như thế này "không điều ngạc nhiên nào lại kì diệu bằng điều ngạc nhiên khi một người được yêu-nó giống như ngón tay của thần linh chạm nhẹ vào bạn vậy".Bây giờ ngẫm lại thấy đúng quá đi chớ.........
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có khi người đứng ngoài cuộc lại nhìn được tình yêu một cách rõ ràng hơn là người trong cuộc,vì trong cuộc còn đang bận yêu mà,hơi đâu lo những chuyện khác làm gì nữa chứ,họ chỉ biết yêu mà thôi,hehe....
    Tình yêu đến với những người vẫn hi vọng ngay cả khi họ đang thất vọng,đến với những người vẫn tin tưởng mặc dù họ đã bị phản bội,đến với những người vẫn yêu mặc dù trước đó họ đã bị tổn thương rất sâu.
    Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại .Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào...
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  4. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    đâu cứ phải yêu rồi mới có thể nói được hay như thế nhỉ? Nếu mà đã là tâm sự trong tâm trí mình thì có thể nói ra và khi đó nếu diễn tả hay sẽ thành một tình iu trong lòng mình đó thôi
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet
  5. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng. Ít ra cho đến lúc này
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
    VN Iquâysừng
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lúc này là lúc nào vậy???còn lúc khác thì nó không còn đúng nữa à???
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không ngồi yên như đá,nó phải được nhào nặn như bột mì để mãi mãi mới lạ.
    Tình yêu làm 2 tâm hồn cô đơn gần nhau hơn,công nhận nhau,bảo vệ nhau.
    [​IMG]
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chả mấy khi viết thơ tình... có hai bài... post ủng hộ box An Giang của cbhn vậy!! Bài này làm từ hồi... đang yêu...
    Thơ điên
    Yêu em anh mới làm thơ
    Em không màng đến cứ chờ đợi ai
    Tình em như cái lá khoai
    Đổ lên đổ xuống (đổ nước ấy mà)
    Nó vẫn rơi ra ngoài
    Quái!!!!

    Thơ điên 2
    Yêu em anh mới làm thơ
    Em không màng đến cứ chờ đợi ai
    Trái tim này nếu có hai
    Chia đều hai đứa - mỗi người vừa xinh
    Trái tim anh chỉ có một mình
    Xin trao em cả
    Anh còn số không
    Tròn nhể???

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trùi....không ngờ Hit cũng có tâm hồn như vậy đấy....hi`....thế tình yêu tình báo đến đâu rồi nhỉ???cứ yêu đi rồi post vài bài nữa nhé!
    Tình yêu làm cho người con trai mạnh mẽ đôi lúc cũng có thể trở thành khờ dại.
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  10. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ghé thăm láng giềng An Giang, thấy cobehanoi84 lãng mạn và kinh nghiệm yêu đương quá trời luôn. Cố gắng nghen em.
    Nói về tình yêu là vô cùng. Với những người khác nhau thì sẽ có những cảm giác và mùi vị khác nhau. Có lẽ cobehanoi84 chưa từng kiểm nghiệm qua. Bây giờ, mình đã lập gia đình rồi. Mình có một quãng thời gian để kiểm nghiệm khá nhiều mùi vị của tình yêu. Mình chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Bởi lẽ, mình không muốn nói nhiều về những gì mình cảm nhận. Tại sao thế ? Bởi vì quả ngọt, kết quả tình yêu mình chỉ dành cho một người là vợ mình hiện nay, nhưng các loại quả khác gồm cay, đắng và nhiều mùi vị không tên khác lại dành cho những người khác. Chính vì thế mà mình không muốn nói ra, nó sẽ làm đau lòng kẻ khác. Dù rằng họ có thể không đọc được những dòng này cũng như không hề biết về những dòng này.... Phân tích lỗi phải do ai ... mình không biết nữa. Nhưng mình muốn khuyên các bạn gái chưa yêu và chuẩn bị yêu : Chỉ yêu hết mình khi xác định rõ đối phương thật sự yêu mình. Một đóa hoa, một lời khen có thể là dấu hiệu của tình yêu, và cũng có thể là không. Tình yêu cần có sự nuôi dưỡng và tác động qua lại của chính tình yêu. Sự khiếm khuyết trong tình yêu sẽ không cho trái ngọt mà là những kết quả khác....

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !

Chia sẻ trang này