1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu là ngốc xịt

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi joycee, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    yêu là ngốc xịt

    Hỏi cái này nhé , theo bạn TY là cái gì? theo tôi thì... là cái của nợ. Người yêu là gì? vẫn theo tôi nhé... là cái của nợ. Nếu bây giờ bạn đang yêu thì tất cả những lời này đối với bạn thật vô nghĩa bởi vì đời bạn coi như đã đi đứt từ cái ngày bạn yêu người ta rồi. Danh ngôn phương Tây có một câu nói rằng : Mọi tình cảm đều có thể dẫn đến những sai lầm nhưng TY thì dẫn đến những sai lầm ngớ ngẩn nhất. Nếu bạn đã có người yêu thì những dòng chân tình này sẽ không dành cho bạn đâu.
    Này những người chưa yêu và đang có ý định yêu, hãy thử đặt lên bàn cân những cái được và mất của mình khi bước vào một cuộc chơi mới đi. Người yêu sẽ đem lại cho chúng ta những gì? Một sự phiền toái, những căng thẳng, vướng víu, ảnh hưởng đến thời gian quý báu của chúng ta trong khi mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Bạn và tôi, chúng ta đều có rất nhiều việc để làm phải không? Có lẽ không cần nói thì ai cũng hiểu rằng thời gian trôi nhanh đến thế nào. Bạn thử nhớ lại những ngày tháng trẻ thơ của mình xem, hình như mọi thứ mới xảy ra vào hôm qua thì phải. Cái mất lớn nhất của bạn là thời gian, bạn sẽ phải dành rất nhiều tài sản qúy báu của mình vào những lần gọi điện thoại, những lần đi chơi, hay tệ hơn nữa là ngồi chẳng làm gì và nhớ nhung vớ vẩn. Hãy nhìn những con người thành đạt trong xã hội xem, chả ai mất thời gian vào những công việc nhàm chán đó cả, cuộc sống còn có nhiều điều ý nghĩa hơn nhiều.
    Giả sử bạn không nhận ra được những điều tuyệt vời trên mà vẫn có ý định yêu thì cũng đừng mất thời gian qúa nhiều vào việc chinh phục một trái tim. Tôi rất tán đồng cách sống mới, cái kiểu mà quyền chủ động thuộc về bất kỳ người nào. Thật phi lý khi bạn là nữ và bạn rất thích anh ta nhưng không chịu bắt đầu, để rồi đến một ngày bạn sẽ phải đau khổ khi thấy người trong mộng của mình đi cùng một cô gái khác. Tại sao bạn không tìm một cách nào đó để tiếp cận với anh ta, và bằng sự khôn khéo của mình tạo sự chú ý nào đấy rồi đưa anh chàng ngốc đó vào con đường mà bạn đã định sẵn. Con gái cưa thành công là buộc con trai phải cưa mình, tất nhiên nói thì rất dễ nhưng như vậy cơm ăn, áo mặc mới chỉ đến với những người khéo léo. Thật là phi lý khi cả hai cùng thích nhau sờ sờ ra đấy nhưng vẫn câu kéo thời gian để tăng thêm giá trị của mình, bạn sợ bạn đổ sớm thì người ta sẽ coi thường bạn ah? Thật là ngớ ngẩn với những suy nghĩ kiểu như thế, tại sao lại làm mất thời gian của nhau thế nhỉ? nếu đã hiểu nhau rồi thì gật đại cho kết thúc cái màn chào hỏi đi là được rồi. Tôi phì cười vào những mối tình cưa đến mấy năm mới đổ, không hiểu những chàng trai đó nghĩ gì mà lại dành thời gian nhiều đến như vậy cho một người con gái nhỉ? Tôi sẽ đưa ra một lời giải thích nhé:
    · Thứ nhất : Đó là một anh chàng ngốc, qúa vụng về, đây là giấc mộng của đời anh ta và anh ta không còn mong ước gì hơn.
    · Thứ hai: Đó là một người quá bận bịu với công việc hay học tập, không có nhiều thời gian tiếp xúc với con gái, tôi đảm bảo số bạn gái mà anh ta quen chỉ đếm trên đầu ngón tay, những người này thì chỉ có thể tranh thủ nói những lời có cánh khi mà công việc thư thả một chút. Thế thì lâu là phải rồi.
    · Thứ ba : Đây là những con cáo, trong thời gian cưa cẩm cô này vẫn tranh thủ vui vẻ một chút với những người khác, tiến hành cùng một phương pháp với rất nhiều đối tượng, Tất nhiên chúng ta không thể không khâm phục khả năng bố trí thời gian cũng như chùi mép của họ được. Nó thuộc vào hàng tuyệt kỹ mà người như tôi đây cũng rất muốn biết. Cứ thong thả mà đi thôi, cái gì đến thì đến, không được thì thôi mà được thì càng tốt, đó là tất cả những gì mà loại người này nghĩ. Với loại người này bạn nên tránh xa nếu không muốn số phận mình giống số phận của một chiếc khăn ăn. Dùng một lần xong là vứt vào thùng rác.
