1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là một chuyện, cưới là một chuyện ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi missmoonlight, 23/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Yêu là một chuyện, cưới là một chuyện ???

    Đứng dười góc nhìn của một kẻ ngoài cuộc, tôi cảm thấy chán nản và mất phương hướng qua những mẩu chuyện nhỏ của những người bạn xung quanh về tình yêu và cuộc sống. Rất nhiều nam nữ thanh niên ngày nay có những quan niệm rất phiến diện qua loa về chuyện tình cảm. Những kiểu nói đại để như :
    - Ôi dào ! Yêu được mấy ngày ! Chắc gì đã lấy nhau ! Không thích thì bỏ ! Trên đời này thiếu gì người ! Việc gì phải níu kéo ! Việc gì phải khổ thế ! Nghĩ nhiều làm gì cho mệt người ! Yêu là một chuyện, cưới là một chuyện?
    Và cứ như thế, hàng loạt cuộc tình ?otạm bợ? xảy ra trong chớp nhoáng. Nhìn họ cũng yêu nhau đắm say đấy dù rằng đã trải qua đến năm bảy cuộc tình. Họ không nghĩ đến ngày mai, không tính toán gì cho giấc mộng tương lai. Họ cho rằng tình yêu phải không toan tính như thế thì mới là tình yêu trong sáng. Đặc biệt là các nam thanh niên khi bị nhắc đến chuyện cưới xin là muốn ?ochạy trốn? liền.
    Nghe qua những câu chuyện tình ngắn ngủi như thế đôi khi tôi thấy sợ. Tôi tự hỏi không hiểu sao người ta có thể yêu say đắm nhiều lần chỉ trong một khoảng thời gian. Rồi tôi lại thắc mắc về những giấc mộng trong tình yêu của họ là gì nếu không phải là một bến bờ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chẳng nhẽ yêu là chỉ để cho vui tức thời ? Yêu không cần nghĩ đến ngày mai ? Vậy rồi những cuộc tình như thế sẽ đi về đâu ???
    Tự dưng tôi muốn cười mình. Tôi là một kẻ cổ hủ hay quá khờ khạo trước tình yêu và cuộc sống ?????..
  2. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Thực ra bạn cũng không nên nhìn người xung quanh mà nghĩ về bản thân mình như thế.
    Cuộc sống vốn đa dạng, con người vốn phức tạp mà. Ai sống thế nào là do họ lựa chọn, và họ sống vui vẻ với sự lụa chọn đó. Phán xét, bình luận hay chỉ trích cũng chẳng để làm gì.
    Thực lòng thì tôi nghĩ, sống để tìm được tình yêu đích thực là khó, mà chẳng có gì đảm bảo là mình sẽ có được tình yêu đó hay không......thế mới chán.........
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một câu chuyện để khám phá, không thể dùng câu chuyện của người khác, hay những tình huống xây dựng sẵn để đo lường mình được.
    Vậy nên bạn chớ chán nản hay mất phương hướng lúc này, sớm quá !
    Và cũng không thể vì tất cả mọi người đều cho là mặt trời mọc ở đằng Đông, thì bạn cũng phải cho rằng như thế. Cho đến khi bạn thực sự cảm nhận được điều đó. Cho đến khi chính bản thân bạn hiểu ra được điều đó.
    Nam thanh niên phản ứng hơi tiêu cực với chuyện đó cũng không phải khó hiểu, vì có lẽ họ cũng nghĩ như bạn (tức là nhìn quanh và suy đoán), nhìn thấy cuộc sống hôn nhân nhiều ràng buộc, trách nhiệm quá nên ngại ngần. Nhưng khi đã bước vào, khối người nghĩ khác đấy :)
    Đó cũng là một ví dụ rõ ràng nhất để thấy rằng : bạn phải tin tưởng vào con đường bạn đang đi, câu chuyện bạn đang khám phá, đừng ngó đông ngó tây rồi lạc hướng nhé.
    Chúc bạn mới luôn vui !
