1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là mất ... không phải là một ít !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi VLONG, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mất ... không phải là một ít !!!

    Tình bạn thật đẹp ! Một ngày kia tình yêu đến , tình bạn ra đi trong tiếc nuối ! Mất tất cả rồi tình bạn xưa , những kỉ niệm cũ thật vô tư trong sáng ...!
    Theo các bạn thì thật sự có như vậy không ? Hãy cho ý kiến nhé !

    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    u
    minh cung nghi nhu ban vay
    nen khi la ban voi 1 ai do cac ban nen nghi hay giu tinh ban cua minh mot cach trong sang
    neu da chot yeu roi tinh ban ay se chang con nua va co le tinh yeu se thay cho tinh ban nhung ma lieu nhu the co tot hon chang ?
    hoa quynh
  3. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Uh! Tiếc tiền lắm
  4. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Mất quá nhiều mà chả được bao nhiêu
    Không yêu thì kém miếng khó chịu
    huhuhuhu
    King Of Emulator And Heroes, .......
  5. CAFETRUNGNGUYEN

    CAFETRUNGNGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Yêu ... Ôm
    Nhiều ... Nhiều
    Thì ... Thì
    Ốm ... Yếu
    ...
    Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
    Được sửa chữa bởi - CAFETRUNGNGUYEN vào 25/05/2002 17:22
  6. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Từ tình bạn lên tình yêu , có thể nó sẽ làm mất đi sự vô tư trong sáng hiện thời của nó nhưng kỉ niệm xưa cũ vẫn không thể nào phai mờ được .
    Nhưng đâu chắc rằng điều đó không tốt chứ , sự vô tư trong sáng sẽ được thay thế bởi 1 tình yêu nồng nhiệt , và để có thể có 1 tình yêu thì chúng ta phải đi từ tình bạn lên chứ , nếu không là bạn bè thì sao ta hiểu nhau để có thể yêu nhau được chứ

    [blue]
    White Rose
  7. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến có thể làm mất đi tình bạn vô tư nhưng cũng mang lại cho chúng ta một thứ khác cao đẹp hơn !!! Không ai phủ nhận việc có sự bảo toàn đó : mắt cái này sẽ lại được cái khác ! Nhưng có khi nào mất cả chì lẫn chài ,tức là khi có tình yêu ,tình bạn mất đi , sau đó tình yêu cũng mất nốt thì sao nhỉ ???
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  8. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nếu duy trì được tình bạn thì tốt hơn. Đừng đem tình yêu đến làm gì.
  9. ScarletOHara

    ScarletOHara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    đúng đó
    yêu làm gì cho đời thêm đau khổ
    Scarlet có 1 mình Ret là đủ rắc rối rùi
    Do you believe in life after love?I can feel something inside me say.I really don't think you're strong enough now
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Bạn là tốt nhất... hihihi

Chia sẻ trang này