    Toi chắc chắn là tất cả mọi điều tồi tệ nhất sẽ đến với bạn khi bạn yêu, tôi cá với tỷ lệ 10/1 đấy. Sự vui tính, chan hoà, nghịch ngơm của những cậu con trai sẽ biến mất khi cậu ta bắt đầu yêu, thay vào đó là cái kiểu ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một đứa ất ương nào đấy. Tôi có một người bạn, trước khi yêu thì cậu ấy là mọt người nói chung cũng được, xét về phương diện một người con trai thế là được. Thông minh, nói chuyện hài hước và tham gia tất cả những trò vui của anh em, nhưng từ khi có người yêu thì những ngày u ám bắt đầu đến với cuộc đời cậu ta. Không biết là cậu ấy biến thành cái đuôi hay người yêu cậu ấy biến thành cái đuôi nữa nhưng tóm lại là tôi thấy người này bám vào mông người kia đi vòng tròn, không tiến không lùi, không nhìn ra xung quanh, cứ như TY là sứ mạng duy nhất mà thượng đế giao cho cậu ấy ngoài ra cậu ta không cần phải chú ý đến bất cứ cái gì khác. Đi đâu cũng vác theo cái của nợ đấy đi cùng, nói một câu gì cũng phải nhìn liếc về phía người ấy, tất cả những đức tính tốt đẹp mà tôi dành cho cậu ta ở phía trên thì biến mất hoàn toàn như chưa hề tồn tại. Dần dần mọi người không còn muốn rủ cậu ấy vào những trò vui vẻ nữa vì biết rằng chắc chắn sẽ phải bán vé kèm trẻ em. Đấy, mọi người thử xem như vậy là tốt hay là xấu. Còn về phía những người con gái, còn đâu sự dịu dàng, còn đâu sự đáng yêu, hấp dẫn mà khi còn là vườn không nhà trống. Tất cả còn lại là một sự phòng thu đôi khi hơi quá đáng, luôn giữ một khoảng cách an toàn đối với những người con trai, có thể là 5 km, 10 km hay xa hơn nữa, đủ để không thể có một khẩu súng dù là tốt nhất bắn tới. Khi xuất hiện trước đám đông thì có một bộ mặt đủ để làm suy giảm tất cả những lòng quyết tâm nhất, lạnh lùng, nói chuyện ngắt quãng, giật cục, lúc nào cũng như là người ta sắp ăn thịt mình. Tại sao vậy bạn? người con gái đáng yêu dịu dàng ngày trước đâu rồi? Một bông hoa đẹp mà chỉ có một người biết thì liệu có còn ý nghĩa không? Tôi không nói là hoa thơm mỗi người ngửi một tý đâu nhé, nếu là như thế thì thuộc về một ý nghĩa khác rồi. Tại sao bạn không để mọi người cảm thấy thật dễ chịu khi được nói chuyện cùng bạn? Tại sao bạn không để những người con trai khác phát ghen lên với người bạn yêu. Tất cả là phụ thuộc ở mình cơ mà, chung thuỷ hay không là phụ thuộc vào bạn và người con trai kia. Nếu người kia không biết xây dựng cho ngôi nhà hạnh phúc của mình thật vững chắc, anh ta không chứng minh được những khả năng của mình. Thế thì tại sao? tại sao lại phải đòi hỏi một sự chung thuỷ ở đây, bạn đã mắc sai lầm từ khi nhận lời yêu anh ta vậy bạn còn muốn để nó trầm trọng thêm ah? Mình còn rất nhiều sự lữa chọn cơ mà, đấy, giả sử hồi trước mà bạn tỏ ra là một người dễ chịu thì chắc chắn bạn sẽ có cơ hội để biết thêm rất nhiều về mọi người và đó là cơ sở để mình bắt đầu lại với một người khác. Đừng có giữ một bộ mặt và thái độ khó chịu như vậy nữa, không phải ai cũng đến với một cái cưa giấu sau lưng đâu, hãy tự nhiên hơn và mọi người đều cảm thấy thoải mái.
