1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là " Mất " của nhà một ít ...?!!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ho*...chắc mai quảng cáo cho mọi người sang An Giang chơi ủng hộ Hit nhỉ???có khi lại An Giang toàn thấy 84 mất thôi...
    Faith is the force of life...!
  2. siquan_hv

    siquan_hv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này hay đây,nhưng mà chuyện tình cảm này thì khó nói lắm,chỉ có người trong cuộc thì mới có thể đưa ra được quyết định đúng,hihi...theo tiếng gọi trái tim mà.Còn người ngoài thì nói gi thì nói nhưng cũng khó lắm
    Còn cái vídụ mà cobehanoi84 đưa ra,tui cũng có ý kiến thế này.A yêu B lắm nhưng những hành động và cử chỉ của A luôn làm B khó chịu-----> cái này là lỗi của A vì cái tội ko bít cư xử,phải trừ điểm.Còn việc B đã nói rõ là ko muốn chấp nhận tình cảm của A,nhưng A vẫn quyết tâm theo đuổi để rồi lại làm B phải khó chịu,thì có hai khả năng:
    -- A là một con người hiếu thắng, ko bao giờ chịu chấp nhận thất bại.Không muốn bỏ cuộc khi mà chưa đạt được mục đích của mình.
    --A nhận ra là mình đã thực sự yêu B,A cũng hiểu rằng cuộc sống sẽ rất vô vị.Khi mà trong đường đời của mình,A sẽ ko thể có B ở bên cạnh.
    tôi cho rằng tất cả các hành động của A đều xuất phát từ một tình cảm chân thành của môt trái tim chân thành.Và sẽ thật là đẹp khi mà họ có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn ban đầu này...
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nếu A là một người hiếu thắng thì chẳng khác nào muốn chứng tỏ mình là mình chẳng bao giờ thua cả--->tình cảm đó fải xác định lại vì chưa chắc nó đã là tình yêu mà chỉ là một cái gì đó như trò chơi vậy.
    Còn nếu B nói thẳng rồi mà A vẫn theo đuổi chẳng khác nào làm khó cho B--->đấy không gọi là tình yêu,gần như là một sự làm fiền.Vì lúc đó B đã quá khó chịu rồi cơ mà.
    Faith is the force of life...!
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thể thay đổi con người từ xấu thành tốt hay không???
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  5. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể. Tuỳ trường hợp, hoàn cảnh . Tùy quyết tâm. Tùy đối tượng.


    Tre xanh Việt Nam


  6. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sao cái chủ đề nói về tình yêu sao mình chẳng thấy nói vậy chứ, mình cũng muốn vào xem cho biết để học hỏi mà chẳng thấy đề cập gì hết huhuhuhuhuuhuh
    [red] datcantho
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thì đang nói về tình yêu mà anh Đạt, mà anh muốn học hỏi gì thì cứ post lên,ai có kinh nghiệm thì sẽ giúp anh thôi....
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Để tui kể cho mọi người nghe một câu chuyện và từ đó trả lời câu hỏi của U nhé:
    Hồi cấp 3 lớp tui có một đôi iu nhau,người con trai thi nghịch lắm,các thầy cô giáo,ba mẹ đều rất không đồng ý...còn bạn gái thì hiền lành,không chút nghịch nghợm (2 người này đối nhau như mặt trăng và mặt trời....song iu nhau chưa bao giờ thấy cãi nhau(đấy là cãi hay không thì không biết,hi`....)....Bố mẹ của cô bạn đó fản đối ghê lắm nhưng...yêu rồi thì làm seo ma cấm cản nổi.....Đến khi một thời gian sau mọi người thấy sự thay đổi từ bạn nam kia:ngoan hơn trước,biết tự kiềm chế mỗi khi nóng giận(thuờng thì cãi thầy cô nhiều lắm,nhưng lúc đó thì không)....học thì cũng đàng hoàng và tiến bộ hơn....nói chung là trở thành 1 con gnười trầm hơn và không tham gia vào các hoạt động nghịch phá....giờ ra chơi thường thấy 2 người ngồi cùng 1 bàn và học cùng nhau....kết quả học của cả 2 cùng đi lên....cô chủ nhiệm lúc này chẳng thấy cái mặt nhăn lấy 1 lần
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  9. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    GẶP MÀ CHI .........
    Gặp mà chi
    Ðể lòng anh mang thương nhớ
    Lúc đêm về lại nhớ nhớ,thương thương
    Và nhiều khi thức giấc giữa đêm trường
    Lòng xao xuyến vì gặp người trong mộng
    Gặp mà chi
    Ðể lòng anh rung động
    Mãi vấn vương ,vương vấn người ơi
    Từng ánh mắt, vành môi
    Ðôi bờ vai nhỏ bé
    Từng bước chân nhè nhẹ
    Chiếm hồn anh lặng lẽ
    Gặp mà chi khiến tim anh mở hé
    Cửa yêu thương vang lời êm nhẹ
    Yêu
    Em !
    ========================================
    Đón chào kitty_cantho đến với box An Giang !!
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  10. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có nằm mơ A cũng chẳng thể ngờ được rằng cái ngày mà A có đủ dũng khí để nói lên lời yêu B thì cũng là cái ngày A đã phải chết lặng người đi khi nghe B nói: B đã có người yêu rồi .Quả thực là lúc ấy A chẳng còn biết mình phải làm gì nữa cả vì tình yêu của A coi như đã chết thật rồi,A chỉ muốn lẵng quên mọi thứ và chẳng muốn nghĩ gì nữa cả.
    Liệu B có biết rằng lúc này A đang cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng,A đã hi vọng rất nhiều vào tình yêu đó,sống bằng tình yêu đó để rồi bây giờ A được cái gì đây....chẳng có gì cả ngoài hai chữ "cô đơn" .Nhưng lúc này đây A chẳng thể trách đuợc ai cả,nếu có thì cũng chỉ là tự trách mình thôi.

Chia sẻ trang này