1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là một chuyện, cưới là một chuyện ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi missmoonlight, 23/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiara

    kiara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần, 1 người bạn nói với tôi như thế này "Anh gặp cô nào, cũng phải xem coi có cưới được không, cưới được thì mới quen, mới yêu."
    Tôi nghe mà rùng mình. Anh chàng nào mới gặp tôi mà đã bắt đầu nghĩ tới chuyện cưới hỏi thì tôi chạy té khói.
    Tôi không thể đại diện cho những người khác mà giải thích quan điểm của họ, nhưng tôi có thể giải thích cho bạn lý do của mình.
    Điểm khác nhau của tôi và bạn là quan điểm sống.
    -Tôi cho rằng không ai có thể đóan biết trước được tương lai, cho nên tôi chỉ sống cho hiện tại, đón nhận mỗi ngày như là 1 sự khởi đầu mới.
    Điều đó không có nghĩ là là tôi không có tham vọng, không có kế hoạch cho cuộc đời mình ,chỉ là tôi nhận thức được cái tính ngẫu nhiên của cuộc đời. Có rất nhiều chuyện nằm ngoài sự sắp xếp của mình. Tính tới chuyện dài lâu với 1 người có nghĩa là ta phải giả sử con người đó phải đi theo 1 quỹ đạo mình nhắm sẵn. Nhưng con người thay đổi. Tôi cũng sẽ thay đổi. Cái công thức sẽ trở thành vô nghĩa.

    -Người ta dựa vào người khác nhiều quá . Đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác, có nghĩ là trao cho họ cái quyền quyết định cuộc đời mình. Chuyện đó là quá mạo hiểm đối với tôi. Hạnh phúc của tôi phải là do tôi. Cho nên, nếu thấy ở bên cạnh nhau còn vui thì cứ ở, còn không thì đường ai nấy đi, thế giới của tôi không được xây chung quanh 1 người khác. Tôi muốn bất kì lúc nào tôi cũng có thể phủi tay áo, đứng dậy và bỏ đi nếu tôi muốn.


    -Vấn đề mà bạn gặp là vì người ta dùng chữ yêu dễ dàng quá. Gặp nhau đôi ba lần đã dám nói câu "Anh yêu em". Đã biết gì về nhau đâu?
    Người ta có rất nhiều lý do để đến với nhau: nông cạn như vì bạn bè mình ai cũng có người yêu, nên mình cũng phải cặp bồ, vì sợ bị đánh giá là ế, hay là để thoả mãn cái nhu cầu cho "companionship" của con người, sợ cô đơn, hay là để thoãn mãn những đòi hỏi sinh lý bắt nguồn từ cái nhu cầu truyền giống mà thiên nhiên ban tặng cho mọi sinh vật. Cái xấu xí là người ta dùng chữ "yêu" để biện luận cho mình.
    Tôi không dùng chữ đó vô tội vạ , "thích" thì tôi nói là "thích". "Tôi đi chơi với anh bởi vì tôi thích anh, bởi vì anh làm tôi vui".
    -Vai trò của hôn nhân đối với tôi không quan trọng. Tôi thà có 1 người bạn đồng hành hơn là 1 người " chồng" . Tôi không định có con cái, nhưng nếu tôi có đổi ý trong tương lai thì chuyện nuôi con 1 mình cũng không phải vấn đề. Nghĩ cho kĩ thì có lẽ tôi thích nuôi con 1 mình hơn .
    Viết trong lúc gấp rút, nếu bạn không rõ điều gì, cứ hỏi, tôi sẵn sàng giải thích thêm.
  2. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    "Yêu là một chuyện, cưới là một chuyện" câu này nghe wen tai wá rồi. Thực ra, mỗi người có một cách nhìn và cảm nhận về vấn đề này mỗi khác. Tình iu bi giờ ít có sự nghiêm túc, nhiều người yêu để cho vui, để lấp khoảng trống, thấy người ta yêu thì mình cũng yêu ... đa dạng vô cùng. Tâm sự của missmoonlight mình rất hiểu vì mình suy nghĩ giống bạn. Thấy người ta iu nhau mà sợ không bít về sau mình sẽ thế nào ?
  3. nai_vang_ngo_ngac

