1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là " Mất " của nhà một ít ...?!!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    sao tự nhiên lại dính chuyện yêu đương ở đây nhỉ?NFS1 là thằng cha nào mà si tình thế?Người ta có người yêu rồi thì càng tốt chứ sao,hơn yêu ông là cái chắc.Bây giờ thì ông tự do rồi,thích quá còn gì?Chúc sớm có người yêu mới,fấn khởi lên nhé!ếch ộp
  2. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thấy người khác yêu, nhiều khi nhìn lại mình lại thấy nìh hạnh phúc vì chưa yêu. Kể cũng lạ. Trên đường đi dạy về, ngang qua 1 quán cóc, thấy chị tự nhiên ngồi quay lưng lại với anh, còn anh thì vò đầu bứat tai, lùng túng chẳng biết làm thế nào để xin lỗi. Chỉ có vậy thôi, thấy tình yêu đã dễ thương lắm rồi.
    Nhưng, cũng có nhiều người sao buồn vì yêu quá, làm mình tự nhiên cũng lo.
    Mà hơi đâu, chưa yêu thì cứ để vậy, cho thoải mái.
    Tự do, độc lập muôn năm.
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  3. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ư, tôi nghĩ có thể một vài người đã nghiệm ra được sự lý giải cho riêng mình. Có thể chính ta cũng không thể diễn tả cho chính ta được nhưng 1 phần nào đó ta cũng hiểu, biết và cảm được nó.

    Đã được nghe, thấy, được chia xẻ không dám nói là nhiều và đã được đau vì nó tôi đã nghiệm ra là cũng nhờ nó mà mình ngày một hiểu mình hơn, hiểu đời hơn và dám đối mặt hơn.

    www.hssvagonline.com
  4. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xem chương trình "For LOVE or MONEY" trên Starworld đi, nói về việc lựa chọn giữa một bên là chàng trai (hoặc 1 cô gái) cực kỳ perfect (đẹp, thông minh, tài năng,...nhưng không có tiền) mà mình rất yêu và 1 bên là 1 triệu USD. Chọn cái gì bây giờ??? Chỉ có tình yêu đích thực mới giải đáp được!

    Tuy nhiên nếu là mình thì chắc chắn sẽ chọn 1 triệu USD, hehhe.....
  5. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chi can 500$
  6. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    yêu là mất của nhà một ít ,,như bác gì bên trên ý mất những 500$ cat tấn thóc ấy chứ
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nhắc mod: bài của người ta ra sao thì để nguyên cái title topic lại dùm. 2cái title khác hoàn toàn nhau về ý nghĩa. Đổi title topic mà chưa có sự đồng ý thì có gọi là vi phạm nội quy không?
    Thanks

  8. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Úi, làm tui tưởng topic mới. Hí ha hí hửng vào. Thui, yêu 4rum này , thế là mất cũng ít tiền rùi đấy.
  9. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    ,,thay đổi chút mà có ngưòi lổi sung lên kìa ,,chẳng phải nó không có ý nghĩa đâu hì hì ,thôi chẳng yêu nữa chứ tình yêu thì như thế nào nhở ,đọc hết cả top mà không biết đó
  10. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm chi nhỉ?

Chia sẻ trang này