    Nếu vẫn muốn biết mùi vị của cái kẹo đắng này thì cứ thử đi, rồi sẽ đến một ngày bạn ngồi thở dốc và cảm thấy ngày tận thế của mình sắp đến gần. Một khi đôi chân của mình còn chưa mỏi mệt, con mắt vẫn còn nhìn tinh tường, cái đầu vẫn sáng suốt cho ra những ý nghĩ sắc sảo thì hãy đi nhiều, đọc nhiều, tiếp xúc nhiều, như thế thì hay hơn là ngồi đó và yêu đương vớ vẩn. Còn nếu sau khi làm tất cả những việc đó mà vẫn còn sức khoẻ thì hãy yêu đi, nhưng hãy yêu nhiều vào, đừng có dại mà yêu một người từ đầu đến cuối. Thời thanh niên thì có hạn, đấy là lúc mà tâm hồn nảy hoa kết trái nhiều nhất, hãy tận dụng nó. Một là đừng vội yêu ai cả, hai là yêu thật nhiều cho biết, thế thôi, đấy là tất cả những gì tôi muốn nói. Để rồi một ngày nào đó bạn sẽ nhớ lại những ngày tháng hoàng kim của tuổi trẻ, những tháng ngày tự do, chạy nhảy trên một cánh đồng, cỏ xanh mượt, bầu trời ***g lộng, gió và nắng thừa thãi như chính sự tự do của bạn. Cảm thấy mình như sắp sửa biến thành một loài chim nào đấy, bay đến mọi nơi trên trái đất, không chút ràng buộc, không sự ưu tư. Ôi, những ngày tháng tuyệt vời...!!! Thế mà người ta không thể nhận ra được những giá trị cao quý đấy lại cứ đi đâm đầu vào yêu với cả đương, thật là chán cho mọi người.
  2. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của joycee tôi cảm thấy rất buồn cười, không fải vì nội dung của bài bị làm sao, mà tôi thấy buồn cười vì nhiều cái bạn nói rất đúng, nhưng nhiều cái không đúng chút nào. Nói chung lại là bài viết của bạn rất mâu thuẫn với nhau. Chủ đề bài viết của bạn là "yêu là ngốc xịt", nhưng trong bài thì bạn khuyên mọi người vẫn cứ yêu đi, yêu nhiều vào, đừng có dại mà chỉ yêu một người ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tôi rất đồng ý với suy nghĩ của bạn khi cho rằng những cuộc chinh phục kéo dài thật ngốc nghếch một khi cả hai bên đã có tình cảm với nhau, nhưng chỉ vì cái sĩ diện, làm cao của ai đó. Thích thì nói là thích, việc quái gì fải làm trò. Rách ruột.
    Nói chung, bài viết của bạn đề cập đến nhiều cái cũng hay, nhưng bạn có vẻ hơi tiêu cực rồi đấy. Chẳng ai có thể định nghĩa hay hiểu chính xác TY là cái cóc khô gì. Nhưng tại sao bạn lại có thể khẳng định rằng YÊU là một điều ngốc nghếch??? Có thể bạn chưa yêu? Tôi không biết. Hay bạn đã từng yêu nhưng đã thất bại hoặc là mất thời gian vô bổ khi đã chót yêu người đó????? Tôi cũng không biết. Bạn sai lầm khi đã dành tình cảm cho một ai đó nhưng................. Tôi cũng không biết. Nên thành ra bạn mới có suy nghĩ tiêu cực như vậy với tình yêu. Tôi cũng là một người chưa bao giờ yêu, chính xác hơn là chưa bao giờ "được yêu", nhưng ít nhiều tôi cũng cảm thấy vui hơn, sống ý nghĩa hơn khi có một người để tôi nhớ, tôi hạnh phúc khi được nói chuyện với người ta.... nói chung là nhiều cái hay.
    Đúng là yêu vào nhiều cái rắc rối sẽ đến với mình thật, suốt ngày cứ phải trông ngóng nó, suốt ngày fải đề phòng này nọ....v....v... mất thời gian kinh khung. Nhưng đấy là đối với những kẻ chỉ biết đến "người yêu" của mình, chẳng thèm để ý đến ai. Nhưng đâu phải ai cũng vậy đâu.
    Tôi muốn nói nhiều với bạn nữa, nhưng có vẻ hơi vô duyên khi một kẻ chưa bao giờ yêu lại bênh vực cho tình yêu. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ muốn bạn thay đổi cách nhìn về tình yêu mà thôi. Có thể nó không tuyệt vời trong mắt bạn nhưng lại là liều thuốc thần tiên cho nhiều kẻ khác. Đừng nên tiêu cực như vậy chứ
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    he he, Hương nick vào đây mà chưa chào anh àh.... ....
    Joycee post là post thế thôi, chứ thích yêu bỏ xừ đi ... có dại gì mà ko thích yêu đâu.....
    Biết yêu là đau khổ, là phí thời gian, tiền bạc, nhưng vẫn cứ thích yêu...
    BIết sao được.....
    Bởi vì đó là tình yêu...