    nai_vang_ngo_ngac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng yêu và tôi đã từng sống hết mình cho tình yêu của tôi để cuộc tình được đơm hoa kết trái nhưng cuộc đời không đơn giản như bạn nghĩ đâu. Khi yêu mọi chuyện thật đơn giản, thật lãng mạn, mọi thứ thật ngọt ngào, chỉ có hai người yêu nhau và họ cứ nghĩ rằng yêu là cưới. Còn lâu, không đơn giản như thế đâu, còn gia đình, bạn bè, xã hội,... đến khi phải đương đầu với chuyện cưới xin, bắt đầu sống với thực tại, phải thực hiện những dự tính, những ước mơ của hai con người đang yêu, mọi việc mới bắt đầu, con người ta mới thấy nảy sinh rất nhiều vấn đề. Nên bây giờ tôi mới nói quan điểm của tôi là yêu là một chuyện, cưới là một chuyện.Yêu chắc gì đã cưới được. Khi yêu thì bạn có thể tha hồ mơ mộng, viển vông, đưa mọi thứ lên mây, khi cưới thì nên thực tế một chút, ai bảo không tính toán là tốt???Tôi cũng không đồng tình với kiểu yêu lăng nhăng, gặp ai cũng yêu, yêu để là cho có người yêu. Nhưng bạn cứ yêu đi, khi bạn gặp một người hợp với tính cách, sở thích của mình. yêu đến người thứ bao nhiêu không quan trọng mà hãy yêu như chưa yêu lần nào, bạn hãy cứ yêu một ai đó đi và rồi sẽ có lúc bạn gặp được người của bạn thực sự, một người chỉ giành riêng cho bạn mà thôi.
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nai vàng đừng buồn nữa nhé !
    Tớ tin là đằng ấy sẽ cưới được người đằng ấy yêu thôi
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Để tránh rơi vào trường hợp này thì trước khi yêu ta fải thực tế, xem cái Ty kia có đến đâu không thì mới yêu, liệu xem nó có đi đến cái đích cuối cùng không thì hãng yêu, em nói vậy đúng không các bác ?
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hi hi em Tâm hồn cưa đá của chị đáng yêu quá đi mất !
    Vậy trước khi yêu chị phải hỏi anh ý là "Nếu anh chắc chắn sẽ cưới em thì em mới yêu anh" Đá nhỉ ?
  7. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai khi yêu đã hiểu hết được người mình yêu? Hiểu hết rồi thì chắc gì đã yêu? Yêu rồi  mới tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, chắc gì đã đi đến chỗ cưới nhau?
  8. wild_wind

    wild_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    yêu là cưới? Bạn đã xem phim đó chưa? Cuộc sống lúc yêu và lúc đã sống chung khác nhau nhiều lắm...Trước mình luôn có ý nghĩ là sẽ yêu rồi lấy luôn người đó nhưng rồi thời gian đã cho mình những suy nghĩ khác đi không còn quan niệm yêu là cưới nữa Mình nghĩ cứ yêu đi rồi sẽ đến lúc cưới có thể ko phải là người mình đang yêu nhưng ko sao hết...nếu cứ nghĩ đã yêu là sẽ phải cưới như vậy vô tình mình đã choàng lên tình yêu của mình một cái áo trách nhiệm nặng nề.như vậy sẽ rất khó sống .. đó chỉ là ý kiến của riêng mình thôi ...
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hi, chị ơi, em nghe chi viết mà cứ như giễu em ý ạ, hi hi, thế chị có tin là em hỏi bf của em như thế không ạ ? Trước khi quyết định yêu bao giờ em cũng "tính " xem Ty đó có đi đến đích không chị ạ
    ví dụ như Ty sinh viên thì kô bao giờ em thèm dây vào, hi hi, mỗi đứa một tỉnh, sau ra trường là say good bye hết ấy mà
    Thôi, em tạm viết thế

  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chết, sao Đá lại nói thế ? Chị tin em mà
    Thế bf của em đã trả lời thế nào khi em hỏi như thế ?
    ( Híc, hình như mình tò mò quá thì phải )
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 05/09/2004

Chia sẻ trang này