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Anh sói nói hay quá, nhưng em nghĩ con người sống trong xã hội, là một phần của xã hội, nên không thể không nhìn quanh được. Xã hội thì phải có 2 mặt của nó, bạn missmoonlight chắc chỉ nhìn được mặt tiêu cực (đa số ai cũng vậy thì phải). Nhưng không phải vậy là xấu, chúng ta phải thấy được mặt tiêu cực để khắc phục nó chứ ! Nếu bạn không muốn hoặc không thể làm được thì bạn sẽ thấy cuộc sống "đáng chán, đáng buồn"...mà có phải người nào trong cuộc sống cũng đều vậy đâu (tiêu biểu : xml_q84)
  5. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cậu có một nhận định đúng với thực tại của cuộc sống,bài viết rất hay,nhưng tôi lại không thể đưa ra lời bình luận nào được.
  6. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết ra đây những băn khoăn ưu phiền về cuộc sống. Không dám lên tiếng phê phán hay chỉ trích một dạng người nào. Tôi biết cuộc sống đa dạng và phức tạp, con người cũng có những lựa chọn của riêng họ và họ cảm thấy vui vẻ hài lòng đón nhận cái cảm xúc luôn luôn mới lạ. Tôi chỉ buồn cho những người cố chấp trong tình yêu không may mắn gặp những lãng tử đi qua cuộc đời mình, buồn cho những cuộc tình mà kết thúc với lời xin lỗi ?o Tình yêu đã hết ?o. Và tôi đau lòng thay cho những người con gái yêu hết mình sau bao nhiêu năm để rồi lỡ dở với câu nói ?o Chúng mình không hợp ?o?
    Các bạn có thể thấy tôi khờ lắm. Nghe những câu chuyện của người khác mà buộc vào mình. Nhưng quả thật?cuộc sống phức tạp quá?chẳng biết mình sẽ đi về đâu??
    Cũng chỉ là phiền muộn thoảng qua sau những câu chuyện buồn thôi. Còn khi nhập cuộc, tôi cũng chẳng thể biết trước được mình sẽ thế nào??.cuộc sống mà???.
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    To missmoonlight : Bạn thực sự lo lắng cho cuộc tình tương lai của mình đến thế à ? Nếu bạn xem cuộc sống này chỉ có mỗi tình yêu thì những gì bạn lo lắng có thể là tuơng lai của bạn đấy... Phương hướng trong cuộc sống này chưa hẳn chỉ là tình yêu đâu bạn...
  8. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Missmoonlight chưa bao giờ nói thậm chí là nghĩ rằng phương hướng trong cuộc sống này chỉ là tình yêu. Nhưng một điều mà ai cũng phải thừa nhận là tình yêu là một phần của cuộc sống. Chẳng lẽ bạn không hề lo lắng và ấp ủ trong tim một tình yêu ? Có lẽ nên tạm gác bàn luận quan điểm này lại.
    Missmoonlight mở topic này ra chỉ muốn bày tỏ cách nhìn của mình về vấn đề tình yêu và hôn nhân. Missmoonlight biết rằng không ai có thể nói trước được điều gì trong tình yêu. Con đường dẫn đến hôn nhân còn chịu rất nhiều tác động khác. Không phải cuộc tình nào cũng đi đến hôn nhân. Nhưng những giấc mơ về tương lai làm đẹp thêm cho tình yêu, làm nền tảng cho hạnh phúc lứa đôi. Vậy tại sao mình không mơ chứ ? Tại sao vừa mới bước chân vào cuộc tình mà người ta đã nghĩ đến điểm kết thúc chẳng ra gì ? Thế mà họ vẫn khẳng định tình yêu của mình là không toan tính sao ? Rồi họ sẽ đi về đâu ????
    Đó là cách nhìn riêng của missmoonlight. Missmoonlight buồn là buồn cho thực tế cuộc sống. Và missmoonlight muốn các bạn cùng nói lên quan điểm của mình về tình yêu và hôn nhân để được nhìn nhận thực tế từ nhiều khía cạnh. Mong các bạn đóng góp.