    Hỏi thế gian, tình là gì
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hờ, hay nhể??Yêu à, chuyện nhỏ như con thỏ.....ke ke, cứ yêu đi, nếu ko thích thì bye....
    Ui dào ui, bi h kím đâu ra được TY đẹp ....tự dưng nghĩ đến chuyện yêu thấy nản nản....nhưng ko yêu, nhìn chúng nó có người yêu mình lại thấy bùn....
    Chịu thật!
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy bà chị? Em thấy chị đang hơi bất mãn đấy, hãy vui lên đi.
    Đúng là khi yêu con người đã mất khá nhiều thời gian vào những chuyện như nhớ nhung và nghĩ ngợi, nhưng thử nghĩ xem khi ta buồn, một cánh tay đưa ra an ủi, khi ta vui, có người cười cùng và thực sự vui cùng...
    Thử nghĩ xem, cuộc sống ko có tình yêu, thật bất hạnh. Hãy nhìn vào tình yêu bằng cái nhìn khách quan nhất, để thấy cái được và mất khi yêu.
    [​IMG]
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  6. nothernlights

    nothernlights Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    0
    thấy cái này cũng hay hay , tặng cho cún thất tình này,vui lên chứ , hãy sống cho xứng đáng với mình, đừng co ro trong một xó mà viết thế này !
    thấy thích nhất bài này của suede , những bài khác nghe hơi mang tính xã hội " Ngồi nhìn bình minh tan đi như dòng máu đỏ tươi, nhìn dòng người điên loạn đang chảy xiết ...rồi tôi chìm vào giấc ngủ , cuộc sống như thế thật có đáng sống? Và một ngày mới lại bắt đầu ...và nó vẫn **** như những chuỗi ngày buồn bã khác, ... rồi đến một lúc tôi chợt thấy
    The neon lights in the night tonight will say
    Everything will flow
    The stars that shine in the open sky will say
    Everything will flow
    The lovers kissed with an openness will say
    Everything will flow
    The cars parked in the hypermarket know
    Everything will flow"
    Every thing will flow - suede- tất cả rồi sẽ qua đi!
    Watch the early morning sun
    Drip like blood from the day
    See the crazy people run
    So many games to play
    See the blue suburban dream
    Under the jet plane sky
    Sleep away and dream a dream
    Life is just a lullaby
    Ah Ah Ah
    And everything will flow
    Watch the day begin again
    Whispering into the night
    See the crazy people play
    Hurrying under the light
    A million cars, a million trains
    Under the jet plane sky
    Nothing lost and nothing gained
    Life is just a lullaby
    The neon lights in the night tonight will say
    Everything will flow
    The stars that shine in the open sky will say
    Everything will flow
    The lovers kissed with an openness will say
    Everything will flow
    The cars parked in the hypermarket know
    Everything will flow
    life is beautiful
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hê, bi giờ phải ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, yêu là chính. Có ngốc xịt cũng vẫn yêu vì ko yêu là cực kỳ ngốc

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng yêu rất nhiều nhưng chỉ mới cho đến gần đây, tôi mới thực sự tìm được tình cảm của chính mình. Mặc dù đã từng được nếm mùi vị của quả đắng thất tình, nhưng tôi chưa từng bao giờ cảm thấy "yêu là ngốc xịt" cả, tình yêu luôn tuyệt đẹp, mặc dù nó có ko ít những khoảng tối.
    [​IMG]
    Never say Never
  9. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hihihi!
    bà joycee có nhiều bài mang tính chất khoa học nhể!
    ===>có nhiều cái đúng lắm đấy!
    nhưngmờ....con người hay thích fân tích,nhưng thường thì chả bao giờ làm theo nó cả,bộ óc có nhiều ngăn mà!


    now and forever,to u I belong
  10. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    " HÃY BAO DUNG ĐỂ TÌNH YÊU QUAY TRỞ LẠI "
    Câu nói này nghe thật hay , thật dễ dàng . Nhưng có nhiều chuyện mà Ko thể bao dung mãi được . Mình có tàn nhẫn , có ích kỷ quá Ko đây !
    Tàn nhẫn khi nói lời chia tay .
    Ích kỷ khi mưu cầu HP cá nhân .
    Có 1 người bạn đã msg cho mình : "Mưu cầu HP cá nhân cũng là một dạng ích kỉ chẳng qua người ta gọi nó bằng cái tên khác mỹ miều hơn , hay hơn mà thôi . Quan trọng là ta nhìn được bản chất của sự việc đó ".
    Tôi bước đi
    Giữa dòng sông băng
    Nghe thấm buốt
    Bàn chân giá lạnh
    Chợ xót xa thấy mình cô quạnh
    Có niềm tin nào vừa lặng lẽ ra đi .

Chia sẻ trang này