1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là mất ... không phải là một ít !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi VLONG, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maphhc

    maphhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    TRONG CUOC SONG CO THE KHONG CO TINH YEU NHUNG KHONG THE KHONG CO TINH BAN.
    BAN CO THE SONG MA KHONG CO TINH BAN KHONG, XUNG QUANH MINH TOAN LA NGUOI LA THI SO LAM. CHI CO MOT NGUOI LA NGUOI YEU NHUNG CO N NGUOI LA BAN . BAN CHON PHUONG AN NAO
  2. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu cả đời ta chỉ có mỗi tình bạn thôi thì sẽ ra sao ? Tình yêu cũng quan trọng đó chứ ? Không thể coi trọng cái này mà không bỏ mặc cái kia được !!! Làm sao để có được cả hai nhỉ ?
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng đẹp lắm đấy , nếu như bạn tìm thấy 1 tình yêu thật sự của mình .
    Và hơn nữa tình yêu lại co 2 mặt của nó : nếu không trở thàn người yêu rồi sau dó thi sẽ như thế nào nhỉ ?? , thật là buồn
    Nhưng theo tớ nghĩ là : khi yêu thì không nhất thiết phải trở thành người yêu :hãy là nhưng người bạn thật sự thân , thì đó cũng la 1 hạnh phúc có phải vậy không???

    Nguoi yeu oi ban o dau
  4. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Duonganh nè ! Bạn bảo là "khi yêu thì không nhất thiết phải trở thành người yêu " nghĩa là sao ? Bạn giải thích rõ hơn được không ?
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tình yêu có được đúng là vui thật đấy . Nhưng nó cùn có nhiều điều khiến cho con người ta dễ đâu dầu lắm đó.. Bởi vì thường là gây chiến tranh với lại chia tay đó mệt lém.. Bạn bè vậy mà khoẻ hơn i'
    thien than be nho

Chia sẻ trang này