    Được missmoonlight sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 29/08/2004
  9. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    To Missmoolight: Bạn chẳng khờ chút nào. Tôi nghĩ bạn là người sống nội tâm và cả nghĩ. Đúng là đôi khi nhìn mọi người xung quanh khiến ta thấy "buồn", thấy chạnh lòng, rồi bạn thấy băn khoăn, bối rối, thấy nghi ngại mọi thứ... Tôi có thể hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ. Vì bản thân tôi cũng đã trải qua thời gian đó.
    Có vài lời chia sẻ với bạn lúc này. Đó là hãy cứ vui mà sống, "cuộc đời có bao lâu mà hững hờ", bạn cứ yêu đi, cứ thất bại đi, cứ đau khổ đi... rồi khi mọi chuyện đến với bạn, bạn sẽ đón nhận và sẽ thực sự cảm nhận được the real life.
    Thế nhé, chúc bạn luôn vui, gặp nhiều may mắn trong t.yêu
    Cheers
  10. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    thực sự, bài của missmoonlight không hề sai, nó đúng là đằng khác. Tuy nhiên, cũng như vậy, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Giống như bạn gì đó nói, ai sống thì họ sẽ chọn cách sống cho chính họ, và họ vui vẻ với cách đó. Vì thế nên Asha nghĩ bạn sẽ chọn cách khác cho bản thân bạn.
    Cũng vì không phải ai cũng sống giống nhau nên không phải ai cũng có cách sống như missmoonlight nghĩ. Có rất nhiều trường hợp sống không theo cách bạn nói. Asha nghĩ nếu muốn bạn sẽ nhìn thấy đuọc mặt đó của cuộc sống. Chỉ cần bạn cố gắng thôi. Xung quanh tôi cũng không ít người nói yêu làm gì cần chân thành, mình vui là đuợc, cũng có người nói TY là chỉ 1 và duy nhất, nên cần dè dặt và thận trọng. Cả hai đều đúng nhưng cũng chưa đủ, ít nhất là với tôi, vì thế tôi cần phải sống và tìm đuọc người tôi yêu để hiểu đuọc cái gì mà tôi cảm thấy thiếu. TY là để bù đắp và tạo ước mơ cho chỗ trống trong tâm hồn tôi. Bây h tôi có thể tự hào nói như vậy. Nên bạn không nên bi quan vì có thể bạn chưa gặp đuợc người đó, hoặc có thể bạn chưa thật sự mở mắt nhìn con người xung quanh 1 cách khách quan hơn....không chê trách bạn đâu.....chỉ là độ lượng hơn thôi....có kẻ này cũng có người kia....giống như có tôi và có bạn trên đời cùng 1 lúc vậy, phải không?
    Tôi chưa yêu theo kiểu trào lưu yêu nhiều và chóng vánh bao h và cũng ko có ý định. Tuy nhiên, tôi nghĩ, nếu bạn nói họ yêu mãnh liệt cũng như đôi lứa bt, có lẽ 1 là họ nghĩ họ đã tìm đưọc cái họ thiếu, nhưng sau 1 thời gian, họ thấy đó ko phải là nửa kia của họ nên họ chia tay, họ cứ thử như vậy cho đến khi tìm được người yêu họ cần trong đời. Thử cũng là 1 phương pháp mà, phải không?
    Có những người cũng yêu theo kiểu trào lưu thật, ko yêu nhưng vẫn nhận lời. Tôi biết có người như vậy....cái đó cũng không thể phán xét họ, chỉ thấy nó không hợp với mình...
    Bạn thấy chạnh lòng vì người xung quanh, điều đó chứng tỏ bạn chín chắn hơn họ. Vậy bạn sẽ không làm thế, bạn sẽ chứng tỏ cho người khác thấy bạn đúng. Và cho chính bản thân bạn nữa, để bạn không nghi ngờ nó nữa. Tôi cũng đồng quan điểm với bạn 1 phần nào. Tình yêu, nó ở ngay bên cạnh và chỉ đang núp đâu đó như trò chơi trốn tìm thôi. Đừng cố tìm quá nhưng ko phải nản hăn...Rồi sẽ có lúc tìm thấy thôi....

Chia sẻ trang này